logo
Bà nội đại chiến người yêu cũ / Bà nội đại chiến người yêu cũ

Bà nội đại chiến người yêu cũ

24

Hai bà làm lành xong thì tình thương nổi lên như lũ.

Ngày nào bà nội mình cũng xách nồi gà hầm, xương heo hầm sang cho bà Triệu, chăm còn hơn chăm mình.

Mình với Kì Mộ Ngôn cũng làm lành.

Cậu ấy chủ động nhận sai trước, mình rộng lượng nói “tớ cũng có lỗi”.

Hai nhà bỗng dưng thân thiết như họ hàng ruột.

Bà Triệu Thúy Lan nhanh chóng xuất viện.

Cả hai nhà hào hứng chuẩn bị một bữa thật hoành tráng để ăn mừng.

Ai ngờ vừa bước vào khu chung cư, hai bà đã… nắm tay nhau rẽ sang một toà khác.

Chưa đầy năm phút sau, trong toà đó đã vang lên tiếng “đấu khẩu” long trời lở đất:

“Lý Tú Liên, nhìn thằng cháu bà xem, béo như heo Bát Giới tái sinh!”

“Nhìn con trai bà kìa, gầy như xương sườn thành tinh!”

“Con trai bà mười lăm tuổi vẫn còn đái dầm!”

“Thảo nào thằng cháu mười tuổi đi học vẫn quấn tã chạy đầy sân, hoá ra di truyền!”

Hai bà một người hát một người hoạ, phối hợp ăn ý như đã tập luyện bao năm, xả hết sạch mối thù mười mấy năm lên đầu bà Lý Tú Liên.

Mình và Kì Mộ Ngôn đứng ngoài hành lang, lén nhìn nhau, đồng loạt thở phào một hơi dài:

Cuối cùng cũng không còn là hai đứa mình bị lôi ra “hành xác” nữa!

Còn bà Lý Tú Liên… tự làm tự chịu, hôm nay mới biết thế nào là “gậy ông đập lưng ông” =)) **Phần 25**

Từ đó trở đi, chỉ cần bà nội mình và bà Triệu Thúy Lan nhìn thấy bóng dáng bà Lý Tú Liên ở đâu là auto bật mode “song ca công kích”.

Miệng hai bà như hai khẩu pháo liên thanh, bắn còn ác hơn cả hồi xưa hai bà cãi nhau.

Lịch sử đen tối của con trai và cháu trai nhà bà Lý bị lôi ra hành hạ không biết bao nhiêu lần, từ chuyện đái dầm đến chuyện ăn vụng bị chó đuổi.

Cộng đồng hóng hớt ngày càng đông, ông bà cụ mang ghế đẩu, bác hàng xóm ôm hạt dưa, biến hiện trường thành rạp xiếc miễn phí.

Đỉnh điểm một lần bà Lý tức quá mà ngã ngửa, phải gọi 120 luôn.

Ra viện xong, hễ thấy hai bà là bà Lý chạy còn nhanh hơn thỏ, sau này lớn tuổi rồi干脆… đóng cửa bế quan bất xuất.

**Phần 26**

Mình và Kì Mộ Ngôn lớn lên, thi đỗ đại học, đi làm ổn định.

Hai bà nội lại chuyển mục tiêu sang tụi mình.

Một hôm bà Triệu Thúy Lan kéo tay mình, mắt long lanh:

“Nhiên Nhiên này, bà nói thật nhé, bao nhiêu năm nay bà ghen tị với bà Ngọc Anh lắm, vì có đứa cháu gái ngoan như con…”

Mình biết tỏng bà sắp nói gì, vội vàng tung chiêu:

“Thế hôm nay cháu nhận luôn bà làm bà đỡ đầu nhé! Từ nay cháu chính thức có thêm một bà nội nữa, được không ạ?”

Bà Triệu Thúy Lan nghe xong mừng muốn khóc.

Còn bà nội mình thì đang định mở miệng câu thần thánh: “Nhiên Nhiên à, kỳ thực bà với bà Triệu muốn…”

Kì Mộ Ngôn lập tức chen ngang như một vị cứu tinh:

“Đúng rồi đúng rồi! Cháu cũng muốn có cô em gái như Nhiên Nhiên lắm! Cháu đi pha trà cho hai bà, bà nội chuẩn bị bao lì xì cho em gái đi ạ!”

Câu “làm cháu dâu” của bà nội mình bị cậu ấy chặn họng ngay lập tức.

Cuối cùng mình chính thức nhận bà Triệu làm bà khô.

Mạnh cưỡng ép thì dưa không ngọt, hai bà cũng hiểu chuyện, từ đó không ép nữa.

Nhưng mà được thêm một bà nội thương mình, mình lời to.

Còn Kì Mộ Ngôn thì… từ “đối tượng xem mắt” chính thức được phong chức “anh trai quốc dân”.

Hai đứa mình vẫn chơi với nhau vui vẻ, không tình yêu thì đã có tình thân bù vào, cũng ổn áp lắm rồi! **Phần 27 – Đại kết cục**

Ba năm sau, mình và Kì Mộ Ngôn đều yên bề gia thất.

Trùng hợp hơn cả phim truyền hình: mình và vợ cậu ấy… có bầu cùng lúc.

Tết năm đó, bà nội mình với bà Triệu Thúy Lan lại ngồi sát rạt trên ghế sofa, tay nắm chặt tay, mắt lấp lánh tinh thần chiến đấu.

“Ngọc Anh này, hay là… mình đấu tiếp một ván nữa đi? Xem lần này ai có chắt gái trước nào!”

Bà nội mình nhe hàm răng đã rụng gần hết, cười híp mắt đầy khiêu khích:

“So thì so! Ai sợ ai! Có người đừng đến lúc không có chắt gái lại mặt dài mặt ngắn với tôi nhé!”

Cuối cùng… hai bà lại hòa.

Vì cả hai nhà đều đón… bé gái!

Hai bà cụ ôm hai cô chắt nhỏ xinh, cười toe toét đến mức miệng sắp rách tới mang tai, mắt híp lại thành hai đường chỉ.

Một bà thì thào: “Đây là chắt gái nhà mình, dễ thương nhất quả đất!”

Bà kia lập tức phản pháo: “Rõ ràng chắt giống nhà mình nên mới là thiên thần nhỏ!”

Rồi hai bà lại bắt đầu… tranh nhau bế, tranh nhau hôn, tranh nhau đút cơm, tranh nhau thay tã.

Nhìn hai bà vui đến thế, mình và Kì Mộ Ngôn đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười.

Oán thù mười mấy năm, cuối cùng cũng được cô công chúa tí hon hoà giải hoàn toàn.

Mọi thứ tròn trịa như một vòng tròn lớn.

Và vòng tròn ấy, bây giờ đã có thiên thần nhỏ tiếp nối.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần