logo
Bạch Phú Mỹ giả gặp Đại Thiên Kim / Bạch Phú Mỹ giả gặp Đại Thiên Kim

Bạch Phú Mỹ giả gặp Đại Thiên Kim

### 11

Giang Ninh thấy mình cúp máy xong thì hoảng thật sự: “Lin Ninh Ninh, mày cần gì phải làm to chuyện thế? Chỉ là cái đồng hồ cùi bắp thôi mà, nhà mày lắm tiền thế cũng không thiếu cái đấy chứ?”

Mình quay lại nhìn ả, từng chữ một: “Giang Ninh! Cùng phòng một thời, tao đã cho mày cơ hội rồi. Là mày tự không biết điều. Đợi công an đến sẽ rõ trắng đen, từ giờ đừng nói chuyện với tao nữa được không?”

Chưa đầy một lúc, dưới lầu ký túc đã vang còi cảnh sát. Bà quản lý cùng cô chủ nhiệm khoa dẫnấu dẫn theo hai chị công an nữ lên phòng. Mình kể lại đầu đuôi từ A tới Z.

Cô chủ nhiệm liếc Giang Ninh, lạnh lùng: “Giang Ninh, nếu đúng là em lấy thì trả lại cho bạn đi. Chuyện này mà lan ra ngoài thì danh tiếng trường còn đâu?”

Chị công an nghiêm túc đáp: “Đồng chí ơi, chúng tôi đã xuất cảnh thì phải có biên bản. Việc này không phải trả lại là xong đâu. Phải khám nghiệm hiện trường, dựa vào chứng cứ kết luận, sẽ không oan uổng ai.”

Giang Ninh nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, chân run lẩy bẩy.

Tao không phải mẹ Teresa. Giang Ninh hết lần này tới lần khác chạm giới hạn của tao, tao đều nhịn. Lần này tao cũng đã cho ả cơ hội cuối, ả tự đạp nát, đừng trách ai.

Mình cố ý hỏi chị công an: “Cho hỏi loại vụ này khi định án sẽ xử thế nào ạ?”

Chị suy nghĩ một chút: “Trộm cắp tài sản số lượng đặc biệt lớn, có thể bị phạt tù trên mười năm hoặc chung thân.”

Giang Ninh nghe xong ngã ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch.

Công an khám nghiệm hiện trường, lấy dấu vân tay, mang về phòng kỹ thuật so sánh, kết quả đúng như mình đoán.

Sau khi thẩm vấn riêng Giang Ninh, kết quả làm mình sốc thật sự.

Ả khai: Trần Húc vì trả mình mười vạn nên đi vay nặng lãi. Anh ta không cam tâm, cầm tiền nặng lãi đi sòng bạc gỡ, kết quả thua sạch. Anh ta cầu cứu Giang Ninh. Giang Ninh ngu như bò, nhớ ra mình có cái đồng hồ xịn nên nhân lúc mọi người về nhà đã trộm đồng hồ của mình, mang ra tiệm cầm đồ đổi được 40 vạn tiền mặt, tiền vẫn còn trong thẻ.

Giang Ninh bị tạm giam.

Tại đồn công an, khi biết mình có thể lãnh án 10 năm tù, ả hoảng loạn thật sự. Thấy mình, ả quỳ sụp xuống ôm chân mình khóc lóc: “Lin Ninh Ninh, tao xin lỗi, tao bị ma xui quỷ khiến, cầu xin mày tha thứ lần này thôi, tao không muốn đi tù, tao không thể đi tù được!!!”

Mình nhìn con nhỏ mắt sưng húp, khản giọng gào thét dưới chân mình, cười lạnh: “Tao đã cho mày cơ hội rồi, là mày tự không biết trân trọng. Vào đó cải tạo cho tốt đi.”

Giang Ninh mặt trắng bệch: “Tao không thể đi tù, cầu xin mày, chỉ có mày cứu được tao thôi, tao không muốn vào đó, đi tù là đời tao xong rồi…”

Mình cúi xuống nhìn ả, nhẹ nhàng nói: “Giang Ninh, mày ngu thật. Vì một thằng đàn ông cặn bã mà tự đạp mình vào tù. Từ ngày phân phòng, tao chưa từng cố ý hại mày. Ngược lại tao còn giúp mày nhìn rõ bộ mặt thật của Trần Húc. Mày không cảm ơn thì thôi, lại càng hận tao, tao thật sự không hiểu mày ăn cái gì mà ngu như lợn thế.”

“Nhà mày nghèo, muốn leo cao tao hiểu. Nhưng mày không được xây hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Mày tung tin bẩn về tao, hết lần này đến lần khác khiêu khích tao, tao đều nhịn. Nhưng mày không nên vì Trần648 Húc mà tự hại cả đời mình. Mẹ mày bệnh nặng, cả nhà trông chờ vào anh trai mày, mày đúng là ngu hết thuốc chữa!”

Giang Ninh ôm đầu gào khóc dưới sàn.

Mình đứng thẳng dậy, nhìn ả lần cuối: “Anh trai mày là tài xế của bố tao, yên tâm, tao không trả thù cá nhân đâu. Vào đó cải tạo tốt, cố mà được giảm án.”

Nói xong mình quay lưng bước đi. 12 ### 12

Anh trai Giang Ninh biết em gái vào tù, không hề chạy đến năn nỉ bố mình. Anh ấy chỉ thay em gái xin lỗi mình. Anh còn biết điều, bố mình liền tăng lương cho anh ấy luôn.

Thời gian trôi nhanh như chó đuổi. Chớp mắt đã tới mùa tốt nghiệp. Cả đám bạn chạy ngược chạy xuôi nộp CV, phỏng vấn tới sml. Còn mình thì nhàn nhất quả đất: tốt nghiệp xong nhảy thẳng vào công ty nhà làm giám đốc luôn.

À quên kể, Trần Húc sau khi chuyển lại đủ mười vạn vào tài khoản mình thì lặng lẽ nghỉ học. Nghe đâu chạy vào Nam đầu quân cho bà con mở công ty phần mềm. Sau lại nghe bạn kể: làm ăn thất bại, nhà cửa bán sạch, giờ đang ở đâu không ai biết.

Giang Ninh trong trại cải tạo biểu hiện tốt, còn lập công, án giảm hết lần này đến lần khác. Đúng mùa tốt nghiệp thì ả ra tù. Ra ngoài rồi chạy khắp nơi xin việc, cửa nào cũng từ chối. Hỏi thử xem công ty nào dám nhận người có tiền án chứ?

Trần Húc cặn bã! Giang Ninh tham tiền! Cả hai đều đã trả giá đắt cho cái ngu của mình.

Bọn chúng sau này sống chết ra sao, kệ mẹ bọn chúng. Không liên quan gì đến mình nữa.

Những chuyện cũ, giờ gió thổi đã tan biến hết. Bọn chúng chỉ là khách qua đường trong đời mình, gió nhẹ một cái là bay mất.

Còn mình bây giờ rất hạnh phúc. Mình có một người thật lòng yêu thương mình. Chúng mình quen qua mai mối, anh ấy hài hước, khí chất quý tộc toát ra từ xương, cũng là rich kid chính gốc, môn đăng hộ đối. Yêu nhau được một năm, ngày cưới đã cận kề.

Tại hôn lễ siêu hoành tráng, mình khoác tay người mình yêu. Con đường phía trước còn rất dài, chúng mình cứ từ từ bước thôi…

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần