BẠN CÙNG PHÒNG MỞ TIỆM NAILS
Tác giả: ZHIHU |
Lượt xem: 563 |
Số chương: 6
Bạn cùng phòng của tôi mở tiệm làm móng trong ký túc xá.
Vào giờ nghỉ trưa, cô ta vừa làm móng vừa nói chuyện ồn ào với khách, rác thì vứt lung tung khắp nơi.
Đèn làm móng công suất lớn tiêu tốn rất nhiều điện nhưng cô ta không chịu chia thêm tiền điện.
Đến lúc ký túc xá kiểm tra, cô ta nhét đèn làm móng vào tủ quần áo của tôi, khiến tôi bị xử phạt vì tàng trữ thiết bị điện trái phép.
Để gọi là "bồi thường", cô ta làm móng miễn phí cho cả phòng.
Kết quả, quanh móng tay của ba người chúng tôi lại mọc ra những nốt sần giống như hoa mào gà.
Cô ta còn tung tin khắp nơi rằng chúng tôi sống buông thả, mắc bệnh dơ bẩn.
Cô bạn cùng phòng kia thì phải nghỉ học, còn tôi thì bị một tên biến thái rình rập và quấy rối.
"Giả vờ gì nữa chứ, ai mà chẳng biết cô sống không đứng đắn?"
Khi mở mắt ra, tôi đã quay về đúng ngày kiểm tra ký túc xá hôm đó.