logo
Bạn trai tôi là quỷ nghèo / Điều Gì Khiến Thỏ Mọc Răng Nanh?

Điều Gì Khiến Thỏ Mọc Răng Nanh?

Úc Tinh bình tĩnh hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.

Sau khi nghe hắn kể lại quá trình, và xác nhận 70 tệ là tiền lương của một tháng, Thần Chết phát hiện Tinh Tinh trở nên vô cùng đáng sợ - còn đáng sợ hơn cả lúc phát hiện hắn không mặc quần áo rồi biến thành ấm nước sôi.

Thần Chết thích dáng vẻ Tinh Tinh biến thành mèo con cuộn tròn trong lòng hắn, vừa đáng thương vừa đáng yêu; nhưng hắn không muốn cô tiếp tục héo úa như thế, điều đó khiến hắn cảm thấy Tinh Tinh sẽ hoàn toàn biến mất.

Bây giờ, sức sống đã quay trở lại với cô.

Sự bi quan và sợ hãi quét sạch, ánh mắt cô không còn chán nản, khiến Thần Chết nhớ đến tia chớp giáng xuống!

Nhưng có lẽ do sức sống quá mãnh liệt, đầu cô bắt đầu bốc hỏa!

Cô buộc váy lên đùi, vác cái chổi lên: "Đi đi đi, chúng ta đi đòi mạng!"

Bóng quỷ nhìn 70 tệ trong tay mình:

Quả là linh đan diệu dược cải tử hoàn sinh.

...

Úc Tinh lập ra một kế hoạch tác chiến chi tiết.

Cô quyết định đợi đến đêm khuya thanh vắng, cùng Ninh Ninh đi dọa lão chủ kia khóc thét! Sau đó đánh cho lão một trận tơi bời!

Úc Tinh múa tay múa chân chỉ đạo, bóng quỷ cao lớn ngồi xổm một bên lắng nghe:

Chiều cao của Tinh Tinh hình như tăng lên một chút nhờ mái tóc dựng đứng.

Có lẽ đây gọi là "tức sùi bọt mép".

Úc Tinh nhớ lại tất cả phim kinh dị mình từng xem, cô lôi ra một chiếc váy trắng, lấy mực đỏ, xõa tung mái tóc dài.

Cô yêu cầu hắn biến trở lại hình dạng bóng quỷ.

Úc Tinh còn phân công nhiệm vụ cho bóng quỷ, hắn chỉ cần ở bên cạnh cô nở nụ cười máu me, tăng thêm không khí kinh dị, lúc cần thiết thì lồng tiếng cho cô là được.

Lồng tiếng?

Cái này hắn rất giỏi, bóng quỷ phát ra tiếng cười khà khà quái dị.

Úc Tinh: 3 2 1.

Bóng quỷ: Khà khà khà!

Vô số chim chóc ngoài rừng rậm bị dọa bay toán loạn.

...

Thực ra bóng quỷ khủng bố trong Quái Đàm muốn dẫn theo đại quân oán linh san bằng nhà ma, rắc rắc ăn thịt ông chủ luôn.

Nhưng bị Úc Tinh bác bỏ.

Sống cùng nhau lâu như vậy, Úc Tinh biết bóng quỷ tuy hung thần ác sát, nhưng sẽ đáp ứng phần lớn yêu cầu của cô.

Nhưng giống như Úc Tinh tuyệt đối sẽ không để hắn đi cướp ngân hàng vậy - dù hắn chỉ cần mang về một ít tiền là có thể giải quyết mọi phiền não của cô.

Bởi vì Úc Tinh biết, một khi vi phạm quy tắc của thế giới người sống, chính là đối đầu với cả thế giới người sống.

Úc Tinh nghe thấy con quỷ phía sau buồn bực nói: "Ăn hết!"

Trời dần tối, cô và bóng quỷ cao lớn cùng rời khỏi Quái Đàm, đi về phía thành phố.

Đi qua đám cỏ dại cao đến đầu gối, một tinh thần trách nhiệm chưa từng có giáng xuống người Úc Tinh.

Cô phát hiện mình không còn cô độc nữa. Nếu cô cứ tiếp tục chìm đắm trong đau khổ, Ninh Ninh sẽ không khoanh tay đứng nhìn - hắn sẽ tiếp tục ra ngoài làm thuê, không ngừng cố gắng giúp cô trả nợ.

Nhưng giống như ném một con dã thú vào chuồng cừu, dù hắn có gò bó bản thân che giấu thế nào, cũng không thể giả làm cừu non được; ngược lại vì sự trói buộc của cô, hắn lại bị người bên ngoài bắt nạt.

Úc Tinh sợ Ninh Ninh bị bắt đi làm nghiên cứu, càng sợ có ngày máy bay đại bác chĩa vào hắn.

Cô không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút.

Cô muốn bảo vệ Ninh Ninh!

Đầu óc cô tỉnh táo chưa từng thấy, bước chân băng qua đồng cỏ mạnh mẽ chưa từng thấy.

Bóng quỷ gầy gò cũng không nói gì nữa:

Hắn cúi đầu nhìn cái bóng trên mặt đất.

Không biết từ lúc nào, cái bóng của bông hoa dại nhỏ bé luôn được hắn bao bọc, đã đi lên phía trước hắn.

Cô mở đường cho hắn qua dòng lũ cỏ dại.

Mạnh mẽ kiên cường như một tấm khiên nhỏ chống lại bão tố.

Thế là bóng quỷ cũng từ từ tụt lại phía sau.

Bóng quỷ nén chiều cao hơn bốn mét của mình lại, phát hiện nén xuống hai mét vẫn không trốn được.

Dứt khoát biến thành 0.1 mét, bò trườn dưới đất.

Cố gắng nhét mình vào sau tấm khiên nhỏ.

...

Đêm khuya, ông chủ đang đếm tiền.

Kể từ khi Úc Ninh đến, doanh thu nhà ma tăng lên rất nhiều, lợi nhuận gấp đôi tháng trước, còn có rất nhiều khách quay lại. Có người đến ngắm trai đẹp xứ tuyết, có người đến tìm cảm giác mạnh.

Ông chủ cười toe toét.

Đột nhiên, ông ta cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.

Có người hỏi ông ta u ám từ phía sau: "Kiếm tiền bất lương vui không?"

Nữ quỷ Tinh Tinh tóc tai rũ rượi bay lướt qua sau lưng ông ta.

(Dây cáp treo được tài trợ bởi cánh tay của Ninh Ninh)

Ông chủ giật mình, quay đầu lại không thấy ma, vỗ vỗ ngực.

"Trả tiền cho ta..."

Nữ quỷ Tinh Tinh lại bay qua lần nữa.

Ông chủ cứng đờ người quay đầu lại, nhìn qua cửa kính thấy sau lưng mình từ từ xuất hiện một bóng đen khổng lồ, sáng lên đôi mắt đỏ ngầu.

Đó là một khuôn mặt không có ngũ quan, lộ ra vết nứt toác máu me, phát ra tiếng cười khà khà quái dị.

Bóng quỷ vươn ngón tay sắc nhọn ra...

Nữ quỷ Tinh Tinh lồng tiếng: "Đền mạng đi..."

Ông chủ run lẩy bẩy hai chân, điên cuồng lùi lại phía sau.

Vừa run rẩy lùi xuống dưới quầy thu ngân, một con quỷ Tinh Tinh đã bò từ trên quầy xuống.

Cô ngẩng đôi mắt chảy máu lên, phát ra tiếng cười hi hi hi.

Ông chủ: "Mẹ ơi! Cứu mạng!!!"

Bóng quỷ nhìn Tinh Tinh đang vặn vẹo cổ bò lổm ngổm trên bàn.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình làm quỷ chưa đủ dọa người.

Nghĩ ngợi một chút...

Hắn tháo đầu mình xuống.

Ông chủ hét lên một tiếng thảm thiết hơn gấp bội.

...

Đuổi từ nam ra bắc, từ bắc xuống nam.

Ông chủ chạy cuồng loạn trong nhà ma không biết bao nhiêu vòng ba nghìn mét.

Cuối cùng chạy không nổi nữa bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

Úc Tinh muốn ép hỏi ông chủ có làm chuyện gì trái lương tâm nữa không.

Nhưng không có, ông ta chỉ là một ông chủ vô lương tâm bình thường thôi!

Thế càng tức hơn!

Nữ quỷ Tinh Tinh trực tiếp vác chổi lên, đánh cho ông chủ ôm đầu chạy khắp nơi.

Cho ông bắt nạt Ninh Ninh, cho ông trừ lương!

Ông chủ vừa ôm đầu vừa xin nữ quỷ tha mạng. Ông chủ rất oan ức, ông ta cảm thấy mình chẳng làm chuyện gì thương thiên hại lý cả, chẳng qua là quỵt tí lương thôi mà sao lại bị ma ám thế này.

Nhưng rất nhanh ông ta đã biết tại sao.

Bởi vì bóng quỷ gầy gò sau lưng Úc Tinh chậm chạp biến ra khuôn mặt của Úc Ninh, nở một nụ cười với ông ta, cả khuôn mặt liền nứt toác ra.

Đại ca à, anh không phải người thì nói sớm đi chứ!

Cuối cùng, Úc Tinh bỏ chổi xuống hỏi: "Tiền lương đâu?"

Ông chủ khóc lóc nói: "Tôi đưa hết tiền trong quầy cho các người!"

Úc Tinh cười khẩy, thế chẳng hóa ra tống tiền à!

Sau đó ông ta đi báo cảnh sát, để cảnh sát trích xuất camera xem rốt cuộc là người hay ma?

Trước khi giả ma giả quỷ, Úc Tinh đã bảo Ninh Ninh cắt điện nhà ma rồi, camera chắc chắn không nhìn thấy gì!

Ông chủ cuối cùng khóc lóc thảm thiết giao ra ba nghìn tệ.

Nhưng Úc Tinh đâu dễ bị lừa: "Anh ấy làm tăng doanh thu nhà ma nhiều như thế, tiền thưởng hiệu suất đâu! Tiền hoa hồng đâu?"

Bóng quỷ nhảy múa cuồng loạn sau lưng cô để tăng thêm khí thế trợn mắt giận dữ: Đúng thế đúng thế! Cái tiền hoa gì đó đâu?!

Úc Tinh: "Tiền làm thêm ca đêm đâu?"

Bóng quỷ trợn mắt: Tiền đâu!

Úc Tinh: "Tiền tổn thất tinh thần đâu?"

Bóng quỷ trợn mắt: Thần đâu!

Ông chủ cảm thấy thà bị đòi mạng còn hơn!

...

Đêm quần ma loạn vũ cuối cùng cũng kết thúc.

Ông chủ bị đánh ngất xỉu đặt lại quầy thu ngân, bày ra tư thế đang ngủ.

Đợi đến sáng mai, ông chủ sẽ tưởng mình chỉ gặp ác mộng bị đòi mạng. Còn về số tiền lương biến mất và mấy cục u trên đầu - thế giới này có bao nhiêu bí ẩn chưa có lời giải, kiểu gì cũng tìm được lý do thuyết phục bản thân mà.

Cửa lớn nhà ma đóng lại.

Bàn tay quỷ búng tay một cái.

Điện đã có lại, chiếc đồng hồ treo tường ngừng chạy lại bắt đầu tích tắc quay.

Trong màn đêm, hai cái bóng một cao một thấp dần đi xa.

...

Úc Tinh đòi lại được tổng cộng chín nghìn năm trăm tệ tiền lương!

Úc Tinh cũng không tính là bắt nạt người quá đáng, vì thành tích của Thần Chết vô cùng nổi bật.

Chỉ cần tối nào có hắn, doanh thu nhà ma tăng vùn vụt. Ông chủ còn nhờ Ninh Ninh mà tiết kiệm được khối tiền điều hòa!

Nhưng Úc Tinh không vui vẻ như tưởng tượng.

Cô đã nhìn thấy sổ ghi chép công việc của Thần Chết Ninh Ninh.

Họ ngồi trên ghế dài bên đường trong công viên giải trí.

Úc Tinh hỏi: "Đi làm có phải rất khó chịu không?"

Nhưng Thần Chết Ninh Ninh không chịu nói!

Hắn quay mặt đi chỗ khác.

Thần Chết Ninh Ninh thường xuyên bị khiếu nại vì dọa trẻ con khóc, dọa đồng nghiệp sợ, thái độ tồi tệ, còn hay đe dọa ông chủ - trông rất giống một tên côn đồ.

Nhưng Úc Tinh biết, cách đây không lâu, bóng quỷ còn vô tình nuốt chửng oán linh, gieo rắc nỗi sợ hãi, là trùm cuối đáng sợ nhất trong Quái Đàm; hắn ghét nhiệt độ cơ thể người sống, từ chối bất cứ ai lại gần; hắn sống tách biệt quá lâu, ngày ngày ngồi xổm dưới gốc cây mọc nấm, hoàn toàn không kết nối với thế giới bên ngoài, giống như một cỗ máy khổng lồ vận hành chậm chạp nặng nề.

Nhưng bây giờ hắn lại có thể cố gắng chung sống với người sống.

Đi làm có vui không? Tất nhiên là không.

Úc Tinh hỏi hắn: "Anh cứ ở trong Quái Đàm là được rồi, không hiểu thế giới bên ngoài, không thích người sống cũng không sao, tại sao nhất định phải chạy ra ngoài chứ?"

Bởi vì Thần Chết chưa bắt được kẻ lừa đảo, hắn muốn dỗ dành Tinh Tinh đang chán nản trước.

Giống như hắn vốn chẳng cần ăn uống, lại yêu thích nấu nướng; hắn vốn chẳng cần ở trong nhà, lại xây dựng hai cái tổ ấm nhỏ; hắn vốn chẳng thích thế giới người sống, lại cố gắng bước ra ngoài, thích nghi với cuộc sống của con người.

Nhưng bảo hắn nói thế nào đây? Đối với bóng quỷ khủng bố này, chính miệng nói ra những lời đó, còn khó hơn giết hắn.

Hắn cũng chỉ mới cố gắng trở nên dịu dàng một chút xíu gần đây thôi!

Thần Chết Ninh Ninh hung dữ nhìn chằm chằm cô: Hắn không còn là con quỷ bị cô cọ một cái là hoảng loạn như trước nữa. Hắn bây giờ chẳng sợ nhiệt độ của cô chút nào. Hắn cúi đầu, đột ngột cọ cọ vào mực đỏ hóa trang trên mặt Úc Tinh - Úc Tinh bị cọ đến mức liên tục lùi về sau.

Đúng vậy, hắn định dùng cách này để lấp liếm cho qua chuyện.

Chỉ cần cọ cho Úc Tinh ngơ ngác, cô ấy sẽ không nghĩ đến việc hỏi hắn nữa!

Nhưng Úc Tinh lại chịu được màn cọ loạn xạ của hắn, cười híp mắt, kiên trì hỏi: "Tại sao chứ?"

Úc Tinh phiền phức!

Hắn trừng mắt nhìn cô: "Hỏi nữa, chết!"

Thần Chết ra ngoài làm thuê cả tháng trời, cứ lẳng lặng đứng đó cầm lưỡi hái.

Trước đây, hắn chỉ cần lang thang trong Quái Đàm, đi đến đâu là tiếng la hét kinh hoàng của oán linh vang lên đến đó, tha cho một mạng người đã là lòng từ bi lớn nhất của hắn.

Nhưng bây giờ hắn ra ngoài làm thuê, giúp cô nuôi gà con, ngốc nghếch đưa cho cô 70 tệ.

Bóng quỷ khủng bố đã biến thành kẻ ngốc lớn nhất thế giới.

Úc Tinh nhìn hắn không nói gì nữa.

Họ nhìn nhau.

Tại sao ư?

Chẳng phải trong lòng cô đã rõ rồi sao?

Điều gì khiến hổ biến thành mèo?

Điều gì khiến thỏ mọc răng nanh nhọn hoắt?

...

Bầu trời đêm xanh thẫm bất tri bất giác chuyển sang màu chàm sáng.

Vầng hào quang của thế giới giống như câu chuyện cổ tích dịu dàng.

Nhưng lần này họ mang theo ô, sẽ không bị ánh sáng ban mai thiêu đốt nữa.

Dưới sự che chở của chiếc ô đen to lớn.

Ánh ban mai khúc xạ tứ tán giống như chiếc khăn voan cô dâu.

Họ lặng lẽ nhìn nhau.

Là nảy sinh từ lúc nào nhỉ, có lẽ từ cái đêm mưa bão ấy, có lẽ là bó hoa hồng trắng nhợt nhạt ấy... Tình yêu đã sớm có điềm báo, hết thuốc chữa rồi.

Họ nhìn nhau, từ từ tiến lại gần.

Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Hôn lên chóp mũi, môi trên của đối phương.

Tiếp theo là một nụ hôn sâu, dài đằng đẵng.

Như rơi vào cơn bão vô tận quấn lấy nhau.

Hắn cẩn thận thu lại hàm răng sắc nhọn của mình, như hôn lên một đóa hồng mong manh dễ vỡ. Cô cũng kiễng chân lên, cố gắng giữ lại chút lý trí trong nụ hôn cuồng nhiệt như bão tố, nắm chặt chiếc ô đen giơ cao trên đầu hai người.

Trong cơn mưa bão của tình yêu.

Một vầng mặt trời đỏ rực tròn vo, sáng ngời chưa từng thấy, cứ thế mọc lên ở cuối con đường.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần