Chị tới nơi, còn chú em tới số
Tác giả: Qing Xia |
Lượt xem: 71,564 |
Số chương: 6
Xuyên đến một cái, vừa mở mắt ra, điện thoại đã nhận được một tin nhắn.
【Chec rồi à? Chưa chec thì cút đến xin lỗi ngay, chỉ cần Tưởng Viện tha thứ cho cô, tôi sẽ không nghĩ đến việc chia tay.】
Tôi lôi hệ thống ra, bảo nó giải thích.
「…Là thế này, chủ nhân của cơ thể này đã hoàn thành 100 yêu cầu của nam chính, cô ấy đã trở về thế giới cũ để cứu người yêu của mình rồi, sau đó tôi liền đưa cô đến đây.」
Tôi ôm đầu hét lên: "Tao bảo mày tìm cho tao đàn ông, chứ có bảo mày tìm cho tao thằng đần đâu!"
「Đừng vội, tôi có bắt cô ở bên nam chính đâu, ở đây có rất nhiều trai đẹp, hơn nữa chủ nhân cũ đã tiết kiệm được mấy chục triệu tệ mà chưa kịp tiêu, đưa cô đến đây là để cô hưởng phúc đó.」
Mấy chục triệu tệ cơ à?
Tôi lại có động lực rồi.
Điện thoại rung lên.
【Trong nửa tiếng, đến phòng bao này, thái độ xin lỗi cho tốt vào, đừng có bướng.】
Ngón tay tôi gõ liên hồi: 【Chủ tài khoản ngỏm rồi, bố mày là hacker lỏd, ngoan ngoãn ăn block đi con zai.】