logo

Chương 6

Còn Thanh Dương Tử thì miệng lẩm nhẩm niệm chú, liên tục lắc chuông đồng.

"Đứng ngây ra đó làm gì, mau ra sau lưng tôi!"

Nhị Tỷ quát lớn một tiếng, tôi ngoan ngoãn chạy ra sau lưng cô ấy.

Ngay khi Nhị Tỷ dốc toàn lực chuẩn bị tung đòn quyết định, tôi tung một chưởng đánh vào sau lưng cô ấy.

Cô ấy lập tức ngã gục xuống.

16.

Ngay sau đó, mắt tôi cũng tối sầm lại mà ngất đi.

"Hừ, không biết lượng sức!

"Nhiếp Hồn Linh của ta đâu dễ phá giải như vậy!"

Thanh Dương Tử rảo bước đi tới.

Ông ta do dự một chút trước mặt Nhị Tỷ rồi nhìn đồng hồ, sau đó không chần chừ nữa mà đi đến bên cạnh tôi.

Hắn lấy ra một con dao găm sắc bén từ trong người, rạch xuống lồng ngực đang phanh ra của tôi.

"Không được cử động, giơ tay lên!"

Thanh Dương Tử giật mình khiến con dao găm rơi xuống đất.

Ông ta không ngờ rằng, Nhị Tỷ chưa từng có ý định đấu pháp với ông ta mà trực tiếp báo cảnh sát.

Dùng lời của Nhị Tỷ mà nói: "Chị đây ra tay một lần là đủ để lão súc sinh đó làm trâu làm ngựa mười kiếp mới trả hết, hắn còn chưa đủ tư cách."

"Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi, tôi chỉ giúp cậu em này kiểm tra chút.

"Tôi cũng vừa mới đến, thấy cậu em này ngất xỉu, bên cạnh có con dao găm này..."

"Bộp!"

Đột nhiên từ trong túi đeo hông của Thanh Dương Tử rơi ra một chiếc hộp gỗ.

Đồ vật trong hộp rơi ra, vương vãi đầy đất.

Cảnh sát nhìn kỹ: "Là da người!"

Mấy chục tấm da người nằm rải rác trên mặt đất khiến cảnh sát nhìn mà da đầu tê dại.

Họ nhanh chóng khống chế Thanh Dương Tử.

Tôi lén mở mắt he hé, thấy Thanh Dương Tử đang nhìn tôi đầy oán độc.

Tôi khẽ nhếch môi.

Tiểu Nhị Tiểu Tam giỏi quá đi mất!

Tôi tiếp tục giả vờ ngất, cùng Nhị Tỷ được đưa lên xe cứu thương.

Trên đường đến bệnh viện, Nhị Tỷ bỗng biến mất.

Cảnh sát và nhân viên y tế cũng như thể chưa từng gặp cô ấy, chẳng ai hỏi han gì.

Tôi kể lại cho cảnh sát nghe những gì mình gặp phải, nhưng lược bỏ phần của Nhị Tỷ.

Thanh Dương Tử vì tội cố ý giết người nên bị tuyên án tử hình.

Nhưng kỳ lạ là ông ta không hề khai ra bất kỳ ai.

Có lẽ là do được cho quá nhiều tiền.

Tôi lấy từ trong ngực ra mảnh giấy Nhị Tỷ nhét cho tôi trước khi đi.

[Rời khỏi công ty.]

Tôi làm theo lời dặn của Nhị Tỷ, ngày hôm sau liền đi làm thủ tục nghỉ việc.

Ngay cả lương tháng đó tôi cũng không cần.

Nửa tháng sau, nghe tin ông chủ công ty cũ bị bắt.

Sau này một đồng nghiệp cũ chơi khá thân lén nói với tôi, ông ta bị bắt vì tội làm gián điệp.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ.

Tôi vội lên mạng nhắn tin cho Nhị Tỷ.

Hôm sau, tôi nghe tin ông chủ cũ đột tử trong tù.

Không biết có liên quan đến Nhị Tỷ hay không.

Còn cái tên Thanh Dương Tử tôi nghe lại lần nữa là trên tivi.

Bản tin đưa tin một phạm nhân nào đó đã biến mất một cách bí ẩn trong tù.

Bức ảnh đó rõ ràng chính là Thanh Dương Tử chột một mắt.

Ngoại truyện Nhị Tỷ

Tôi tìm kiếm "cao nhân" trong lời bà nội rất lâu, cuối cùng phát hiện tung tích của hắn ở Ly Thành.

Gần đây Ly Thành oán khí ngút trời, tôi nghi ngờ do chính "cao nhân" đó gây ra.

Để nhanh chóng tìm ra hắn, tôi mở livestream, trở thành một streamer tâm linh.

Trong quá trình làm streamer, tôi gặp vài vụ việc liên quan đến "cao nhân".

Nhưng lần nào tôi tưởng mình sắp tìm được hắn thì hắn lại biến mất tăm.

Đều bị chậm một bước.

Cho đến một ngày, một người có nick là Tiểu Phương để lại tin nhắn cho tôi.

Khi tôi đọc được tin nhắn thì phát hiện Tiểu Phương đã biến mất khỏi thế gian này rồi.

Giống hệt mấy vụ tâm linh tôi gặp trước đó.

Thế là tôi lần theo địa chỉ cậu ta cung cấp, tìm đến nhà Tôn Thụ.

Chưa đến nhà Tôn Thụ, tôi đã cảm thấy tầng trên nhà cậu ta có điểm kỳ quái.

Lệ quỷ vừa giết người ở đây không lâu, dấu vết giết người vẫn chưa xóa hết.

Nhưng người bị giết đó, cũng không tìm thấy chút hơi tàn nào nữa.

Tôi bảo Tiểu Nhị vào mở cửa, ngồi trong nhà chờ đợi.

Một luồng khí tanh ngọt nhàn nhạt theo cửa sổ bay vào.

Tôi cảm nhận được con lệ quỷ đó lại tới.

Thế là tôi ra tay cứu Tôn Thụ.

Ngày hôm sau, tôi đến công ty Tôn Thụ, sai anh nhi quỷ mê hoặc mọi người, lấy đi vài món đồ của Tiểu Phương, định dựa vào hơi thở của cậu ta để tìm ra hung thủ thật sự.

Tuy nhiên lại chẳng thu hoạch được gì.

Tôi đã cảm thấy oán khí trong thành phố ngày càng mạnh, dường như sắp đạt đến đỉnh điểm.

Mà ngày mai đúng dịp rằm tháng Bảy - Tết Quỷ.

Xem ra mấu chốt giải quyết nằm ở trên người Tôn Thụ.

Đêm đó, tôi lại ra tay cứu Tôn Thụ một lần nữa.

Cậu ta cũng coi như có chút não, đã đến tìm tôi và cầu xin tôi cứu mạng.

Nhìn thấy văn tế trên ngực cậu ta, cuối cùng tôi cũng hiểu "cao nhân" muốn làm gì.

Hắn muốn tập hợp đủ 33 tấm da người có văn tế để triệu hồi Dịch Quỷ vào ngày Tết Quỷ.

Tà ma ngoại đạo quả nhiên không có tính người, coi mạng người như cỏ rác.

Ban đầu tôi không biết nguyên nhân hắn làm vậy.

Sau này chính Tôn Thụ đã giải đáp thắc mắc cho tôi.

Chắc là ông chủ của cậu ta muốn phát tài lớn nên đã tìm đến Thanh Dương Tử.

Thanh Dương Tử định triệu hồi Dịch Quỷ, khiến dịch bệnh lan tràn khắp thành phố.

Sau đó ông chủ của Tôn Thụ nhân cơ hội đó tung ra thuốc đặc trị, lúc ấy doanh nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió.

Thanh Dương Tử rất mạnh. Tuy tôi có chút bản lĩnh nhưng không chắc đánh lại hắn.

Đương nhiên, tôi cũng không định đối đầu trực diện với hắn.

Loại tà ma ngoại đạo này không xứng để tôi ra tay.

Cho nên tôi và Tôn Thụ lập một kế để cảnh sát bắt quả tang người cùng tang vật, tóm gọn Thanh Dương Tử.

Sau này Tôn Thụ nhắn tin cho tôi nói ông chủ của họ là gián điệp, cố tình hãm hại người nước mình.

Thế là, tôi cho ba nhóc tì vào tù dạo một vòng...

Không lâu sau, Thanh Dương Tử biến mất trong tù.

Xem ra bản lĩnh lão súc sinh này cũng không nhỏ.

Có điều, hắn cũng đừng vội mừng sớm.

Lúc làm hắn mù mắt, ba nhóc tì kia đã lén nhỏ máu của tôi vào mắt trái hắn.

Năm xưa huyết cổ là do hắn dạy bà nội cấy vào người tôi, biến tôi thành kẻ không ra người không ra quỷ, bây giờ coi như đã trả lại cho hắn.

Để hắn nếm thử mùi vị bị vạn trùng gặm nhấm, vạn quỷ xâu xé.

Để an ủi vong linh những người vô tội bị hắn hãm hại.

Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, đạo trời xoay vần.

Thanh Dương Tử, lần sau gặp lại chính là ngày chết của ngươi.

Ngoại truyện Thanh Dương Tử

Chủ tịch tập đoàn Kiến Vũ tìm đến ta, nói muốn doanh nghiệp tiến thêm một bước.

Ta nhận của ông ta ba triệu tệ bèn đồng ý giúp.

Ông ta nói từng nghe quỷ có thể tạo ra ôn dịch, hỏi ta có làm được không.

Ta quả thực từng có được một phương pháp chế tạo Dịch Quỷ.

Nhưng phương pháp này khiến ta phải gánh nợ máu, dính líu nhân quả. Một khi bị phản phệ, ta có thể chết không toàn thây.

Thấy ta do dự, ông ta bèn thêm năm triệu nữa.

"Cũng không phải là không có cách, rằm tháng Bảy chính là thời cơ."

Ta đi dạo quanh Ly Thành, gặp một vong hồn vừa bị xe đâm chết.

Ta phong ấn ả vào trong vò, cho độc vật gặm cắn bảy ngày, nuôi bằng máu tươi, biến ả thành một con lệ quỷ ngoan ngoãn.

Sau đó ta thả ả về khu vực bị chết oan đó.

Xe đạp công cộng ở khu vực này đều bị ta hạ chú, phàm là người từng đi, trên ngực sẽ tự động xuất hiện văn tế.

Lệ quỷ sẽ ngoan ngoãn lột văn tế xuống, xé xác bọn họ, nuốt chửng cả linh hồn.

Ngày rằm tháng Bảy là ngày Dịch Quỷ xuất thế.

Cũng là thời hạn thu thập đủ 33 tấm da người tế lễ.

Tuy nhiên, vừa qua nửa đêm, ta và con lệ quỷ đó đột nhiên mất liên hệ.

Ta không cảm nhận được ả nữa.

Mà vào thời khắc đó, lẽ ra ả đang săn con mồi cuối cùng.

Xem ra có biến rồi.

Thế là ta vội vã chạy đến tế đàn.

Thế mà lại thấy một thằng nhãi ranh đang cầm chiếc hộp đựng da người.

Ta cảm ứng được, trên người thằng nhãi này có chú do ta hạ.

Đồng tử ta co lại nhưng mặt không biến sắc.

Ta tưởng là một thằng ngốc, không ngờ nó và con quỷ cái kia dám chơi ta khiến ta mù một mắt.

Kể từ khi ta phản bội sư môn, chưa từng chịu nỗi nhục nhã đến thế này.

Thế là ta lấy Nhiếp Hồn Linh ra, khống chế thằng nhãi, đả thương con quỷ cái.

Không ngờ vẫn bất cẩn. Bọn chúng không nói võ đức mà lại đi báo cảnh sát.

Chứng cứ rành rành, ta bị tuyên án tử hình.

Trong tù ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra con quỷ cái kia là thứ gì.

Rương nữ (cô gái trong rương)!

Nó lại chính là Rương nữ!

Hèn gì.

Rất tốt, ta hưng phấn vỗ tay.

Thực lực khá đấy, đủ tư cách làm đối thủ của ta.

Ta nóng lòng muốn đối đầu với nó.

Nghiên cứu xem Rương nữ do ta gián tiếp tạo ra, rốt cuộc có bản lĩnh gì.

Thế là, ta dùng thuật Ngũ Quỷ Vận Tài để vượt ngục.

Nhưng cơ thể ta dường như có vấn đề. Đột nhiên ta đau đớn như bị vạn trùng cắn xé tim gan, không sao chịu nổi.

Có lẽ do chú thuật bị phá nên bị phản phệ.

Ta quệt vệt máu nơi khóe miệng.

Con quỷ cái kia, lần sau gặp lại chính là ngày chết của ngươi!

- Hết -

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần