logo

Chương 7

Tạ Như Phong mặt đỏ bừng, đột nhiên "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Kính xin tẩu tẩu làm chủ, ta muốn hưu Cố Yểu."

Sổ sách trên tay ta suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Tại sao?"

Tạ Như Phong nghiến răng nghiến lợi: "Nàng ta suốt ngày khóc lóc ỉ ôi bên tai ta, nói mình sinh được trưởng tử mà chỉ có thể chịu nhục làm thiếp."

Hắn ta cười lạnh, "Nếu không phải nàng ta thừa lúc ta bị thương mất trí nhớ, dỗ dành ta thành thân với nàng ta thì dựa vào hạng con thương hộ như nàng ta, ngay cả làm thiếp cho ta còn chẳng đủ tư cách!"

Cố Yểu mặt mũi trắng bệch, nước mắt rơi lã chã. Ta đặt sổ sách xuống, thong thả rót chén trà.

"Được rồi, cứ cho là nàng ta dỗ ngươi thành thân đi." Ta ngước mắt lên, "Vậy đêm động phòng hoa chúc cũng là nàng ta dỗ ngươi sao?"

Tạ Như Phong ngẩn ra, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Ta khẽ thổi trà, lời nói không nhanh không chậm: "Chính ngươi không quản được mình, còn kêu ca cái gì?"

"Một đại nam nhân không nghĩ đến việc thi cử lấy công danh, kiến công lập nghiệp, suốt ngày chỉ biết ở trong phủ tranh đấu với nữ nhân của mình, còn ra thể thống gì?"

Tạ Như Phong cúi đầu, không dám cãi lại.

"Về đọc sách đi." Ta đặt chén trà xuống bàn, "Tháng sau khoa cử, không đỗ đạt được gì thì coi chừng ta dùng gia pháp hầu hạ đấy."

"Vâng..." Hắn ta đáp một tiếng, lườm Cố Yểu một cái sắc lẹm rồi lủi thủi lui ra.

Trong phòng chỉ còn ta và Cố Yểu.

Nàng ta quẹt nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn Thế tử phi đã bảo vệ ta, quả nhiên vẫn chỉ có nữ nhân mới hiểu được nỗi khổ của nữ nhân..."

Ta nhướng mày, không nói gì.

Cố Yểu như được mở lời, khóc lóc kể lể nỗi khổ: "Lúc đầu hắn ta bị trọng thương mất trí nhớ, không nơi nương tựa. Nhà ta tuy là thương hộ nhưng cũng có chút của ăn của để, gả cho hắn ta tính ra là gả thấp rồi. Ta đối xử với hắn ta tình thâm nghĩa trọng, nay hắn ta thành công tử hầu phủ thì bắt đầu chê bai ta..."

"Đủ rồi." Ta ngắt lời, "Ngươi cũng không cần phải giả bộ đáng thương."

Cố Yểu ngẩn ra, nước mắt còn treo trên mặt.

Ta cười lạnh một tiếng: "Người không nơi nương tựa bên ngoài thiếu gì, sao ngươi không nhặt người khác về thành thân mà cứ phải là hắn ta?"

Mặt nàng ta trắng bệch.

"Bởi vì ngươi nhìn ra quần áo hắn ta mặc trên người giá trị không nhỏ, miếng ngọc bội đeo bên hông lại càng vô giá." Ta gằn từng chữ, "Chuyện này ta có thể nghĩ thông, dù Tạ Như Phong có đần độn đến mấy nay chắc cũng đã nghĩ thông rồi. Ngươi cứ tiếp tục làm loạn thế này chỉ càng đẩy hắn ta ra xa thôi, tự về mà suy nghĩ kỹ sau này nên làm thế nào đi."

Sắc mặt Cố Yểu trắng xanh lẫn lộn, dập đầu một cái rồi không dám ngẩng đầu mà chạy ra ngoài.

14

Tạ Chước Ngôn trở về thấy ta đang nằm bò ra bàn ngẩn ngơ.

Hắn bước tới, ngón tay khẽ gõ lên trán ta: "Đang nghĩ gì thế?"

Ta kể lại màn kịch thỉnh an buổi sáng cho hắn nghe, thở dài: "Có phải ta độc miệng quá không?"

Tạ Chước Ngôn cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán ta: "Không hề. Mẹ mất sớm, vốn dĩ nàng có thể không cần quản Như Phong, ta biết nàng là vì yêu ta, thương ta nên mới thay ta dạy bảo nó."

Hắn im lặng một lát, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước: "Chước Ngôn cảm ơn phu nhân."

Mặt ta nóng bừng, cố ý nghiêm mặt: "Chỉ nói cảm ơn bằng miệng là không được đâu."

"Đó là đương nhiên." Tạ Chước Ngôn cười rút từ trong lòng ra một chiếc chìa khóa, lắc lắc trước mắt ta, "Món quà tạ ơn này được chứ?"

Ta chớp mắt, nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa đồng: "Đây là... ?"

"Cái viện trống bên cạnh đã được ta mua lại rồi." Hắn kéo ta đứng dậy đi ra ngoài, "Đi, dẫn nàng đi xem."

Ra khỏi chính phòng, băng qua hành lang dài. Lúc này ta mới thấy trên bức tường phía hậu viện giáp với viện bên cạnh không biết từ khi nào đã mở một cánh cửa mới, then cài khóa cửa đều mới tinh.

Tạ Chước Ngôn lấy chìa khóa mở cửa, bên trong quả là một khoảng trời riêng.

Khoảng sân lát đá xanh rộng chừng hai mẫu, bốn phía trồng vài cây mai, trên giá gỗ bên cạnh treo đầy các loại binh khí, chính giữa thậm chí còn dựng mấy cột gỗ dùng để luyện quyền.

Ta ngẩn người.

Tạ Chước Ngôn quay sang nhìn ta, mắt giấu nụ cười: "Sau này nếu nàng thấy buồn thì cứ đến đây luyện một chút, đừng sợ, không ai dám nói gì đâu."

Mũi ta cay cay, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Những năm qua gả vào hầu phủ, tuy Tạ Chước Ngôn đối xử với ta cực tốt, nhưng suy cho cùng đây là chốn nhà cao cửa rộng, đâu đâu cũng là quy củ.

Ta học võ từ nhỏ, yêu nhất là múa đao múa kiếm, nhưng sau khi thành thân không còn chạm vào binh khí nữa. Không phải không muốn luyện, mà là không dám luyện. Sợ Tạ Chước Ngôn không thích, sợ người ngoài nói Thế tử phi thô lỗ, sợ làm mất mặt hầu phủ. Tạ Chước Ngôn lại nhìn thấu tất cả những điều đó.

"Chàng..." Giọng ta nghẹn ngào, "Sắm sửa từ khi nào thế?"

"Từ đầu năm đã bắt đầu chuẩn bị rồi." Hắn đặt chìa khóa vào tay ta, "Vốn định đợi đến sinh nhật nàng mới tặng, nhưng ta đợi không kịp nữa rồi."

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên chăm chú, nhìn ta hồi lâu.

Ta bị hắn nhìn đến mức không tự nhiên: "Nhìn ta làm gì thế?"

"Ta nhớ lại những ngày trước ở nhà nhạc phụ. Nàng múa kiếm trong viện, một thân áo trắng, tư thế oai hùng, kiếm quang lướt qua hoa mai rụng đầy đất." Hắn đưa tay vuốt tóc mai của ta: "Lúc đó ta đã nghĩ, một cô nương đẹp như thế lại là nương tử của mình, mình đúng là có phúc khí."

Mặt ta nóng ran, đẩy hắn một cái: "Khéo mồm khéo miệng."

"Không hề." Hắn nắm lấy tay ta, nghiêm túc nói: "Ta nói toàn lời thật lòng thôi."

"Khi nương tử luyện võ trong mắt có ánh sáng, cả người đều tỏa sáng."

Hắn ghé sát tai ta, hơi thở nóng rực phả lên cổ: "Ta muốn mãi mãi nhìn thấy nàng như thế."

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần