logo
Đứa Trẻ Hư / Chương 4

Chương 4

Lúc này, tiếng kêu thét cuối cùng cũng ngừng lại.

Một tài khoản nam giới có tên ghi chú là 3101 cuối cùng cũng lên tiếng. Họ còn tag @ cả gia đình tôi.

[Xin lỗi đã làm phiền giữa đêm, xin đừng gọi cảnh sát. Gia đình chúng tôi chỉ đang dạy dỗ con cái, vì thằng bé suýt gây ra đại họa.]

[Gia đình chúng tôi đã quản thúc toàn diện, coi như là để cho hai mẹ con nhà 2502 nguôi giận, cũng như là một lời giải thích cho tất cả chủ nhà trong khu.”

Ngay sau đó, 3101 đã gửi bảy, tám đoạn video. Mỗi video chỉ khoảng vài chục giây.

Trong video là một người bị treo lên, không thấy mặt, không mặc quần áo. Nhưng nhìn thoáng qua, đó chính là Trương Minh Triết.

Người đứng phía sau chính là bố của nó, liên tục dùng dây nịt da quất vào người thằng bé.

Mỗi cú quất xuống là một đường thịt dài nổi phồng lên ngay lập tức, tạo thành vết hằn khớp với chiếc dây nịt, nhưng chưa chuyển sang màu đỏ.

Phải đợi một lúc, hoặc quất thêm lần nữa vào cùng một vị trí, mới xuất hiện vết máu.

Chỉ hơn mười phút, cơ thể của đứa trẻ trông như một bức tượng điêu khắc thô ráp. Không còn một tấc da thịt lành lặn.

Trong video, bố của Trương Minh Triết liên tục gầm lên.

“Kêu đi, con mẹ mày kêu lên cho tao!”

“Không chịu lên tiếng phải không, đợi xem tao đánh chec mày, mày có còn cứng đầu như thế không, kêu lên!”

3101 ngay sau đó tag thêm phụ huynh của hai đứa trẻ còn lại, tức là Trần Tiểu Lượng và Lý Kiều Kiều.

“Chuyện này không phải chỉ có mỗi thằng Trương Minh Triết nhà tôi làm. Con nhà tôi thì vợ chồng tôi quản, quản giáo toàn diện, còn hai vị, tự xem xét mà làm đi.”

Nói xong, họ trực tiếp rời khỏi nhóm chat.

Sau khi phụ huynh 3101 rời nhóm, nhóm chat im lặng như thể đã bị giải tán. Nửa ngày không một ai nói gì.

Mọi người có lẽ đều bị sự tàn khốc trong video làm cho khiếp sợ.

Từ đầu đến cuối, đứa trẻ tên Trương Minh Triết đó không ngẩng đầu lên một lần, cũng không hề thốt ra một tiếng kêu nào nữa.

Nhưng nó đã 13 tuổi, cơ thể đã bắt đầu phát triển, nó biết xấu hổ.

Làm như vậy, thực sự là giáo dục sao?

Tay tôi cầm điện thoại, không biết nên nói gì. Đêm đó chắc chắn là một đêm không ngủ.

Lúc 1 giờ và 2 giờ sáng, phụ huynh của Trần Tiểu Lượng và Lý Kiều Kiều cũng làm theo cách tương tự, gửi những đoạn video gần như y hệt vào nhóm chat.

Rồi họ cũng rời khỏi nhóm.

Lý Kiều Kiều thậm chí còn là một bé gái, cũng chỉ mặc chiếc áo hai dây đơn giản.

Ở giữa không phải là không có phụ huynh chỉ trích và phản đối. Thậm chí có người đã báo cảnh sát, và ngay trong đêm đó, cả ba vị phụ huynh đều bị mời lên đồn làm việc.

Nhưng cùng với việc phụ huynh cuối cùng rời nhóm, sự việc này, theo một nghĩa nào đó, đã khép lại.

Ít nhất, trong lòng ba cặp phụ huynh đó, họ đã đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho gia đình tôi.

Là gia đình nạn nhân, đối mặt với những đoạn video này, tôi biết rằng lúc này không nên nói bất cứ điều gì với ba cặp phụ huynh đó.

Chỉ có thể giữ im lặng.

Nhưng trái tim tôi lại bị khuấy động, không thể bình tĩnh lại được trong một thời gian dài.

Tôi gần như thức trắng đêm.

Sau đó, Trương Minh Triết và Trần Lượng đã làm thủ tục xin nghỉ học, nghe dì Tống nói là chuẩn bị gửi đến một trường học theo kiểu quân đội trong nửa năm.

Mỗi khi dì Tống nhắc đến hai đứa trẻ này, bà luôn cau mày. Đó là một tiếng thở dài, xen lẫn những cảm xúc phức tạp hơn.

Lý Kiều Kiều nằm viện dưỡng thương nửa tháng, ngày trở lại trường, con bé một mình chạy đến nhà chúng tôi xin lỗi.

Nó nói rằng nó lớn lên cùng hai đứa kia, bị Trương Minh Triết và Trần Lượng uy hiếp, quen thói làm theo mệnh lệnh của chúng.

Ngày hôm đó nó vốn không muốn làm như vậy, nhưng trước mặt Trương Minh Triết và Trần Lượng, nó không dám nói.

Lúc đó, vết bầm tím trên mặt con bé vẫn chưa tan hết.

Thực ra, Lý Kiều Kiều mang lại cảm giác rất ngoan ngoãn, ngày hôm đó trên sân thượng, tôi cũng quả thực đã trông thấy hành động sợ hãi và ngăn cản của con bé.

Rốt cuộc, kẻ chủ mưu vẫn là đứa trẻ lớn nhất tên Trương Minh Triết.

Chỉ dựa vào Trần Lượng và Lý Kiều Kiều, chúng không thể gây ra chuyện gì lớn.

Con gái tôi rõ ràng cũng không sợ Lý Kiều Kiều, đứa bé mà nó sợ hãi luôn là Trương Minh Triết.

Nhưng sau đó, đối với phụ huynh của ba gia đình này, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau trong khu cũng coi như không khí, không nói chuyện.

Tuy nhiên, tôi và chồng đã bàn bạc và quyết định tạm thời không chuyển nhà nữa. Ít nhất là không chuyển đi trong nửa năm này.

Dù sao sự việc cũng đã được giải quyết, bây giờ nhà khó bán, nếu bán gấp trong thời gian ngắn sẽ lỗ rất nhiều.

Còn tiền thuê nhà lại là một khoản chi phí phát sinh. Việc đổi trường mẫu giáo liên tục cũng không tốt cho con gái.

Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra sau này đều cho tôi thấy, quyết định lúc đó của chúng tôi đã sai lầm đến mức nào.

10.

Sau chuyện đó, cuộc sống của chúng tôi trở lại bình yên.

Nhưng sự bình yên này, chỉ kéo dài được ba tháng.

Buổi tối hôm đó, lúc tôi tan làm về, mẹ chồng tôi kể rằng khi bà đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng xe cứu thương chạy vào khu chung cư.

Cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện, không biết là nhà ai có chuyện.

Lúc này, chúng tôi thấy trong nhóm chat cũng có người bắt đầu nhắc đến chuyện này, và kinh hoàng nhận ra người gặp chuyện lại chính là dì Tống.

Tôi và chồng bật dậy cùng lúc. Mẹ chồng tôi nghe thấy thì cuống quýt không thôi.

“Ôi trời ơi, mau hỏi xem có chuyện gì không! Bảo sao gọi điện mãi mà không thấy bà ấy nghe máy.”

Việc dì Tống đăng đoạn video, dù biết sẽ đắc tội với người khác, có một phần lớn lý do là vì mẹ chồng tôi.

Dì Tống là người nhảy chính, ngày nào ăn cơm xong cũng hẹn mẹ chồng tôi cùng ra quảng trường.

Nhưng sức khỏe bà vẫn luôn rất tốt, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện được?

Chúng tôi vội vàng hỏi trong nhóm chat, có ai biết dì Tống bị làm sao không, được đưa đến bệnh viện nào.

Rồi chúng tôi đọc được một tin tức gây sốc.

Thì ra, chuyện này là do nhân viên ban quản lý đi tuần tra lối thoát hiểm phát hiện ra.

Họ nói dì Tống đi đổ rác sinh hoạt ở cầu thang thoát hiểm thì bị ngã từ cầu thang xuống.

Bà ấy lăn từ tầng 15 xuống. Đầu đập xuống đất, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Khi được phát hiện, bà đã không qua khỏi.

Bệnh viện đã liên hệ với con cái của dì Tống ở nước ngoài, đã có hai người con đang trên đường về.

Cầu thang thoát hiểm không có camera giám sát, với tình trạng của dì Tống hiện tại, không ai biết cụ thể bà đã ngã như thế nào.

Đúng lúc này, đột nhiên có một người trong nhóm chat nói:

Chiều nay hình như tôi có thấy đứa trẻ hư Trương Minh Triết ở gần đó.

Khi nhìn thấy dòng chữ đó, tim tôi thắt lại.

Một cảm giác bất an, tồi tệ, lập tức lan tỏa khắp lòng tôi.

11.

Người chủ nhà vừa gửi xong dòng chữ kia đã vội thu hồi lại tin nhắn.

Nhưng tất cả những người nhìn thấy đều im lặng.

Chủ nhà đó lại gửi thêm một câu:

“Thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm, chỉ liếc qua một cái, thấy khá giống thôi.”

Cuối cùng có người không nhịn được, gửi tin nhắn thoại.

[Giống cái gì mà giống, tôi nghĩ mọi người đều nghĩ giống tôi đúng không! Cầu thang thoát hiểm mỗi tầng của chung cư chúng ta đều có thùng rác, dì Tống dù lớn tuổi nhưng ngày nào cũng đi đổ.]

[Cái thùng rác đâu có nằm sát mép cầu thang, sao bà ấy lại có thể ngã từ đó xuống được? Tôi thấy, chắc chắn là có người đã đẩy bà ấy xuống!]

[Dì Tống tốt bụng biết bao, người phải xấu xa đến mức nào mới làm được chuyện như vậy!]

[Bà ấy đã đắc tội với ai, người trong khu chúng ta chắc ai cũng rõ trong lòng rồi! Bình thường bà ấy vẫn khỏe mạnh, sao lại trùng hợp đến thế, hôm nay có người thấy đứa trẻ hư đó về, dì Tống liền xảy ra chuyện? Ai mà tin được chứ!]

Lời nói này dường như chạm đến suy nghĩ của mọi người.

Lửa giận trong nhóm chat bùng lên càng lúc càng mạnh.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần