logo
Hmmm... Suỵt!!! / Chương 7

Chương 7

Sau cú sốc, tôi nhận ra vụ việc căn phòng thuê có lẽ cuối cùng sẽ không được giải quyết thỏa đáng.

Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm căn nhà mới.

Và để có thể xuất viện sớm, sau khi phẫu thuật gãy xương xong, mỗi ngày khoảng hai giờ chiều tôi đều phải tập vật lý trị liệu.

"Cao Nghiên Nghiên?" Chuyên viên vật lý trị liệu thấy tôi nhắm mắt nằm trên giường bệnh, đi tới vỗ vai tôi.

Tôi mở mắt, gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu.

Nhưng không hiểu sao, buổi vật lý trị liệu đầu tiên này lại đặc biệt đau!

Chuyên viên vật lý trị liệu nghi hoặc nhìn tôi với khuôn mặt trắng bệch.

"Theo lý thuyết thì vết gãy xương cẳng chân của cô không nghiêm trọng, mức độ này không đến nỗi đau như vậy chứ."

Mặt tôi đầy mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn chằm chằm vào tay của chuyên viên vật lý trị liệu đang bóp cẳng chân tôi.

Người này lúc đầu đã cam đoan với tôi là chỉ đau nhẹ thôi, nhưng tại sao thực tế lại khác hoàn toàn những gì anh ta nói.

Anh ta có đang nói dối không? Có cố ý không?

Có phải thấy tôi không có người thân đi cùng, nên dám công khai lợi dụng cớ vật lý trị liệu để hành hạ tôi?

Sự tức giận kinh khủng dần chiếm ưu thế trong đầu tôi.

Tôi ngồi bật dậy, trong ánh mắt kinh hãi của chuyên viên vật lý trị liệu, tôi dùng điện thoại đập mạnh vào đầu anh ta.

"Á! Cô làm gì vậy?!"

Thái dương anh ta bị tôi đập đỏ cả mảng, suýt chút nữa làm tổn thương nhãn cầu.

"Cút! Đồ biến thái! Tôi sẽ khiếu nại anh!" Tôi liên tục la hét, đến mức ngay cả người nằm giường bệnh bên cạnh cũng tụ tập ở cửa phòng tôi.

Y tá trưởng thấy có chuyện không ổn, vội vàng chạy đến trấn an cảm xúc của tôi.

"Anh ta là đồ biến thái! Cố ý làm tôi đau, chỉ vì thấy tôi không có người thân đi cùng." Tôi khản giọng tố cáo chuyên viên vật lý trị liệu kia.

Những bệnh nhân và người nhà xung quanh nghe tôi nói như vậy, nhìn chuyên viên vật lý trị liệu bằng ánh mắt khác lạ.

"Tôi... tôi không có! Tại sao tôi phải làm vậy? Làm vậy có lợi gì cho tôi chứ?!"

Tôi nghe thấy anh ta bào chữa, hừ lạnh một tiếng.

"Nên tôi mới nói anh là đồ biến thái!"

Y tá trưởng phải mất rất nhiều công sức mới dẹp yên được cuộc xung đột này.

Trước mặt mọi người, chuyên viên vật lý trị liệu đành phải xin lỗi vì sự thiếu sót trong công việc của mình. Còn tôi chỉ lạnh lùng mặc kệ anh ta rời đi.

Sau chuyện này, tôi coi như đã "nổi tiếng" trong khoa vật lý trị liệu.

Đôi khi tôi thấy các y tá tụm lại lén nhìn tôi, thì thầm to nhỏ. Dường như là đang mắng tôi vì hành vi như bà chằn, không biết xấu hổ.

Tôi ngày càng trầm lặng.

Chỉ cảm thấy thế giới quen thuộc này tràn đầy ác ý, dù là trong hiện thực hay trong mơ, người khác luôn có hai bộ mặt.

Mặt hướng về tôi thì nở đầy hoa, rực rỡ xinh đẹp.

Nhưng mặt quay lưng lại thì ẩn chứa những vũ khí sắc bén, luôn rình rập sự yếu đuối của tôi.

Tôi không thể kiểm soát được việc mình lại đặt một con dao gọt hoa quả dưới gối giường bệnh, và phải liên tục bò xuống giường kiểm tra gầm giường, chỉ khi xác nhận không có ai mới có thể miễn cưỡng ngủ vào buổi tối.

Hứa Phong có lẽ gần đây rất bận, số lần đến bệnh viện ít đi rất nhiều, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi.

Tôi nghe thấy giọng cậu ấy ở đầu dây bên kia, luôn vô thức thả lỏng rất nhiều, ngay cả căn phòng bệnh trước mắt cũng không còn quá ngột ngạt nữa.

Nhưng mọi việc đều có hai mặt, một khi không có Hứa Phong, tôi như con cá thiếu nước. Cảm giác lo lắng và căng thẳng quen thuộc đó sẽ đột ngột siết chặt tim tôi, khiến tôi không thở nổi.

Có lẽ là do hệ thống tự cứu của cơ thể, tôi bắt đầu liên lạc với Hứa Phong thường xuyên hơn, khẩn thiết mong cậu ấy kết thúc công việc bận rộn này và đến bệnh viện thăm tôi.

Điều làm tôi bất ngờ là, sau một giấc ngủ trưa, tôi mở mắt ra đã thấy Hứa Phong đang ngồi bên cạnh.

"Cậu đến rồi!" Tôi cực kỳ vui mừng, tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc.

Hứa Phong đang gọt táo.

"Tại sao cậu càng ngày càng gầy đi khi ở bệnh viện vậy? Có phải không ăn uống tử tế không?" Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi.

Nhưng Hứa Phong không biết, dù tôi có ăn thịt cá đầy đủ mỗi ngày, chứng mất ngủ thường xuyên cũng sẽ như một miếng bọt biển, hút cạn toàn bộ năng lượng trong cơ thể tôi.

Tôi vội vàng nhận lấy quả táo của cậu ấy, hỏi tại sao thời gian này cậu ấy không đến bệnh viện.

"Mấy ngày này đồn cảnh sát đặc biệt bận, có một vụ án cũ cần phải điều tra lại, nhưng cũng đã có chút manh mối rồi."

Thật tốt, như vậy cậu ấy có thể thường xuyên đến thăm tôi như trước.

"Cậu ăn đi, tớ ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Tôi gật đầu, vui vẻ ăn táo.

Nhưng sau đó tâm trạng tôi như rơi xuống vực sâu, ngay cả quả táo ngọt ngào cũng đột nhiên trở nên vô vị.

Bởi vì không lâu sau, một nữ y tá đã đi thẳng đến trước mặt Hứa Phong, bắt chuyện với cậu ấy.

Ánh mắt của hai người họ liên tục lượn lờ trên người tôi, cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng điệu khinh bỉ của cô y tá đó. Cô ấy sẽ nói gì với Hứa Phong?

Nhưng chắc chắn toàn bộ là mắng chửi tôi!

Tất cả các y tá ở đây đều có thái độ thù địch với tôi, mỗi lần kiểm tra phòng đều nhìn tôi một cách lạnh lùng, như thể sợ tránh không kịp.

Nếu Hứa Phong tin lời cô ấy thì sao? Liệu cậu ấy có không đến thăm tôi nữa không, giống như tất cả những người khác?

Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi nhìn cô y tá đó trở nên âm trầm.

Cô ấy dường như cũng cảm nhận được, vội vàng chào hỏi rồi quay về vị trí của mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Hứa Phong khi cậu ấy quay lại.

Nhưng cậu ấy không có vẻ gì thay đổi, vẫn lạnh nhạt như trước.

"Cô y tá đó nói gì với cậu vậy?" Tôi giả vờ vô tình hỏi.

Hứa Phong không trả lời tôi, mà nói một chuyện không liên quan. "Nếu cậu ngủ không ngon, lần sau tớ sẽ mang cho cậu một ít thực phẩm chức năng giúp ngủ ngon."

Tôi nhìn ánh mắt quan tâm của cậu ấy, đáp lời là "được".

Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh, cảm thấy cậu ấy có điều gì đó chưa nói.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần