logo
Hmmm... Suỵt!!! / Chương 9

Chương 9

Sau vụ tự làm mình bị thương.

Hứa Phong đối xử với tôi càng thêm tỉ mỉ và cẩn thận hơn trước.

Cậu ấy mua rất nhiều thực phẩm chức năng an thần, và cũng thường xuyên hầm canh bổ máu cho tôi.

Nhưng điều cậu ấy thực sự muốn làm có lẽ còn hơn thế.

Một tối sau bữa tối, cậu ấy ngồi ở bàn ăn hỏi tôi một câu.

"Nghiên Nghiên, cậu có nghĩ đến việc đi khám bác sĩ tâm lý không?"

Tôi nghe xong ngẩn người, không trả lời ngay.

Hứa Phong tiếp tục:

"Tớ quen một bác sĩ tâm lý rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn, cậu đi nói chuyện với anh ấy một lát được không?"

Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ điều này sẽ có ích gì, không gì khác ngoài việc uống thuốc, uống liên tục.

Nhưng người khuyên tôi là Hứa Phong.

Và cậu ấy đã làm đủ nhiều cho tôi rồi.

Làm người không thể không biết ơn.

Nếu người khác đang cố gắng hết sức để kéo bạn ra,

Vậy bạn có tư cách gì để tự mình chìm đắm trong vũng lầy?

Dù sao cũng phải thử một lần...

Vì vậy.

Lần này tôi kiên định nhìn cậu ấy, gật đầu nói "được".

22. Chứng Hoang tưởng Bị hại Một cuối tuần, Hứa Phong đưa tôi đến chỗ bạn cậu ấy.

Nơi đó được trang trí rất đẹp, bốn bức tường mang lại cảm giác không phải là giam hãm và đè nén, mà là sự bình yên.

Tôi ngồi trên ghế, đối diện với một người đàn ông rất ôn hòa.

Việc đầu tiên anh ấy làm không phải là hỏi han, mà là đưa cho tôi một viên kẹo.

Là kẹo bạc hà.

Sự chống đối trong tôi đột nhiên được xoa dịu.

"Chào Nghiên Nghiên, tôi là bác sĩ Vương. Hôm nay cô chịu đến đây, tôi rất vui, cô có sẵn lòng giới thiệu sơ qua về bản thân không?"

Câu hỏi của anh ấy hoàn toàn không mang tính công kích.

Dưới sự dẫn dắt của anh ấy, tôi ngày càng thả lỏng, nói về cuộc sống và công việc của mình.

Nhưng khi cuộc đối thoại đi sâu hơn, sự bất an đó của tôi lại nổi lên.

Bác sĩ Vương nhận ra sự sợ hãi của tôi, không vội thúc giục mà lặng lẽ chờ đợi tôi.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi đầy khích lệ.

Tôi mới có đủ can đảm nói tiếp.

"Tôi nghi ngờ phòng thuê của tôi có người trốn, hắn ta trốn ở nơi tôi không biết, muốn làm hại tôi, nhưng tôi tìm mãi không ra."

"Kể từ ngày đó, tôi mất ngủ triền miên, gặp ác mộng, trong mơ có người cầm dao rựa muốn lao tới, ngoài đời cũng cảm thấy có người đang theo dõi tôi."

"Tôi rất sợ, cảm thấy xung quanh không có mấy người đáng tin, họ đều rất giả tạo, đều muốn hại tôi..."

Tôi cũng thổ lộ cả chuyện tự làm mình bị thương mấy hôm trước.

Cảm giác thành thật đối đãi này rất giống như đang nhìn thẳng vào chính mình, cả những điều tốt lẫn những điều tiêu cực, tất cả đều được phơi bày trần trụi.

Bác sĩ Vương viết gì đó lên giấy.

Sau đó lại ngẩng đầu hỏi: "Nghiên Nghiên, cha mẹ cô đâu? Tại sao trong lời kể của cô lại hoàn toàn không có bóng dáng cha mẹ?"

Một câu hỏi rất đỗi bình thường.

Nhưng tôi vừa nghe câu hỏi này,

Lại theo bản năng muốn hét lên.

23. Bệnh án Xưa Bạn có thể đã từng đọc một tin tức trên báo hoặc TV.

Mùa hè năm 2005, một người đàn ông cầm dao rựa đột nhiên xông vào đám đông trong công viên giải trí.

Hắn ta chém chết một nam và một nữ.

Hắn ta định tiếp tục gây thương tích, nhưng bị bảo vệ tại chỗ dọa chạy.

Cảnh sát đến hiện trường ngay sau đó, nhìn thấy hai thi thể, và một bé gái đang khóc nức nở dưới thi thể.

Theo lời kể của bé gái mười tuổi, hung thủ đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn ta cầm dao rựa, lợi dụng lúc bố cô bé không chú ý, giết hại ông từ phía sau.

Sau đó hắn ta định chém về phía cô bé. Mẹ cô bé vì bảo vệ con, đã ôm chặt cô bé dưới thân.

Nhưng người mẹ đã chết ngay tại chỗ.

Cảnh sát nhanh chóng xác định hung thủ là kẻ giết người không phân biệt và bắt đầu điều tra.

Nhưng vì bằng chứng có hiệu lực quá ít, cộng thêm hiện trường lúc xảy ra án mạng rất hỗn loạn, hung thủ dường như biến mất vào hư không, không tìm thấy bóng dáng hắn ta trong đoạn ghi hình camera tại hiện trường.

Cảnh sát đã điều tra ròng rã năm năm, nhưng vẫn không thể đưa hung thủ ra trước pháp luật.

Cho đến nay, vụ án này đã trở thành một vụ án chưa có lời giải.

Và bé gái may mắn sống sót năm đó, sau khi xảy ra chuyện, đã được gửi nuôi ở nhà dì. Vì sợ hung thủ trả thù, cô bé đã đổi tên, sống dưới một danh phận khác.

Cho đến khi trưởng thành đi làm, cô bé mới trở về nơi mình lớn lên từ nhỏ, thuê một căn nhà để sống qua ngày.

Thật không may.

Cô bé may mắn sống sót năm đó,

Chính là tôi.

Bác sĩ Vương tìm kiếm tin tức trên mạng.

Khi anh ấy thấy bức ảnh cô bé đó giống tôi đến bảy, tám phần, anh ấy cuối cùng cũng tin vào sự thật có vẻ hoang đường này.

Anh ấy hít một hơi thật sâu, rồi mở lời:

"Nghiên Nghiên, tôi phải nói với cô rằng, cô rất có thể mắc chứng tâm thần phân liệt."

"Nhiều hành vi của cô, ví dụ như nghi ngờ bị theo dõi và bị hại, tấn công người khác và tự làm mình bị thương, đều nhất quán với các triệu chứng của chứng hoang tưởng bị hại. Và có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh của cô, hiện tại xem ra, có mối liên hệ trực tiếp nhất với những tổn thương thời thơ ấu của cô."

Hoang tưởng bị hại??

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy thuật ngữ này, nhưng là lần đầu tiên tôi ở gần nó đến vậy.

Nó đang thực sự xảy ra với tôi.

Nhưng không đúng!

"Phòng thuê của tôi thật sự bị mất tiền, và những âm thanh tôi nghe thấy cũng không thể là giả."

"Bệnh nhân hoang tưởng bị hại đôi khi rất khó phân biệt giữa ảo tưởng và thực tế, nói cách khác, rất có thể cô đã bị ảo giác và ảo thanh."

Tôi sững sờ tại chỗ.

Thì ra, là như vậy sao...

Bóng đen và ác ý của người khác đều là do tôi tưởng tượng ra,

Chúng chưa từng tồn tại từ đầu đến cuối?

Thảo nào.

Thảo nào ngay cả Hứa Phong cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào.

Bởi vì tất cả những chuyện này.

Đều là do tôi tự nghĩ ra.

Tất cả đều là giả!

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần