logo
Phu quân ta ngày ngày quyến luyến chốn lầu xanh

Phu quân ta ngày ngày quyến luyến chốn lầu xanh

Chồng mới cưới của ta, ngày ngày chìm đắm ở lầu xanh.

Các a hoàn, vú già trong nhà thường nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.

Nhưng họ đâu biết, điều đó lại là mong muốn của ta.

Trong phủ chỉ có một mình ta, ăn ngon mặc đẹp, sống những ngày tháng tự do, tự tại.

Cho đến đêm yến tiệc Trung Thu hôm đó, chàng nồng nặc mùi rượu tiến gần ta.

“Đã đi mách với cha ta rồi à?”

“Được thôi, ta sẽ chiều ý nàng.”
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương