logo

Chương 4

Tin tức truyền đến lãnh cung, cuối cùng Lâm Thư Ý cũng không thể ngồi yên. Cái miệng trăm miệng khó cãi của nàng ta, cuối cùng cũng phải bắt đầu nói rồi.

10

Ta lại một lần nữa đến lãnh cung. Nơi đây vẫn tiêu điều như vậy, không có chút sức sống nào.

Lâm Thư Ý tiều tụy đi nhiều, khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn nhàn nhạt. Nghe nói nàng ta vì không muốn dùng nước lạnh giặt quần áo, cứ mặc mãi một bộ, giờ trên người đã có mùi ôi thiu.

Ta bịt mũi, cười mỉa mai:

"Tỷ tỷ, hộ giáp của tỷ sao không đeo nữa? Không phải nói ở lãnh cung cũng phải có thể diện sao?"

Ánh mắt Lâm Thư Ý nhìn ta tràn đầy độc ác.

"Lâm Uyển Uyển, đồ tiện nhân nhà ngươi, dám nhân lúc ta không có ở đây dụ dỗ thiếu niên lang của ta! Nếu không phải vì ngươi có ba phần giống ta, Hoàng thượng làm sao có thể thích ngươi!"

Ta phớt lờ lời sủa bậy của nàng ta, nhìn về phía thị nữ bên cạnh nàng ta. Dung Tâm, một cung nữ quét dọn bình thường.

Theo lời nàng ta, mấy năm trước Lâm Thư Ý từng giúp nàng ta, để báo đáp ơn đức của Hoàng hậu, nàng ta đặc biệt đặt bức họa nhỏ của Hoàng hậu vào túi thơm để cầu phúc, chỉ là không ngờ lại đánh rơi trên đường. Lăng Vô Kỵ cũng khăng khăng túi thơm đó là do hắn ta nhặt được.

Lời khai của hai người quả nhiên khớp nhau. Nhưng Hoàng thượng để đề phòng Dung Tâm nói dối, vẫn muốn nàng ta đến Thận hình ti một chuyến.

Ta đương nhiên biết Dung Tâm chỉ là vật thế mạng. Dù sao túi thơm đó là ta tận mắt thấy Lâm Thư Ý may, rồi tự tay treo lên thắt lưng Lăng Vô Kỵ. Nhưng điều khiến ta khó hiểu là, nàng ta vô duyên vô cớ, tại sao lại phải giúp Lâm Thư Ý như vậy. Lẽ nào nàng ta cũng giống Hải Như Mi, mắc Ý chứng rồi sao?

...

Dung Tâm không thể trả lời thắc mắc này của ta. Nàng ta chịu đủ mọi cực hình trong Thận hình ti vẫn kiên trì lời khai ban đầu.

Giờ không có bằng chứng xác thực, cộng thêm Lâm Thư Ý khóc lóc thảm thiết, nhắc lại chuyện tình cảm thời niên thiếu trước kia. Hoàng thượng nhất thời mềm lòng, liền thả nàng ta ra khỏi lãnh cung.

Ngày phục vị Hoàng hậu, Dung Tâm vừa hay được người ta khiêng ra từ Thận hình ti. Hai chân nàng ta má-u thịt be bét, lờ mờ thấy cả xương trắng.

Lâm Thư Ý sờ lên mặt Dung Tâm, vẻ mặt cảm động:

"Dung Tâm, ngươi yên tâm, sau này bổn cung nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi."

Hộ giáp gần như chọc vào mắt người ta rồi, còn nói muốn đối xử tốt với nàng ta.

Ta mỉa mai nhếch môi, quay người rời đi.

11

Để chúc mừng Hoàng hậu phục vị, trong cung tổ chức một buổi yến tiệc long trọng. Giữa buổi tiệc, Hoàng thượng tặng nàng ta một bông hoa mẫu đơn nhung.

Lâm Thư Ý liếc nhìn các phi tần, đắc ý bĩu môi:

"Bông hoa nhung này là ai cũng có, hay chỉ tặng riêng cho một mình ta?"

"Bông hoa mẫu đơn nhung này chỉ nàng mới có..."

Lâm Thư Ý vừa nhếch khóe môi đã nghe thấy nửa câu sau của Hoàng thượng.

"Thuần Phi là hoa mộc lan, Giai Quý nhân là hoa bách hợp, Lâm Tần là hoa mai..."

Sắc mặt Lâm Thư Ý đột nhiên chùng xuống, thấy rõ là không vui.

Đột nhiên, nàng ta nắm bắt được một từ khóa quan trọng nào đó, lập tức mỉa mai lên tiếng:

"Hoa mai? Bổn cung thích nhất là hoa mai, dung mạo, y phục của Lâm Tần đều giống bổn cung, giờ chắc cũng thích hoa mai nốt nhỉ?"

Nàng ta vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, lời nói trong ngoài đều ám chỉ ta là người thay thế của nàng ta, đang cố tình bắt chước nàng ta.

Ta khinh thường đảo mắt. Lâm Thư Ý ngày ngày Ý chứng, ai thèm làm người thay thế của nàng ta.

"Thần thiếp thích hoa lăng tiêu, thời niên thiếu thích nhất, bây giờ cũng không thay đổi."

Hương hoa mai đến từ sự lạnh giá, Lâm Thư Ý luôn tự ví mình với hoa mai, rất mực thanh cao. Nhưng ta đã chịu đủ khổ rồi, bây giờ chỉ muốn nở trên cành cao nhất, tắm mình trong ánh nắng tốt nhất. Ai cũng đừng hòng bắt ta chịu khổ nữa!

Cả buổi yến tiệc, Lâm Thư Ý đều tình tứ với Hoàng thượng. Bỗng nhiên, Tạ Chấp thì thầm vài câu vào tai Hoàng thượng.

Ánh mắt Hoàng thượng lóe lên tia lạnh, thăm dò nhìn Lâm Thư Ý:

"Hoàng hậu vừa ra khỏi lãnh cung, cần người hầu hạ, vậy Lăng công công cứ ban thưởng cho nàng đi."

Mọi người lúc này mới nhận ra, người ăn mặc như thái giám đứng sau Tạ Chấp, chính là Lăng Vô Kỵ.

Sắc mặt Lâm Thư Ý tái nhợt, tay run rẩy đến mức không cầm vững ly rượu.

Dưới ánh mắt tử thần của Hoàng thượng, nàng ta nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, miễn cưỡng tạ ơn.

Trên đường về cung, nụ cười trên khóe miệng ta vẫn chưa tắt.

Tạ Chấp cưng chiều nhìn ta:

"Vui rồi chứ?"

Ta nhướng mày:

"Biến Lăng Vô Kỵ thành thái giám là do ngươi đề nghị?"

Hắn ta cười gật đầu, trong mắt dường như lấp lánh ánh sao:

"Uyển Uyển, Lăng Vô Kỵ từng bắt nạt nàng, ta đều nhớ hết."

Ta bị ánh mắt nồng nhiệt của hắn ta nhìn đến nóng cả mặt, bực bội đấm vào ngực hắn một cái, mắng:

"Không có chút dáng vẻ nô tài nào cả."

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta thấy trước cửa sổ có một bó hoa tươi còn đọng sương. Ta khẽ sững sờ.

"Bó hoa lăng tiêu này từ đâu ra vậy?"

"Là Tạ Chấp công công gửi đến, hình như là dậy từ sáng sớm để hái đó ạ."

"Toàn làm mấy chuyện vô vị."

"Vậy nô tỳ vứt đi nhé?"

"... Cứ để đó đi."

12

Lâm Thư Ý vừa phục vị Hoàng hậu, hậu cung liền bắt đầu rối loạn.

Nàng ta tự mình người đạm như cúc, không tranh không giành, liền muốn hướng dẫn các phi tần dưới trướng đối phó với ta.

Sau khi Hải Như Mi chế-t, Nhân Quý nhân người Mông Cổ được nàng ta dùng làm người tiên phong.

Hôm nay ta đang đi dạo trong Ngự hoa viên, Nhân Quý nhân vừa thấy ta, liền bắt đầu mỉa mai bóng gió:

"Mẫu phi của ta quản lý người dưới cực kỳ nghiêm khắc, chưa từng thấy Lâm Tần lại là người tranh sủng giỏi như vậy."

"Một khúc Côn khúc thôi mà đã câu được trái tim Hoàng thượng, không giống như các nữ tử thảo nguyên bọn ta, chỉ biết bắn cung săn bắn, không học được nửa điểm kỹ nghệ lấy lòng nam nhân."

Tư thế cao cao tại thượng, cứ như thể cưỡi ngựa cao quý hơn Côn khúc vậy.

Ta không quen chiều theo thói xấu của nàng ta, lạnh lùng nói:

"Mẫu phi của ngươi là thê, ngươi là thiếp, có thể giống nhau được sao? Vào cung rồi thì mỗi người tự dựa vào bản lĩnh, ngươi ghen tị hậm hực có ích gì?"

Nhân Quý nhân bị ta chọc tức, vậy mà trực tiếp đưa tay tát ta một cái.

"Ghét nhất là loại trà xanh như ngươi!"

Nàng ta quanh năm luyện võ, sức lực cực lớn, một cái tát xuống khiến khoang miệng ta lập tức có vị tanh ngọt.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần