logo

Chương 6

Phó Yến Nam làm như không nghe thấy, sai Trịnh Thái y bắt mạch cho Công chúa.

Trịnh Thái y vẻ mặt nghiêm trọng: "Bẩm bệ hạ, Công chúa đã mang thai được nửa tháng."

Ta đứng chế-t trân tại chỗ, như bị sét đánh ngang tai. Giới thượng lưu thật là loạn.

Giọng Phó Yến Nam vẫn trầm ổn, nhưng lại khiến người ta sợ hãi một cách khó hiểu:

"Con của Công chúa là của Cố Thừa tướng đúng không? Ngươi bày mưu tính kế lớn như vậy là để con của mình trở thành Hoàng tử nhỉ?"

Cố Thừa tướng gần năm mươi tuổi quỳ rạp xuống đất: "Thần bị oan, mong bệ hạ soi xét! Đứa bé này không liên quan gì đến thần!"

Phó Yến Nam nhìn về phía Công chúa: "Ngươi nói đi, trẫm không trách ngươi. Dù là con của ai, việc liên hôn giữa ta và ngươi không còn hiệu lực. Trẫm sẽ ban cha đứa bé làm Phò mã Tây Phiên quốc."

Công chúa bắt đầu do dự: "Lời này là thật?"

Phó Yến Nam: "Quân vô hí ngôn."

Công chúa móng tay cắm vào lòng bàn tay, chịu đựng ánh mắt như muốn ăn thịt người của Cố Thừa tướng, giọng nói nhỏ đến mức không nghe rõ: "Là của đích trưởng tử Cố gia."

Ta lại một lần nữa được mở mang tam quan.

Hèn chi ông ta gấp gáp muốn ta chế-t như vậy, hóa ra là để dọn chỗ cho Công chúa. Đứa bé trong bụng Công chúa lại là điệt nữ của ta.

Phó Yến Nam nhếch môi, nụ cười thoáng qua: "Nếu đã như vậy, trẫm sẽ tác thành cho mỹ nhân."

Hắn ném tấu chương xuống: "Cố Thừa tướng cấu kết trong ngoài với cung phi, đại nghịch bất đạo, còn không mau áp giải ông ta xuống!"

23

Cố Thừa tướng bị bắt giam, Công chúa sắp bị trả về nước. Ta vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Ai ngờ, một ngày trước khi Công chúa và huynh trưởng hờ của ta thành thân, huynh trưởng Cố gia dẫn theo một bà lão già nua đến.

Bà lão đó quỳ xuống khóc lóc, tự xưng là mẹ ruột của ta, vì tư lợi cá nhân đã bán ta vào thanh lâu, còn đưa ra khế ước bán thân năm xưa.

Huynh trưởng ta nói: "Bây giờ ta mới biết, năm xưa phụ thân hiền lành đã nhận nuôi nghĩa muội, nuôi dưỡng như cành vàng lá ngọc. Nhưng dù sao nàng ta cũng xuất thân từ thanh lâu, sao có thể làm mẫu nghi một nước?"

Ta đứng sững tại chỗ, toàn thân lạnh toát. Cố gia quả nhiên không chịu buông tha cho ta.

Phó Yến Nam mặt trầm xuống, người cho lui hết mọi người, hỏi ta có lời giải thích gì.

Không thể giấu được nữa. Nói theo cảm tính, ta cũng không muốn giấu người. Ta có thể lừa được bất kỳ ai, trừ Phó Yến Nam. Đôi khi ta không nhịn được nghĩ, người thích rốt cuộc là Cố Hiểu Phù, hay là Phù Nhi.

Lòng bàn tay ta toát mồ hôi lạnh: "Bệ hạ, bọn họ nói không sai. . ."

Mặt Phó Yến Nam càng lạnh hơn: "Nàng bị ngốc sao?! Trong tình huống này, nàng nên chế-t sống không thừa nhận."

Ta ngẩng đầu lên, một ý nghĩ táo bạo và hoang đường nảy sinh trong đầu ta. Ta: "Ngài đã biết từ lâu rồi? ?"

Phó Yến Nam: "Làm nàng thất vọng rồi, trẫm tai thính mắt tinh."

. . .

Ta cẩn thận nhìn sắc mặt người: "Vậy bây giờ làm sao?"

Hắn kéo ta lại, chậm rãi lau mồ hôi lạnh trên tay ta.

"Đừng sợ, giao cho ta."

Chỉ một câu, ta òa lên khóc. Nỗi sợ hãi và lo lắng bị đè nén bấy lâu trong lòng, phút chốc bùng phát

Ta khóc thút thít: "Sao ngài không nói sớm?"

Phó Yến Nam lau nước mắt cho ta. Đây là lần đầu tiên người chăm sóc người khác, lau đến mức lem luốc.

Hắn khẽ cười: "Chỉ cho phép nàng lừa trẫm, không cho phép trẫm lừa nàng sao?"

24

Sau đó, Hoàng đế xử phạt bà lão kia vì tội tung tin đồn nhảm gây hoang mang dư luận, và lệnh cho Công chúa quản lý tốt Phò mã của mình.

Hồi nhỏ ta nghe tú bà thanh lâu nói, cha mẹ ta mất sớm, ta căn bản không phải nữ nhi của bà lão kia.

Chuyện này cứ thế được Phó Yến Nam nhẹ nhàng cho qua.

Một hôm ta đánh bài với hội bạn thân, Ngu Phi mắng mỏ: "Bên ngoài không biết ai lắm lời, lại dám nói ngươi không phải đích nữ Cố gia. Ta đã bảo cha ta phạt bọn họ ba mươi roi, xem bọn họ còn dám nói linh tinh không."

Lỵ Tần: "Ta vừa sinh ra đã biết Phù Nhi, lớn lên cùng nhau từ tấm bé, sao lại không nhận ra?"

Giọng ta nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Có sao?"

Ba người họ: "Ngươi im miệng."

Cả thế giới đã"diễn giả thành thật, đã đứng về phía yêu thương ta.

25

Kể từ khi ta và Hoàng đế thân thiết, hắn luôn bắt ta đến Dưỡng Tâm điện làm thêm giờ. Khiến thời gian ta ở bên hội bạn thân ngày càng ít đi.

Hôm đó ta tức quá, xin nghỉ một ngày, nằm "chế-t" ở Cung Khôn Ninh.

Buổi tối Phó Yến Nam đến thăm ta: "Tốt nhất nàng nên giải thích đi."

Ta rúc vào chăn giả vờ ngủ, không thèm để ý đến hắn.

Phó Yến Nam: "Giả vờ ngủ không giải quyết được vấn đề."

Ta: ". . ."

Phó Yến Nam: "Trẫm thích nàng, nàng thấy trẫm có dành thời gian cho người khác không?"

Ta đột nhiên bật dậy khỏi giường: "Ngài nói gì?"

Phó Yến Nam: ". . ."

Ta: "Vừa rồi ta không nghe rõ, ngài nói lại lần nữa được không?"

Phó Yến Nam: "Giả vờ ngủ không giải quyết được vấn đề."

Ta: "Không phải."

Phó Yến Nam: "Tốt nhất nàng nên giải thích đi, câu này?"

Ta cuối cùng cũng nhận ra, người này đang đùa giỡn ta.

"Không nói thì thôi, dù sao ta cũng không thể ép buộc ngài."

Mắt hắn ánh lên ý cười, ôm ta vào lòng, ghé vào tai ta thì thầm: "Ừm, trẫm thích nàng."

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần