12.
Tập 1 cứ thế trôi qua với một đống quảng cáo và lời dẫn nhảm nhí của MC.
Vừa phát sóng, tôi đã bị chửi lên hot search không chút hồi hộp.
Thái tử gia còn bỏ tiền mua thêm cho tôi 2 cái hot search nữa.
Người đâu mà tốt thế, còn lo cả khâu hậu mãi.
#Lê Thính nói chuyện hài xỉu#
#Lê Thính: Cô khóc thật đấy à#
#Lê Thính Bạch Niệm cãi nhau như học sinh tiểu học#
Fan của Giang Minh và Bạch Niệm chửi bới tơi bời dưới topic:
[Người qua đường thôi, nhưng ai chẳng biết Bạch Niệm và Thái tử gia là thanh mai trúc mã? Cô ta chen vào làm cái gì?]
[Không phải là muốn bám lấy Thái tử gia sao?]
[Sao bây giờ vẫn có người coi vô duyên là thẳng tính nhỉ?]
Thái tử gia lập nick clone, đích thân xuất chinh: [Á á á, các người giận thật đấy à?]
Câu bình luận này vì quá gợi đòn khiến người ta tức hộc máu nên đã nhận về hàng vạn lượt chửi.
Nhiệt độ tăng kịch trần.
Thái tử gia cũng hỉ hả nhận được 2 cái hot search:
#Thái tử gia Tần Hoài nhảy dù show hẹn hò#
#Thái tử gia là gì của Lê Thính#
13.
Tập 2, mọi người bắt đầu phải ve vãn nhau.
Tôi và Thái tử gia quán triệt hai chữ "Không quen".
Địa điểm hẹn hò đầu tiên là quán cà phê.
Tôi và Thái tử gia ngồi một bàn.
Hai đứa không nói câu nào, cắm đầu vào điện thoại chat với nhau.
Thái tử gia: [Biết ve vãn không?]
Tôi: [Biết sương sương, sao đấy?]
Hắn bảo: [Làm thử xem.]
Tôi vò đầu bứt tai, suy đi tính lại, gửi cho hắn một câu: [Ly của em 230k đấy.]
[...]
Thái tử gia rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
Hắn ngước lên nhìn tôi, môi mỏng khẽ mở: "Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa."
Không hổ là giọng nói của tôi.
Nói những lời lạnh lùng vô tình mà nghe vẫn hay như vậy.
Tôi gật đầu: "Ừm ừm, giọng em hay thật."
"Anh dầu mỡ quá."
Tôi lại hơi đau lòng, trái tim tan vỡ lần nữa.
Bàn bên Giang Minh cũng chẳng hòa thuận gì.
Cô ta trang điểm kiểu trong veo, e lệ cúi đầu uống cà phê.
Anh chàng lập trình viên muốn nói lại thôi, thôi lại muốn nói.
Cô ta vén tóc mai: "Anh nói đi..."
"Son môi dính trên răng em kìa."
Giang Minh: "..."
Dưới sự yêu cầu kịch liệt của Giang Minh, đoạn "son dính răng" đã bị cắt khi lên sóng.
Bạch Niệm và CP của cô ta nhìn nhau không thuận mắt, cùng nhau cắm đầu uống nước.
Còn tôi và Thái tử gia thì giao lưu bằng điện thoại suốt buổi.
Cư dân mạng bình luận:
[Lâu rồi không xem cái show nào ghép đôi loạn xạ thế này. Mọi người đều không quen nhau, tạo nên một vẻ đẹp hỗn loạn.]
[Cảm giác thay thế mạnh quá, như đang bị ép đi xem mắt ở quê.]
[Phim quảng cáo cho quán cà phê à?]
[Sao Bạch Niệm cứ cắm đầu uống thế? Ngon lắm hả?]
[Mấy người làm ơn diễn một tí đi được không?]
14.
Tất cả mọi người đều rất biết lắng nghe ý kiến.
Tập 3, chúng tôi bắt đầu diễn.
Nội dung diễn hơi phức tạp, nhưng quan trọng là chân thành, cảm xúc dạt dào.
Bạch Niệm thâm tình nhìn tôi, Thái tử gia ép sát anh chàng lập trình viên, sao nam hạng 3 lại có ý với Thái tử gia.
Mối quan hệ nhân vật phức tạp đến mức phải vẽ sơ đồ tư duy cả trang giấy mới hiểu nổi.
Mọi người cùng ngồi dã ngoại trên bãi cỏ, tâm tư mỗi người một nẻo.
Bạch Niệm sáp lại thì thầm với tôi: "Anh Tần, anh thực sự thích Lê Thính sao?"
Mặc dù bình thường tôi khá tự luyến, luôn rất yêu bản thân.
Nhưng vì danh dự của Thái tử gia, tôi phủ nhận: "Không thích lắm."
Bạch Niệm hài lòng, trước mặt tôi nói xấu tôi một tràng dài.
CP của Bạch Niệm - sao nam hạng 3 cũng sáp lại, nói nhỏ với Thái tử gia.
Mặt Thái tử gia chuyển sang màu xanh.
Đồng tử hắn chấn động, những câu chửi thề chực chờ phun ra.
Tôi hỏi hắn bị sao vậy.
Hắn thốt ra câu "fuck" đầu tiên trong ngày: "Hắn hỏi tôi tối nay có muốn cùng đi ăn ở nhà hàng kia không, trông tôi giống gay lắm hả?"
Tôi chân thành nói: "Trông anh giống một cô gái vô cùng xinh đẹp."
Hắn tỏ vẻ ghét bỏ: "Cô sến thật đấy."
Tôi: "Fuck."
"Tại sao hắn lại rủ tôi đi ăn? Rốt cuộc cô còn bao nhiêu bất ngờ mà tôi chưa biết nữa?"
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
Sao nam hạng 3 này hình như là bạn diễn của tôi trong bộ phim trước, sau này còn phải "xào couple" với hắn.
Tôi bảo: "Ngại quá, sau này hắn sẽ là đối tượng scandal của anh đấy."
Thái tử gia bảo: "Ngại quá, tôi vừa chửi hắn một trận rồi."
Tôi: "..."
Tôi liếc nhìn sao nam hạng 3.
Hắn đang co ro trong góc, u ám và tự kỷ.
Nói chuyện với tôi xong, Thái tử gia quay sang ve vãn anh chàng lập trình viên: "Có cân nhắc đổi công ty không?"
Hai người bàn chuyện công việc như chốn không người.
Giang Minh mấp máy môi nhưng không chen lời được.
Cô ta cũng co ro trong góc, bắt đầu tự kỷ.
Tập này lên sóng, làn sóng bình luận nổ tung:
[Giờ tôi tin rồi, 6 người này ngoại trừ Lê Thính ra hình như chưa ai từng yêu đương.]
[Thích xem mấy mối quan hệ loạn cào cào thế này, thêm nữa đi.]
[Cũng không phải không có tiến triển, ít nhất tam giác tình yêu đã xuất hiện.]
[Lê Thính đang làm gì vậy? Bắt cá ba tay?]
[Đề nghị đổi tên: Câu chuyện của nữ hải vương.]
15.
Những lúc nghỉ quay show hẹn hò, tôi đi cùng Thái tử gia chạy lịch trình khác.
Hắn phụ trách chửi người, thấy cái gì không vừa mắt là chửi.
Tôi đi theo sau thu dọn tàn cuộc: "Đúng đúng, không sai. Tôi chính là Thái tử gia Tần Hoài đó. Cái người đang chửi đằng trước kia có quan hệ không vừa với tôi... ừm ừm, đúng là cái kiểu quan hệ mà bạn đang nghĩ đấy."
Hắn một đường chửi bới không ai cản nổi.
Nhà sản xuất dầu mỡ mời hắn uống rượu, hắn mở miệng là phun: "Rùa đen ăn than đá —— Đồ vương bát đản đen lòng."
Người quản lý chỉ muốn bào tiền chỉ tay năm ngón vào lịch trình của hắn, hắn chưa bao giờ nuông chiều: "Trên người dơi cắm lông gà —— Mày là cái thứ chim gì mà dám nói chuyện với tao?"
Nhận được cảnh cáo vi phạm hợp đồng của công ty, hắn bảo tôi ký séc luôn.
Tôi xua tay lia lịa, hét lớn: "Anh giai ơi, không cần đâu!"
16.
Mọi người đã yêu đương vô cùng hiệu quả suốt tám tập.
Tập 9, đạo diễn bảo sẽ dùng hình thức Livestream.
Trong hậu trường, đạo diễn đặc biệt chào hỏi tôi: "Lê Thính phá hoại hiệu quả chương trình thế này khiến nhiều người bất mãn lắm đấy."
Tôi hiểu.
Nên mọi người muốn cho Thái tử gia một bài học, ai bảo hắn hay chửi người quá làm chi?
Tôi xua tay: "Sao cũng được, tùy đi."
Đằng nào Thái tử gia cũng sẽ tông chết tất cả mọi người không phân biệt thôi.
Nội dung livestream là: Khách mời nam mượn điện thoại của người khác, gọi cho khách mời nữ.
Mục đích là để thấy bộ mặt thật nhất của họ.
Giang Minh và Bạch Niệm đều biết tin trước.
Chỉ có Thái tử gia là còn bị bịt mắt.
Tôi mượn điện thoại của sao nam hạng 3, gọi cho Thái tử gia.
Hắn từ chối cuộc gọi.
Bình luận: [Hahahahaha, sao cô ấy không thèm để ý đến người ta thế?]
[Cười chết mất, không thèm nghe máy luôn.]
Tôi gọi đến cuộc thứ ba hắn mới nghe.
Tôi hỏi: "Hôm nay làm không?"
Hắn đáp: "Chúng ta có quen nhau à? Tuy tôi độc thân, sống ở đây nhiều năm, nhưng người xưa có câu, trước cửa góa phụ lắm thị phi, việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu truyền ngàn dặm, nên chỉ đành ở nhà tranh, mắt nhìn toàn cầu, chân đạp bùn nhơ, lòng mang thiên hạ, tôi nói có đúng không?"
Nói cái gì lung tung beng vậy trời.
Tôi khựng lại một chút mới nói: "Làm livestream không?"
Thái tử gia nghẹn họng: "Không biết, xin lỗi, sorry."
Bình luận cười điên đảo:
[Cứu tôi với, ngón chân tôi đang đào được căn biệt thự rồi.]
[Tưởng là nữ hải vương, hóa ra lại giữ mình trong sạch phết.]
[Họ đang tung hứng với nhau đấy! Ăn ý ghê, 'chèo' cặp này rồi.]
Hai cặp kia vì có kịch bản trước nên diễn xuất bình thường, không có gì sai sót.
Cho đến khi sắp kết thúc, Bạch Niệm nhảy ra phát biểu.
Cô ta cầm micro với vẻ thanh thuần, đơn giản lại không hề giả trân: "Rất cảm ơn anh Diệp đã chăm sóc em thời gian qua, nhưng em phát hiện, em có cảm tình với một người khác hơn..."
Tim tôi thót một cái.
Bình luận hưng phấn, hóng drama không chê chuyện lớn: [Là ai? Nói mau.]
[Có gì mà VIP tôn quý như tôi không được nghe?]
[Là tôi, cảm ơn, hôm qua cô ấy thì thầm vào tai tôi đấy.]
[Hóng cặp thanh mai trúc mã.]
Anh chàng họ Diệp mà cô ta nhắc đến đỡ trán cười khổ, lầm bầm chửi thầm gì đó.
Nhìn khẩu hình thì hình như là: [Mẹ, con Bạch Niệm này thật là...]
Ánh mắt cô ta liếc về phía tôi.
Tôi đứng như bị phạt, người cứng đờ.
Chết 3 ngày cũng không cứng bằng tôi bây giờ.
So với việc lên hình, tôi hy vọng mình được lên bàn thờ hơn.
Cô ta mím môi cười: "Là anh Tần..."
Thái tử gia lập tức mở miệng: "Cái họ nghe quen tai ghê, 'chồng' tôi hình như cũng họ này."
Từ "chồng" khiến Bạch Niệm nghẹn lời.
Giang Minh nghiến răng, gượng gạo chữa cháy: "Haha, chỉ là CP trên show thôi mà. Giờ chưa chính thức quen nhau, sau này chưa biết chừng."
Tim tôi lại thót cái nữa.
Tôi đoán trước Thái tử gia lại sắp "phát huy" rồi:
"Cô là cuộc sống không như ý, hay nhân sinh không niềm vui? Suốt ngày ở đây ngáng đường, chi bằng đi vào xưởng làm việc đi, cô cứ thích bướng với tôi, tôi cho cô một gậy vào đầu đấy."
Thủy quân Thái tử gia thuê cũng phối hợp lái dư luận:
[Hahaha, tôi tự nhiên hát theo luôn.]
[Lê Thính là Rapper à?]
Bạch Niệm mắt lại đỏ hoe, lí nhí nói: "Chị Lê, chị nói chuyện khó nghe quá."
Tâm lý phản nghịch của Thái tử gia nổi lên, hắn cũng mím môi, trừng mắt ngây thơ nhìn về phía tôi:
"Ông xã, anh nói một câu đi chứ!"
17.
Tôi câm nín.
Kênh chat bùng nổ.
Tôi cũng nổ tung.
Số lượng người xem livestream tăng theo cấp số nhân:
[Vãi chưởng! Hóa ra là thật à?]
[Hả? Vậy Bạch Niệm là cái gì? CPU tôi cháy rồi.]
[Đúng là trụ cột trong làng Joker, con bài lớn nhất trong bộ bài tây.]
Thái tử gia che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao thế? Chuyện này không nói được à?"
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Nói được, em nói hay lắm."
Bạch Niệm như bị sét đánh, cả người còn cứng hơn cả tôi lúc nãy.
Tuy livestream đầy kịch tính, nhiệt độ kéo đầy, nhưng vì thân thế của Thái tử gia và Bạch Niệm, đạo diễn vẫn chọn kết thúc livestream.
Hậu trường im phăng phắc.
Không biết ai lên tiếng hỏi trước: "Không phải cô với Thái tử gia không quen nhau sao?"
Hắn cười tà mị: "Tình cảm chúng tôi rất tốt, cảm ơn. Các người cũng là một phần trong cuộc vui của chúng tôi."
"..."
Đêm đó, hot search bùng nổ:
#Lê Thính: Ông xã anh nói một câu đi#
#Tần Hoài Lê Thính công khai tình cảm#