logo

Chương 1

Vì có thể hồi sinh vô hạn, tôi bắt đầu không ngừng tìm đường chết trong trò chơi kinh dị.

Đối mặt với lời hù dọa của Sadako, tôi ngoáy ngoáy tai.

"Nghe mòn tai rồi, có thể có chút gì mới mẻ hơn không?"

Đối mặt với sự tra tấn hành hạ của Hannibal, tôi ngoáy ngoáy mũi.

"Cảm giác như gãi ngứa vậy, không được thì bảo mẹ ông đến mà làm."

1

Tôi tên Hứa Nhất, từ nhỏ đã sở hữu thân thể bất tử.

Bạn học bắt nạt tôi, tôi lập tức nhảy lầu kêu oan ngay tại chỗ, sau khi sống lại, đã dành, tôi đến dưới lầu nhà cậu ta khóc lóc gào thét cả đêm.

Sống sờ sờ dọa cậu ta sợ đến mức tâm thần phân liệt.

Ác quỷ nhắm vào tôi, tôi mỗi ngày đổi một kiểu chết, dọa cho nó hồn bay phách lạc.

Đến giờ vẫn chưa thể đi đầu thai.

Tuân theo triết lý năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, nhưng thực tế là vì chế độ phúc lợi (năm loại bảo hiểm và một loại quỹ nhà ở) đầy hấp dẫn, tôi đã gia nhập một tổ chức tên là Đội chuyên án tâm linh.

Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là đến những nơi xảy ra sự kiện thần bí trong thành phố để điều tra.

Thường gọi là bắt ma.

Nhưng dạo gần đây là kỳ thi tuyển sinh đại học, trong thành phố ban hành lệnh cấm ma, chúng tôi cũng vì thế mà được nghỉ ngơi nửa tháng.

Mãi cho đến hôm nay, cấp trên của tôi là Chung Nhiên đi họp về, dúi vào tay tôi một tấm vé vào cổng công viên giải trí.

Tôi giật mình, không kìm được đỏ mặt.

"Muốn hẹn hò có lương với tôi sao? Như vậy có vẻ không hay lắm đâu?"

Chung Nhiên đảo mắt xem thường, kéo tôi lên xe, lại dúi cho tôi một tập hồ sơ.

"Công viên giải trí này xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải đi làm nhiệm vụ."

Tôi có chút nghi hoặc.

"Công viên giải trí này kinh doanh vẫn luôn rất phát đạt, sau kỳ thi đại học còn mở thêm hoạt động buổi đêm, sao chưa được hai ngày đã xảy ra chuyện rồi?"

"Ba thiếu niên tham gia hoạt động buổi đêm, đã có hai người mất tích một cách kỳ lạ"

Sắc mặt anh ấy nặng nề, lại nói:

"Chỉ có một người trốn thoát được, nhưng thần trí mơ màng, hôm nay tôi đến hỏi thăm, cậu ta chỉ lặp đi lặp lại một câu."

"Là gì vậy?"

Chung Nhiên hít sâu một hơi, mở cửa xuống xe, nhìn công viên giải trí trống không trước mặt, nói:

"Đừng bước vào công viên giải trí sau 12 giờ đêm, và..."

"Khi nghe thấy tiếng pháo hoa, tuyệt đối đừng ngẩng đầu."

Nhưng ngay giây tiếp theo, một tràng pháo hoa nổ vang trời vang lên ngay bên tai chúng tôi.

2

"Đừng nhìn!"

Tôi theo bản năng muốn ngẩng đầu, nghe thấy câu này vội vàng khựng lại.

Nhưng phía sau bỗng nhiên truyền đến một tràng cười.

Một đám người giơ điện thoại, mặt đầy vẻ chế nhạo bước ra, âm thanh đó rõ ràng là phát ra từ video.

"Này, không phải chứ, hai người tin thật à!"

Người đàn ông đi đầu chỉ vào chúng tôi cười như điên, vội vàng đưa điện thoại lên trước mặt.

"Cả nhà ơi, vừa rồi mọi người đều nghe thấy rồi đó, hai người này cứ thần thần bí bí, chúng ta coi như gặp phải người lập dị rồi!"

Một nam một nữ đi theo sau anh ta cũng bắt đầu tạo không khí, liên tục làm những biểu cảm mặt quỷ đầy khoa trương.

"Cả nhà mau bấm follow nhé, đây mới chỉ là món khai vị, lát nữa sẽ chính thức bắt ma!"

Nghe anh ta nói vậy, tôi cuối cùng cũng nhớ ra họ là ai.

Cách đây một thời gian, một nhóm thám hiểm trên mạng bỗng nhiên nổi như cồn, chính là nhờ livestream đi đến đủ mọi nơi kỳ quái để thám hiểm, chưa đầy một tháng, số lượng fan đã vượt mốc một triệu.

Nhưng thực tế những nơi bọn họ chọn quay, chẳng qua chỉ là trông có vẻ hoang phế mà thôi.

Những người khám phá lĩnh vực này năm nào cũng có, Đội chuyên án tâm linh cũng lười quản.

Chỉ là không ngờ, bọn họ lại nhắm trúng công viên giải trí này.

Thấy chúng tôi vẫn đứng đây, hai nhân viên đi cùng anh ta cũng bước tới.

"Chỗ này lát nữa chúng tôi phải quay phim, hai người mau về đi."

Tôi lập tức ngớ người, không nhịn được hỏi vặn lại:

"Tại sao? Chỗ này không phải ai cũng vào được à?"

Ai ngờ hai người kia lập tức nổi giận, cao giọng hét lớn:

"Hai người có thể có tầm nhìn một chút được không? Chúng tôi đến đây để điều tra vụ án, chậm một giây là thêm một phần nguy hiểm, hiểu không?"

Cái này thì tôi quá hiểu rồi.

Chỉ là không đợi tôi nói thêm, gã đàn ông đang livestream kia đã mất kiên nhẫn bước tới.

"Sao còn chưa giải quyết xong?"

"Hai người có biết chúng tôi có bao nhiêu fan không? Đến đây là để điều tra chân tướng, phục vụ nhân dân, làm lỡ việc các người gánh nổi trách nhiệm không?"

3

"Đương nhiên là gánh nổi."

Gã đàn ông khựng lại, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười động trời.

"Ồ, xem ra là đồng nghiệp à?"

"Bảo sao chỗ này lại có người đến, nào, móc điện thoại ra xem, cô có bao nhiêu fan?"

Chung Nhiên quét mắt nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói:

"Các người livestream ngụy tạo nội dung không có thật, bị tình nghi lừa đảo, ít nhất là ba năm tù, biết không."