logo

Chương 4

12

Ta đứng dưới gốc cây quế, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều kỳ lạ đến rợn người.

Ta bắt đầu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cả cung Quảng Hàn này.

Ngay lúc đó, một quy tắc bỗng vang lên trong đầu:

[Khi ngươi thấy thỏ mọc ra hai chân, nghĩa là chúng đã chết rồi.]

Những ngày qua ta vẫn để ý từng con thỏ trong cung nhưng lại quên mất, có một con thật sự mọc hai chân.

Chính là ta.

Thì ra... ta đã chết rồi.

Không, không chỉ ta.

Cả cung Quảng Hàn này, đều là người chết.

Hằng Nga đã chết rồi, chết ngay đêm nàng ăn viên tiên đan.

Bởi thứ Hậu Nghệ đưa nàng, vốn là độc dược.

Ngô Cương cũng chết rồi, từ cái ngày y chém chết người vợ ngoại tình, rồi tự sát trước cửa nhà.

Còn ta, ta cũng đã chết.

Phải! Đã chết từ hàng trăm năm trước!

Cung Quảng Hàn này là nơi tụ tập âm khí.

Đám “thần tiên” kia cần một chốn để trút hết ham muốn, nên dựng nên thế giới này, để chúng ta nhập vai vào những thân phận đã được sắp sẵn, sống trong địa ngục này.

Không có ta, vẫn sẽ có “Ngọc Thố” khác.

Không có Ngô Cương, vẫn sẽ có “tiều phu” khác.

Chúng đã tạo ra một hệ thống cân bằng cho cung Quảng Hàn, bất cứ ai chết đi, đều sẽ có người khác thế chỗ.

Ta cuối cùng cũng hiểu hết rồi.

Và ta cũng phát hiện lời dối trá trong di nguyện của Hằng Nga:

[Nếu thấy cây quế xuất hiện vết nứt, hãy tưới máu thỏ lên nó]

Câu ấy là sai.

Bởi cây quế này không mọc hướng lên, mà là hướng xuống.

Những cành hoa mà ta thấy, thật ra là đầu lâu của các đời Hằng Nga đã chết.

Câu đó, đảo ngược lại, mới là sự thật: Tưới máu thỏ, cây quế sẽ xuất hiện vết nứt.

Ta bước đến gốc cây, rạch một nhát vào tay.

Ngay khoảnh khắc máu nhỏ xuống, tiếng gào thảm vọng lên từ trong thân cây.

Những vòng năm trên thân gỗ giống như vô số cái miệng, bắt đầu ngọ nguậy.

Ngô Cương sững sờ nhìn cảnh tượng đó.

Cái cây mà y đã chém suốt trăm năm, hôm nay rốt cuộc đã thay đổi.

Ta chỉ vào cây, hỏi y: “Nếu như thế này, chặt đứt nó cần bao lâu?”

Ngô Cương nắm chắc rìu, ánh mắt bừng sáng, giơ một ngón tay: “Chỉ cần một ngày.”

Một ngày đủ để ta làm xong tất cả phần còn lại.

13

Ngày hôm sau, ta nhờ Ngô Cương tâu với Thiên Đế, kể lại tất cả mọi chuyện.

Hằng Nga đã bị ta và Thanh Nữ xay nát rồi ăn hết.

Nếu trong cơ thể Thanh Nữ không còn Kim Đan, thì chỉ có thể nằm trong người ta.

Nhưng ta đã bị nguyền rủa, không thể bước ra khỏi cung Quảng Hàn.

Vậy nên, bất cứ ai muốn Kim Đan đều có thể đến đây tìm ta.

Ngô Cương rất sợ hãi, nói rằng ta là con thỏ hợp cạ nhất với y, y không muốn ta chết.

Nhưng sự thật là… chúng ta đều đã chết rồi.

Khi quay lại, y nói Thiên Đế đã chọn ra những con thỏ, Thanh Nữ và Hằng Nga mới.

Ta hỏi y có phải từ đầu đã biết, chúng ta chỉ đang đóng những vai trò này hay không.

Y gật đầu, nhưng nói rằng y không có lựa chọn nào khác.

Y lại hỏi ta: Kim Đan thật sự có ở trên ta không?

Ta lắc đầu. Trên đời hoàn toàn không còn Kim Đan nữa.

Thanh Nữ đã từng nói:

[Nếu một thứ gì đó ngươi không tìm thấy, có lẽ nó vốn không tồn tại.]

Bao người tìm kiếm Kim Đan mà không thấy, có lẽ Kim Đan đã biến mất từ lâu.

Hằng Nga chết ngay trước mắt ta.

Nhưng kẻ giết nàng lại không phải con khỉ đó?

Vậy là ai?

Khi đó chỉ có ba người hiện diện là ta, Hằng Nga và con khỉ.

Không phải ta, cũng không phải khỉ. Vậy là ai?

Ngô Cương hít mạnh một hơi: “Chẳng lẽ… là Hằng Nga tự sát?”

Đúng vậy.

Gậy của con khỉ không giết được Hằng Nga.

Nhưng Hằng Nga biết rõ, nếu nàng bị mang về chữa trị, thứ chờ đón nàng vẫn là địa ngục vô tận.

Vậy nên nàng ta đã dùng Kim Đan để ước, ước được chết vào lúc ấy.

Kim Đan ngay lúc đó, đã biến mất.

Ngô Cương không hiểu: “Nói như vậy… chẳng phải là nghịch lý sao?”

“Hằng Nga tự sát rồi, vậy sao còn có thể giết nàng ta?”

Ta lắc đầu: “Người chết không phải Hằng Nga, mà là một cô gái vô tội giả dạng Hằng Nga.”

Sau đêm nay, vẫn sẽ có những Hằng Nga mới xuất hiện.

14

Khi đã hiểu rõ việc cần làm, Ngô Cương chặt cây càng hăng hơn.

Đêm đó, rất nhiều người tới cung Quảng Hàn.

Họ trói ta lại, bàn nhau nên chém giết thế nào, cuối cùng chế biến thành đầu thỏ tứ xuyên.

Ta bị treo lên, nhìn họ mang vài cô gái tới, biến họ thành hình dáng Hằng Nga.

Ánh mắt họ đều đầy tính kiểm soát và đùa giỡn, như đang xem một món đồ chơi mới.

Ở cuối đám đông, ta thấy Kim Thiền.

Ta từng bị phản bội, và học cách phản bội lại người khác.

Nhưng kẻ yếu chống lại quyền lực, vẫn chỉ là cầm cành chống xe.

Không sao, ta có phương án tốt hơn.

Họ tra hỏi Kim Đan ở đâu, ta chỉ tay vào cây quế.

“Cây đó là Hằng Nga, những quả kia chính là Kim Đan.”

Đám thần tiên lao vào giành giật, chen nhau đến mức hỗn loạn.

Kim Thiền chỉ đứng yên, không vạch trần ta.

Cây quế mà chúng ta từng gặp nhau rung rinh, lá và hoa bị dẫm nát, chỉ có Ngô Cương còn đang cật lực chặt cây.

Không ai để ý, thậm chí không quan tâm cây đang rung động.

Chẳng bao lâu sau, mọi người bắt đầu la hét.

Họ hiện nguyên hình: vệ binh hùng mạnh hóa ra là đám chuột nhát gan, thần tài phát tán của cải hóa con chồn trộm gà.

Toàn bộ cung Quảng Hàn rối loạn.

Bảo vệ danh dự của bản thân quan trọng hơn việc tìm Kim Đan.

Kim Thiền chậm rãi tiến đến trước mặt ta: “Ta biết ngươi định làm gì. Nhưng tất cả đều là vòng luân hồi, ngươi thoát ra không được đâu.”

“Ngươi biết ta ghét nhất điều gì không?” - Ta cười khẩy nhìn hắn: “Không phải kẻ quyền cao chức trọng, mà là ngươi, kẻ làm tay sai cho hổ nhưng lại tỏ ra thấu tình đạt lý.”

15

Kim Thiền không nói thêm gì nữa, chỉ quay sang nhìn ta: “Ngươi đã nhớ lại quá khứ của mình chưa?”

Mơ hồ, ta nghe thấy tiếng cây quế gãy răng rắc trong gió.

Ta nghĩ… sắp rồi.

[Khi cung Quảng Hàn sụp đổ, mọi sinh linh trong đó sẽ chết.]

[Cái chết đầu tiên là tan biến, cái chết thứ hai là tái sinh.]

Ta đã chết từ lâu rồi.

Lần đầu, ta mất đi ký ức.

Còn lần này, chính là sự tái sinh của ta.

Từ xa vang lên tiếng ù ù dữ dội.

Ngô Cương buông rìu, nhìn cây quế bị chặt đứt, bật khóc nức nở.

Ngay sau đó, ta thấy toàn bộ cung Quảng Hàn nghiêng ngả như một con thuyền, rồi lật úp xuống.

Mà bên dưới mặt đất, lại mọc lên một cây đại thụ khác.

Dưới tán cây ấy, có một con thỏ trắng và một con kim thiền đang đứng.

Đó là vòng luân hồi mới, là một khởi đầu mới.

Vô số ký ức tràn vào đầu ta, khuôn mặt Kim Thiền mờ mịt đung đưa trước mắt.

Hàng trăm năm trước, ta chỉ là một con thỏ chăm chỉ tu luyện.

Dưới gốc cây quế, ta và một con kim thiền từng kết duyên.

Nhưng rồi hắn đột nhiên tu thành người, bỏ ta lại, lên đường Tây Thiên thỉnh kinh.

Đến khi trở về, hắn đã quên tất cả.

Vì thế, ta dừng tu luyện, cố biến mình thành một con quái vật biết đi bằng hai chân, cuối cùng mang oán hận mà chết.

Sau khi ta chết, Kim Thiền mới nhớ ra tất cả.

Hắn hối hận, nên mỗi ngày đều đến cung Quảng Hàn, chỉ để được nhìn thấy ta một lần.

Và để chờ lấy cơ hội... để cho ta lợi dụng hắn.

Tuần hoàn nối tiếp, vòng luân hồi không bao giờ dừng.

Sau khi Hậu Nghệ chết, hắn vẫn giữ nguyên mối hận với Hằng Nga.

Ở kiếp kế tiếp, hắn lại cầu thuốc độc từ Tây Vương Mẫu, dâng Hằng Nga lên Thiên Đế.

Còn Hằng Nga, mang theo thù hận với Hậu Nghệ, lại viết tiếp bức di thư đó.

Mọi thứ cứ thế xoay vòng. Như chính chúng ta, những kẻ bị quyền lực giam cầm.

Dù ngàn năm trôi qua, dù nhân gian có xây nhà cao tầng, dù thiên hạ hô hào bình đẳng…

Xiềng xích của quyền lực vẫn sẽ không bao giờ biến mất.

Ta nhìn tất cả bọn họ rơi xuống, có kẻ ngã xuống trần gian mà được tái sinh, có kẻ xóa sạch ký ức, bắt đầu một vòng mới.

Một luồng ánh sáng trắng rực lóe lên.

Ta nhắm mắt lại hoàn toàn.

16

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đang đứng giữa một đồng cỏ ngập hương thơm.

Thì ra ta là một con thỏ trắng.

Ký ức hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một giọng nói vang lên trong đầu:

“Ngươi đã từng lợi dụng một con kim thiền. Ngươi sẽ tìm thấy hắn, và ngươi sẽ lại yêu hắn.”

Thế là ta hướng về phía xa, nơi có cây quế đang lay động, và ở nơi ấy vẫn vang lên tiếng ve sầu ngân mãi không dứt.

(HẾT)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần