logo
Đứa Trẻ Hư / Chương 2

Chương 2

5.

Sân thượng của khu chung cư này những năm trước đều bị khóa lại, chỉ có ban quản lý giữ chìa khóa.

Vì vậy, nơi đây cũng không lắp đặt camera giám sát.

Ba đứa trẻ đó là cư dân trong khu, tuy tôi thấy quen mặt, nhưng không biết là con cái nhà ai.

May mắn thay, con gái tôi, vốn tính tình hiền lành mềm mỏng, sau chuyện này dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm.

Viên cảnh sát phụ trách vụ án của chúng tôi họ Trần, một viên cảnh sát trẻ hơn gọi anh ấy là sư phụ.

Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của cảnh sát Trần, con gái tôi đã mô tả lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng và đầy đủ.

Con bé không biết tên đầy đủ của ba đứa trẻ kia.

Chỉ biết, đứa con trai cao nhất là anh Minh Triết, đứa thấp hơn là anh Lượng, và đứa con gái còn lại là chị Kiều Kiều.

Bọn nhỏ quen biết nhau khi mẹ chồng tôi đưa con gái tôi đến khu vui chơi trẻ em của chung cư.

Trẻ con mà, thích chơi với các anh chị lớn hơn. Con bé tỏ ra rất vui vẻ.

Sau này, lần nào cũng là cô bé Kiều Kiều gõ cửa rủ con gái tôi đi, nói là mấy đứa trẻ rủ nhau lên sân thượng chơi.

Mỗi lần như vậy, chúng đều trở về trước khi tôi và chồng tan làm.

Vì là hàng xóm cùng khu, trông đều là những đứa trẻ ngoan, nên mẹ chồng tôi cũng không để ý.

Nếu không phải hôm nay tôi về sớm, đi theo lên sân thượng, thì hậu quả sẽ thế nào, tôi không dám nghĩ đến.

“Anh ấy nói, con muốn tham gia nhóm của họ, thì phải nhảy sang được bên kia.”

“Trước đây con vẫn sợ hãi không dám, nhưng hôm nay anh ấy nói, anh ấy rất thất vọng về con, con không phải là một đứa trẻ dũng cảm, nếu hôm nay con vẫn không nhảy, thì sau này sẽ không chơi với con nữa, nên, huhu...”

Tôi ôm chặt con gái vào lòng, thấy toàn thân con bé vẫn run rẩy. Xót xa đến mức ruột gan như nhỏ máu.

Đứa trẻ này thực sự đã bị dọa sợ rồi.

Nghĩ đến những gì vừa trải qua, tôi mới chợt nhớ ra một chi tiết cực kỳ quan trọng.

“Cảnh sát Trần, trong điện thoại của cậu bé tên Minh Triết có quay lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc.”

“Đó là bằng chứng thép, cho dù đứa trẻ có xóa đi, thì về mặt kỹ thuật vẫn có thể khôi phục được, phải không!”

Có được tên, cùng với sự hợp tác của ban quản lý, cảnh sát Trần và đồng nghiệp nhanh chóng xác định được số căn hộ của ba gia đình này.

Tôi cứ nghĩ rằng những đứa trẻ này sẽ sớm phải trả giá cho tội ác mà chúng gây ra, nhưng tôi không ngờ, diễn biến sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

6.

Cha mẹ của cả ba đứa trẻ đều khăng khăng rằng con mình tuyệt đối không phải là đứa trẻ hư.

Chúng đều đang ở nhà làm bài tập vào khoảng thời gian đó.

Còn về đoạn video trong điện thoại...

Mẹ của Trương Minh Triết nói rằng, điện thoại di động làm ảnh hưởng đến việc học, nên bà đã tịch thu và cắt dịch vụ điện thoại của con trai từ nửa năm trước.

Vậy thì, chiếc điện thoại đó từ đâu mà có?

Cảnh sát đã kiểm tra số điện thoại dưới tên các thành viên trong gia đình Trương Minh Triết.

Số điện thoại cũ của Minh Triết là số phụ thuộc dưới tên mẹ cậu bé, và quả thực đã bị cắt dịch vụ từ lâu, điện thoại do mẹ cậu bé thu giữ.

Ba đứa trẻ đồng loạt đưa ra lời khai thống nhất một cách kỳ lạ.

Hôm đó, chúng thực sự có mời con gái tôi lên sân thượng chơi trò chơi như mọi lần.

Nhưng chỉ chơi một lát, chúng thấy nhàm chán nên đã về nhà làm bài tập.

Trương Minh Triết sống ngay tại căn hộ áp mái 3101 trong chính tòa nhà này.

Hai đứa trẻ kia, tuy không ở cùng tòa nhà.

Nhưng chúng khai là đã đi và về bằng cầu thang thoát hiểm, khu chung cư chỉ có camera giám sát ở thang máy, và có những góc khuất camera trong khu vực. Vì vậy, không có bằng chứng về việc ba đứa trẻ này ra vào, nhưng cũng không thể chứng minh rằng chúng đang nói dối.

Cả ba nói, khi chúng đi về, con gái tôi vẫn còn ở đó.

Còn việc tại sao con bé lại định nhảy qua một nơi nguy hiểm như vậy, chúng hoàn toàn không biết.

Ba đứa trẻ tự làm mình trong sạch một cách hoàn hảo.

Trong lời kể của chúng, ngược lại, tôi và con gái đang bôi nhọ ba đứa trẻ vô tội.

Nhìn phản ứng điềm tĩnh và bình thản của ba đứa trẻ, tôi kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh sau lưng.

Chúng quá đỗi bình tĩnh, việc này tuyệt đối không phải là một sự cố tình cờ.

Những đứa trẻ này đã chuẩn bị trước lời khai, biết cách né tránh camera giám sát của khu chung cư, và thậm chí còn lường trước những câu hỏi mà người lớn sẽ đưa ra.

Chúng tôi, một nhóm người lớn, ngược lại lại nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

Chúng thực sự chỉ là những đứa trẻ 12, 13 tuổi sao?

Tôi nhớ khi tôi bằng tuổi chúng, trong đầu chỉ nghĩ đến việc nghịch bùn và tết tóc cho búp bê Barbie.

Vụ việc này lúc đó đã gây xôn xao dư luận trong nhóm chat cư dân.

Đặc biệt, phụ huynh của cậu bé tên Trần Lượng thậm chí còn liên tục gửi vô số tin nhắn thoại kéo dài 60 giây để lăng mạ gia đình tôi vào sáng, trưa và tối mỗi ngày.

Họ nói con trai họ nhát gan, thấy cảnh sát thì sợ đến mức buổi tối không dám ngủ một mình.

Nếu con trai họ xảy ra chuyện gì, thì nửa đời còn lại se do gia đình tôi chịu trách nhiệm.

Mẹ chồng tôi cảm thấy nếu không phải do mình sơ suất thì sẽ không xảy ra chuyện này, mấy đêm liền đều lén lút rơi nước mắt.

Nhìn thái độ ngang ngược của gia đình Trần Lượng trong nhóm chat, bà tức đến mức suýt ngất.

Mấy ngày đó, trước cửa nhà tôi thường xuyên xuất hiện chuột chec một cách vô cớ, cùng với rác rưởi hôi thối có cả nước bẩn.

Lúc này, gia đình tôi mới nhận ra việc lắp camera trước cửa nhà quan trọng đến nhường nào.

Lần trước đến, cảnh sát Trần đã để lại số điện thoại và Wechat cho tôi, dặn dò có chuyện gì cứ trực tiếp tìm anh ấy.

Tôi cầm đoạn video ghi lại cảnh lăng mạ rồi liên hệ với cảnh sát Trần.

Anh ấy lập tức đến và cảnh cáo bằng miệng đối với gia đình Trần Lượng. Gia đình đó mới chịu im lặng.

Lúc này, cả gia đình tôi thực sự không cam tâm.

Con gái suýt mất mạng, ngay cả tôi cũng suýt bỏ mạng, nhưng kết quả lại là như vậy.

Thế nhưng, ngay cả cảnh sát Trần có trách nhiệm như vậy cũng khuyên chúng tôi nên 1 điều nhịn 9 điều lành.

Anh ấy nói, hiện tại hai mẹ con tôi không có thương tích thực tế, cũng không thể chứng minh ý đồ chủ quan ác ý của chúng.

Quan trọng nhất, ba đứa trẻ này, đứa lớn nhất là Trương Minh Triết cũng mới chỉ 13 tuổi.

Dù có tìm thấy chiếc điện thoại đó, khôi phục được đoạn video, thì với độ tuổi của chúng, cùng lắm chỉ áp dụng biện pháp giáo dục là chính, không thể làm gì hơn.

Và chúng tôi, với tư cách là phụ huynh, muốn bảo vệ con cái, điều thiết thực nhất vẫn là “phòng ngừa”.

Để con cái và gia đình tránh xa nguy hiểm.

Nhưng tại sao?

Tại sao trách nhiệm tránh nguy hiểm cuối cùng lại đổ lên đầu “nạn nhân”?

Còn những “kẻ gây hại” kia thì sao?

Chỉ vì chúng chưa đủ 14 tuổi thôi à?

Chúng biết cách thống nhất lời khai, biết cách sắp xếp, biết cách ẩn giấu điện thoại, biết cách dẫn dắt một đứa trẻ đến cái chec mà không phải chịu trách nhiệm.

Chúng có điểm nào giống những đứa trẻ ngây thơ không hiểu biết không?!

Chẳng lẽ phải đợi đến khi chúng đủ 14 tuổi, đợi đến khi sự việc không thể cứu vãn được, đợi đến khi có một gia đình bị tan nát, thì mới có cách giải quyết?

Nhưng lúc đó, cái “cách giải quyết” đó còn có ý nghĩa gì với chúng tôi nữa?

Tôi không ngừng hỏi viên cảnh sát già dặn kinh nghiệm trước mặt, nhưng ngày hôm đó, cảnh sát Trần chỉ thở dài một tiếng, không trả lời gì cả.

Sau đó, tôi nhanh chóng xin chuyển đổi vị trí công tác.

Dù phải đánh đổi bằng việc lương giảm 30%, nhưng cơ bản sẽ không phải làm thêm giờ.

Như vậy, tôi có thể có nhiều thời gian hơn để “phòng” ngừa con bị nguy hiểm rình rập.

Trong nhà phòng trong phòng ngoài đều lắp đặt camera giám sát, con gái luôn mang theo đồng hồ điện thoại định vị.

Tôi không từ bỏ việc tìm kiếm chiếc điện thoại đó, thậm chí còn đưa tiền cho nhân viên vệ sinh, nhờ họ lưu ý xem trong khu có chiếc điện thoại nào bị vứt đi không, tôi sẽ mua lại với giá cao.

Mãi cho đến một ngày của hai tuần sau, sự việc cuối cùng cũng có một bước ngoặt.

Nhưng tôi không ngờ, cái giá của bước ngoặt đó, lại lớn đến vậy!

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần