Tôi dùng thêm chút lực, hắn ta lập tức kêu thét lên. “Tôi nói, tôi nói, cô nương. Tôi xem trên một livestream đó. “Người phụ nữ đó còn nói cô làm cô ấy tức giận đến sẩy thai, nói cô là đĩ điếm, có tiền là lên được. To khỏe sống tốt cũng được. “Nói cô không từ chối bất cứ ai, làm cô hài lòng, còn có tiền nhận nữa.” Nghe đến hai chữ sẩy thai là tôi đoán ra ngay là Lý Tầm, tôi thật sự không biết mình đã đắc tội với cô ta từ khi nào, khiến cô ta tung tin đồn dâm ô về tôi khắp nơi. Tôi đạp hắn ta xuống đất, rồi gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh. Camera giám sát trong thang máy thấy rõ tên vô văn hóa này đã giở trò đồi bại với tôi, hơn nữa hắn ta còn là khách quen của đồn cảnh sát. Tôi làm xong biên bản ghi lời khai rồi quay về đơn vị, hắn ta được thưởng 15 ngày giam giữ hành chính. Ở công ty, sắc mặt Lý Tầm vẫn tái nhợt, ánh mắt nhìn tôi đầy thù hận. Câu nói “Ơn cứu mạng, thù báo đáp” thật đúng. Cô ta không hề nhớ đến lòng tốt tôi giúp cô ta mang cơm, chỉ nhớ tôi đã từ chối cô ta. 10. Tối hôm đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi nằm trên giường, mở kênh livestream mà tên kia nói cho tôi. Quả nhiên là Lý Tầm. Cô ta sắc mặt trắng bệch, nước mắt nước mũi tèm lem tố cáo những hành vi xấu xa của tôi. “Tôi chỉ bảo cô ấy đổi giờ họp thôi, cô ấy đã chửi xéo tôi. Nói tôi đầu óc không tốt, nói tôi thiếu thông minh. Tôi bị cô ấy chọc tức đến đau bụng, mấy lần dọa sẩy thai. “Tôi lớn tuổi như vậy chỉ muốn có một đứa con, tôi có lỗi sao? “Cô ấy cố tình gọi đồ ăn ngoài có thêm sô cô la, hại tôi sẩy thai. “Ô ô ô, tội nghiệp em bé của tôi, còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã không còn nữa.” Lý Tầm khóc lóc thảm thiết trước ống kính, tiền thưởng donate trong livestream chất thành đống. Tôi hoàn toàn choáng váng, tôi làm thế nào mà lại trở thành thủ phạm khiến cô ta sẩy thai vậy? Phải công nhận khả năng đảo ngược trắng đen của Lý Tầm thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng thật sự có người mù quáng tin theo. Số người xem trực tuyến trong livestream đã lên đến 100.000, Khu vực bình luận càng là một biển chửi rủa. “Người này đúng là đê tiện quá, đồ lòng lang dạ sói.” “Cô ta hoàn toàn không có lương tâm, có lẽ mẹ cô ta nuôi thai bằng nhau thai (ý nói cô ta độc ác) chăng.” “Đúng là loại có mẹ sinh, không cha dạy.” Tôi nổi cơn thịnh nộ, mắng tôi thì được, mắng mẹ tôi thì không được. Tôi gọi điện cho cô bạn thân, Cô ấy là bác sĩ ở bệnh viện phụ sản tốt nhất địa phương, tôi đoán chắc chắn Lý Tầm đã phẫu thuật ở bệnh viện của cô ấy. Tôi nói sơ qua tình hình với cô ấy, rất nhanh cô ấy gọi lại cho tôi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, Lý Tầm đã làm phẫu thuật sẩy thai ở bệnh viện của cô ấy. “Nguyên nhân sẩy thai là vỡ nang hoàng thể, cô đồng nghiệp của cậu chơi quá sung đấy.” “Cái này là sao?” Tôi mù tịt, không hiểu. “Đồ ngốc, chính là sẩy thai do bụng dưới bị va đập, vận động mạnh. Lần này hiểu chưa.” Cô bạn thân tỏ vẻ bất lực. Tôi lắc đầu, nói vẫn không hiểu. “Cô ấy quan hệ tình dục dẫn đến vỡ nang hoàng thể, người đưa cô ấy đến thậm chí không phải là chồng cô ấy, lần này cậu hiểu chưa. “Giấy cam kết rủi ro trước phẫu thuật cần phải ký tên, cột đó ghi là quan hệ đồng nghiệp. Theo kinh nghiệm làm nghề hơn 5 năm của tôi, họ đã vận động quá mạnh mà dẫn đến sẩy thai.” Lần này thì tôi đã hiểu. Tôi nói lời cảm ơn, rồi cúp điện thoại. Trong livestream, Lý Tầm vẫn đang khóc lóc thảm thiết nước mắt cá sấu. Tôi quay lại video, lưu trữ cẩn thận. Tắt điện thoại, nằm xuống ngủ. Cái tát phải tự tay mình tát mới đã. Đặc biệt là loại mặt dày như Lý Tầm, cảm giác tay chắc chắn sẽ khác biệt. 11. Ngày hôm sau đi làm, chưa vào đến tòa nhà công ty đã nghe thấy Lý Tầm diễn thuyết đầy cảm xúc. Cùng một kịch bản hôm qua đã thu hoạch được một lượng lớn người xem trên mạng, hôm nay lại đổi sang công ty để biểu diễn, vẫn có người tin. “Thật không ngờ, cô ấy lại là người như vậy, đúng là biết người biết mặt không biết lòng.” Người qua đường A đáp lại. Người này tôi cũng chỉ gặp vài lần trong thang máy thôi, quen mặt. Chỉ dựa vào lời nói một phía của Lý Tầm mà đã đánh giá tôi như vậy, tôi mới hiểu thế nào là lời đồn đáng sợ. Thỉnh thoảng có người đặt câu hỏi, cũng bị tiếng la hét của người khác át đi. “Trông cô ấy rất hiền lành, không giống người như vậy chút nào.” “Cô biết gì, cô không thấy cô ấy ngày nào cũng đổi xe sang, tôi còn thấy cô ấy đi mua sắm với những ông chú già khác nữa. Trên đường còn hôn hít ôm ấp.” Ừm, kịch bản này viết cũng khá hay. Khoảng thời gian về nước này tôi ít ra ngoài, không biết ông chú già nào lại hôn hít ôm ấp với tôi. Tôi đi vòng quanh đám đông quay video, đặc biệt là những người phỉ báng tôi, mỗi người đều được quay cận cảnh. “Người hại chị sẩy thai, có phải là tôi không?” Tôi lên tiếng cắt ngang màn biểu diễn của Lý Tầm. Ánh mắt cô ta trở nên hoảng loạn: “Nói ai, người đó tự biết trong lòng.” “Thì ra chị Lý là người dám làm không dám nhận sao? Chị không nói rõ ràng, mọi người cũng không hiểu kịch hay đang diễn ra thế nào đâu.” Tôi hơi nhếch môi, khoanh tay bước tới. Lý Tầm bị tôi dồn ép lùi lại mấy bước, rồi lại không chịu thua la lối lên: “Chính là cô, cái đồ con đĩ thối, ngày nào cũng đổi xe sang, túi xách xa xỉ không ngừng. Chai nước hoa cô dùng người làm công ăn lương nửa năm cũng không mua nổi. “Cô chính là bị bao nuôi, cô là tiểu tam. “Mọi người nhất định phải giữ chặt chồng mình, cái con đĩ này thấy ai cũng lên giường. “Cô cố tình gọi đồ ăn ngoài có thêm sô cô la cho tôi, hại tôi sẩy thai. Đồ tiện nhân.” Nói xong Lý Tầm định lao lên xé rách tôi. Tôi phản đòn bằng một cái tát: “Chị nghiện diễn kịch rồi phải không? Chuyện chị ăn trộm đồ ăn ngoài của tôi, chị không hề nhắc đến một chút nào à.” Lý Tầm bị tôi đánh cho ngây người mấy giây, rồi đưa tay muốn cào mặt tôi. Tôi tung một cú đá trước làm cô ta ngã xuống, đè lên người cô ta: “Chị nói cho mọi người biết xem vì sao chị sẩy thai? Ăn đồ ăn ngoài à? “Nhưng bác sĩ nói là vỡ nang hoàng thể cơ, có lẽ nhiều người không hiểu cái này nghĩa là gì đâu nhỉ. “Nói đơn giản là chị quan hệ tình dục với người khác quá mạnh bạo trong thai kỳ, dẫn đến sẩy thai.” Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Lý Tầm cố gắng giãy giụa, hét lên: “Cô vu oan cho tôi, hôm nay cô có đánh chết tôi, tôi cũng phải nói, cô chính là đồ điếm.” Tôi tung liền tay, chát chát chát, lại thêm mấy cái tát nữa. “Cái người ngoại tình trong hôn nhân như chị còn muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi? Vấn đề là chị có đạo đức không? “Nói tôi đánh người, chị tung tin đồn nhảm về tôi, đánh chị mấy cái tát coi như là còn nhẹ cho chị rồi.” Mấy cái tát này khiến những người hóng chuyện hiểu rõ hơn – Thứ nhất, tôi không phải là người bị bao nuôi Thứ hai, Lý Tầm ngoại tình trong hôn nhân, chơi quá đà dẫn đến sẩy thai Thứ ba, đối tượng ngoại tình là đồng nghiệp Tôi bình tĩnh vuốt tóc, lên tiếng nói: “Vì thấy chị là bà bầu lớn tuổi vất vả, tôi đã giúp chị mang cơm một tuần, yến sào, hải sâm, rau hữu cơ thay đổi liên tục. “Chỉ vì tôi có việc xin nghỉ, từ chối mang cơm trưa cho chị. Tôi đã bị chị gây sự liên tục, lòng tốt cũng bị chị nói thành kẻ nịnh bợ. “Bản thân không giữ đạo đức, lại còn muốn đổ tội sẩy thai lên đầu tôi. “Mọi người đều là người làm công ăn lương, hà cớ gì phải dùng quyền lực hữu hạn trong tay mình để làm khó người khác.” Lời nói này của tôi khiến mọi người đồng cảm: “Trời ơi, quá đê tiện, đáng đời bị đánh.” “Cái đồ chó má này, ngày nào cũng ra oai diễu võ, đánh vẫn còn nhẹ đấy.” Đúng lúc này, tài xế của bố tôi xuất hiện. Anh ta bước lên che chắn trước mặt Lý Tầm, định ra tay với tôi: “Cô là một cô gái trẻ không học cái gì tốt, lại đi học người ta làm tiểu tam, cô nói Tầm Nhi không có đạo đức, chẳng lẽ cô có.” “Đồ ăn, quần áo, đồ dùng của cô, cái nào mà người làm công ăn lương bình thường mua được?” Tôi gạt tay anh ta ra, cười lạnh: “Lý Tầm ngày nào cũng tự sướng trên xe của bố tôi, tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu, anh còn dám nhảy ra làm loạn. “Phiền anh quay người lại nhìn xem, kim chủ của tôi đến rồi.” Bố tôi vừa bước vào cửa định quẹt thẻ đi làm, thì gặp cảnh người khác muốn đánh cô con gái cưng của mình,