logo

Chương 5

Anh ta lại hỏi: "Cô bé, cô ấy... cô ấy chết như thế nào?"

Mắt tôi hơi đỏ hoe: "Chị ấy có thai, bị người ta đánh vỡ bụng mà chết."

Người đàn ông lùi lại hai bước: "Xong rồi, các người tiêu đời rồi."

"Các người có biết cô ấy là ai không?"

Tôi đáp một cách vô cảm: "Lý đại sư nói chị ấy là thánh nữ Miêu tộc."

"Cô ấy là Thánh nữ Nam Miêu! Có ai trong các người tự nhiên bụng to lên không?"

Tôi gật đầu: "Rất nhiều người trong làng bụng to lên."

Anh ta đau đớn nắm lấy tay tôi: "Đó là thai trùng!"

Anh ta vừa khóc vừa cười: "Bên trong toàn là cổ trùng thân người mặt người đấy!"

Hóa ra là thai trùng sao?

Tôi đã gặp nhiều cô gái bị "phá thân", nhưng chỉ có người phụ nữ này là kỳ lạ đến vậy, lại có thể khiến đàn ông mang thai...

"Cảm ơn anh đã cho tôi biết."

Người đàn ông kéo tôi, vẻ mặt lo lắng: "Mau! Cô ấy ở đâu, em đưa tôi đến đó, bây giờ chỉ có tôi mới khuyên được cô ấy, muộn nữa là cả làng các em sẽ chết hết!"

"Bụng đã to lên, nghĩa là côn trùng bên trong đã thành hình rồi. Chậm nhất là ngày kia, chúng sẽ chui ra khỏi bụng người!"

Tôi đưa tay ngăn anh ta lại, nhìn vào mắt anh ta lắc đầu: "Anh, anh nói anh rất yêu chị ấy, đúng không?"

Người đàn ông nghi hoặc gật đầu: "Tôi yêu cô ấy, nhưng không thể để cô ấy đi hại người vô tội, sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh."

Tôi cười: "Tôi sẽ không để anh đi. Nếu anh yêu chị ấy, thì nên hỏi xem trước khi chết chị ấy đã phải chịu đựng những gì mà oán khí lại ngút trời như vậy."

"Mỗi một người ở đây đều góp phần hại chị ấy, anh nói xem có phải là nợ máu trả bằng máu không?"

"Khi một kẻ yếu cầm vũ khí phản kháng, chị ấy đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Đó không phải là lựa chọn của chị ấy, mà là chị ấy không có lựa chọn nào khác, anh nói có phải không?"

Người đàn ông sững sờ: "Tôi chỉ không muốn cô ấy tạo quá nhiều sát nghiệt..."

Tôi cười nhẹ: "Nhưng người bị giết trước là chị ấy mà."

Tôi đưa tay kéo hàng rào ở đầu làng lại. Người đàn ông vẫn đứng ngây ra đó, tôi quay người bỏ đi.

Kim không châm vào mình, họ sẽ không biết đau thế nào, lại còn trách người khác không tha thứ.

10

Hai ngày nữa trôi qua, bụng của những người đàn ông trong làng đã to đến mức đi không nổi, cuối cùng cũng có người bắt đầu hoảng sợ.

Tôi vừa ngân nga hát vừa đi về phía bờ sông đầu làng. Nắng quá gắt, tôi phải lấy thêm lau sậy che cho thi thể cô ấy.

Tôi thấy người đàn ông kia đang trèo qua hàng rào vào làng, thấy tôi có chút ngượng ngùng.

"Tôi thật sự rất yêu cô ấy, tôi sẽ không hại cô ấy đâu. Người dân trong làng em rất hung dữ, tôi cho em 500 tệ, em đưa tôi đi gặp cô ấy đi!"

Tôi hừ lạnh: "Cho tôi 5000."

Anh ta vui mừng gật đầu, vội móc túi.

"Tôi cũng sẽ không đưa anh đi."

Nụ cười của người đàn ông cứng lại, anh ta hung dữ trừng mắt nhìn tôi: "Em nghĩ em đang giúp cô ấy sao?"

"Máu chó đen bọc thân, váy cưới đỏ máu, giày giấy đi ngược, máu đầu ngón tay, còn có cả kết âm hôn với quỷ vương. Quỷ cổ sát thành, vạn vật khóc. Có người đang luyện cô ấy thành cổ đấy! Em có biết không?"

Luyện cổ? Mi mắt tôi giật một cái.

"Sao anh biết nhiều vậy?"

Người đàn ông buồn bã cúi đầu: "Đều tại tôi đưa cô ấy ra khỏi Miêu trại. Cô ấy còn nói đùa rằng nếu có ai muốn luyện cô ấy, tôi nhất định phải bảo vệ cô ấy."

"Cô ấy nói nếu bị luyện thành cổ, thà hồn bay phách tán còn hơn, nếu không sẽ vĩnh viễn là một con quái vật bị người khác sai khiến!"

"Tôi không muốn cô ấy biến thành quái vật..."

Người đàn ông vừa dứt lời, tim tôi đột nhiên đau như dao cắt. Chiếc kẹp tóc trong lòng bàn tay nóng lên, tôi muốn giúp cô ấy, nhưng cả Lý Tu và người đàn ông này trông đều giống người tốt, rốt cuộc tôi nên tin ai?

Người đàn ông nắm chặt lấy tôi, lo lắng đến toát mồ hôi: "Đừng do dự nữa, em tin tôi đi! Đây là một cái bẫy. Nếu không phải có người biết cô ấy là Miêu nữ, không thể nào cố ý để cô ấy tích tụ vô số oán khí như vậy!"

"Cô ấy bị đưa đến làng này như thế nào, tại sao lại bị tạo ra oán khí? Em chỉ cần đi điều tra một chút là biết."

"Trên người em có khí tức của cô ấy, nhưng lại không có chút hắc khí nào, chắc chắn có liên quan đến người thân cận với em."

Toàn thân tôi dựng tóc gáy. Cha tôi... đã cố ý giết người phụ nữ đó!

Người đàn ông thấy tôi có vẻ dao động, lại nói: "Chỉ cần là người đã nhiễm oán khí của cô ấy thì bụng sẽ to lên, đi không nổi, cần người chăm sóc. Nếu bị uy hiếp tính mạng thì không thể phản kháng được."

Tôi nheo mắt: "Anh, anh muốn tôi giết người?"

Người đàn ông thở dài nhìn trời: "Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy, tốt cho mọi người."

"Em còn chần chừ nữa thì tôi cũng không cứu được cô ấy đâu."

Tôi dậm chân: "Anh đến đó đợi tôi."

Chạy về nhà, tôi tiện tay cầm lấy một chai thuốc diệt cỏ, là chai lần trước cha tôi dùng còn thừa, rồi quay người vào phòng ông ta.

11

Cha tôi ôm cái bụng khổng lồ nằm ngủ trên giường sưởi. Phụ nam mang thai hay buồn ngủ, bị trói lại cũng không phát hiện.

Tôi nhẹ nhàng ghé vào tai ông ta, dịu dàng hỏi: "Cha, cha tỉnh dậy đi."

Ông ta sợ hãi mở bừng mắt, đưa tay định tát tôi một cái thì mới phát hiện mình không cử động được. Thấy khuôn mặt tươi cười của tôi và chai thuốc diệt cỏ trong tay, ông ta lập tức ngoan ngoãn.

"Con gái ngoan, con làm gì vậy? Thứ này không phải đồ chơi của trẻ con, mau mang ra ngoài vứt đi!"

Nụ cười trên mặt tôi càng rạng rỡ, nhưng đáy lòng là một nỗi chua xót.

Quả nhiên, kim châm vào mình mới biết đau.

Không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, huống hồ tôi lại là con gái.

Tôi lấy chiếc cốc uống rượu yêu thích của ông ta, rót một ly thuốc diệt cỏ, đưa đến bên môi.

"Cha, rốt cuộc cha mang người phụ nữ đó từ đâu về? Nếu không nói, con sẽ giúp cái bụng của cha diệt sâu đấy nhé."

Có lẽ thái độ không sợ chết của tôi đã dọa được ông ta. Tôi ngửi thấy một mùi khai, và ông ta cũng đã mở miệng.

12

Ông ta nói có người cho ông ta năm nghìn tệ, bảo ông ta vác một người phụ nữ đi.

Người đó nói: "Cứ hành hạ thế nào tùy ý. Nếu có thai mà sinh con gái thì đưa cho tôi, sinh con trai thì thuộc về ông. Nếu không muốn có con thì lúc cô ta có thai cứ đánh chết tươi, đến lúc đó sẽ cho thêm năm nghìn nữa."

Vừa có được người đẹp, lại có mười nghìn tệ, cha tôi lập tức sáng mắt, vác người về.

"Đó vốn dĩ là đàn bà đã bị người ta phá thân rồi, không đáng tiền. Tao để cô ta giúp tao kiếm tiền cũng là để mua thịt cho mày ăn thôi mà?"

Tôi suýt chút nữa đã bóp nát chiếc cốc trong tay.

"Kẻ ác luôn giỏi tìm cớ để hãm hại người khác. Phụ nữ có đáng tiền hay không, không phải do các người định đoạt!"

"Không phải ông muốn kiếm tiền từ việc phá thân của tôi sao? Tôi đã sớm tự mình dùng khúc gỗ làm rồi! Các người muốn có con trai, xuống địa ngục mà đòi!"

13

Người đàn ông kia vẫn ngồi ở đầu làng. Tôi đứng trước mặt anh ta.

"Tôi đưa anh đi gặp chị ấy."

Anh ta tỏ vẻ như đã biết trước, phủi bụi trên người.

"Đôi khi ác quỷ lại ở ngay bên cạnh em đấy."

Tôi không nói gì, nặng nề dẫn anh ta đến bờ sông.

Người đàn ông ngồi xổm xuống, do dự vén đám lau sậy lên, để lộ ra một mảng đỏ rực của người phụ nữ. Sắc mặt anh ta biến đổi khôn lường: "Quả nhiên! Thanh Nhi đáng thương của tôi!"

Anh ta đưa tay ôm lấy thi thể người phụ nữ mà không hề tỏ ra ghê tởm, sau đó còn xé toạc bộ váy cưới, ánh mắt tham lam nhìn vào bụng cô ấy. Lớp da bụng mỏng đến mức có thể thấy hình dạng của thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong.

"Anh này, bây giờ phải làm sao?"

Người đàn ông như không nghe thấy, tay vuốt ve bụng người phụ nữ, như một báu vật.

Một lúc lâu sau anh ta mới nói: "Cô ấy đã biến thành cương thi rồi. Em xem, móng tay, răng, tóc đều đã dài ra. Tôi không bế cô ấy nổi, cô ấy đang trách tôi."

Tim tôi lại đau nhói: "Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Phải cần một người mà cô ấy tin tưởng, truyền cho cô ấy một hơi thở của người sống."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần