logo

Chương 2

Dân chúng hóng drama nhanh chóng bu lại.

Lầu 221: "Ồ? Thủ đoạn cao thế nào?"

Lầu 222: "Chắc cũng không phải thủ đoạn gì cao siêu, dù sao chủ thớt hít mùi nước hoa tóc thôi cũng đã thất bại thảm hại rồi, lần này chắc là liếc mắt đưa tình với anh ta."

Bạn đừng nói, lầu 222 đoán chuẩn phết.

Sau khi trận tranh biện kết thúc, tôi đúng là có liếc mắt đưa tình với Vệ Hàm.

Hiếm khi Vệ Hàm không đáp trả bằng cái miệng độc địa, mà lại giả vờ không thấy, vội vàng bỏ chạy.

Lúc này, Vệ Hàm buông một câu gây sốc: "Cô ta hỏi tôi ngay trước mặt mọi người: Giả sử cô ấy yêu tôi, tôi có chấp nhận không."

Cư dân mạng không hề nể nang.

Lầu 224: "Không có gì bất ngờ, lại bị phụ nữ dắt mũi như cún rồi."

Lầu 225: "Phụ nữ: Tiện miệng nói thôi. Chủ thớt: Trằn trọc thao thức."

Lầu 226: "Ai là người đang ngứa ngáy trong lòng, khó đoán thật đó nha."

Tôi xem náo nhiệt đủ rồi, bèn đăng một câu: "Thế rốt cuộc anh nghĩ thế nào?"

Vệ Hàm nhanh chóng trả lời tôi: "Chúng tôi là kẻ thù truyền kiếp, còn có thể nghĩ thế nào nữa? Tôi cần một cách để loại bỏ ảnh hưởng của cô ta đối với tôi."

Tôi trả lời: "Đơn giản thôi, đến bên cạnh cô ấy đi."

Lầu 229 cười bò: "666, một quân sư tình yêu xuất hiện rồi, một bước tới luôn."

Tôi cười đến sắp ngoác miệng ra, tiếp tục tẩy não Vệ Hàm: "Anh đừng để ý bọn họ, tôi đây là đang dùng liệu pháp giải mẫn cảm. Có phải anh cứ nhìn thấy kẻ thù là tim đập nhanh không?"

Vệ Hàm: "Sao cô biết?"

"Đó là tức giận đấy, bắt đầu từ ngày mai, anh cứ kè kè bên cạnh cô ta, cô ta nói gì nghe nấy, tiếp xúc nhiều vài lần, quen với sự tồn tại của cô ta, cho đến khi 'giải mẫn cảm' thành công. Lần sau đối mặt, anh có thể miễn nhiễm với ảnh hưởng của cô ta rồi."

Vệ Hàm: "Có lý, quân sư nhận của tôi một lạy."

Lầu 234: "Đứa hạng chót đang dạy đứa hạng áp chót học, một đứa dám dạy, một đứa dám học."

Lầu 235: (Phiên bản thất tình): "Anh ơi, nói sấm sét đánh tan bóng tối cơ mà... Chó hoang sắp thành chó nhà rồi o(╥﹏╥)o"

4

Cuộc thi đã chuẩn bị suốt cả học kỳ cuối cùng cũng kết thúc, sắp đến kỳ nghỉ đông, mọi người đều thả lỏng.

Đội tranh biện tổ chức liên hoan.

Địa điểm được chọn là một quán ăn chủ đề ngoài trời ở ngoài trường.

7 giờ tối, khi chúng tôi bước vào, phát hiện trong quán đã có người khác.

Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế cắm trại cạnh cửa sổ, ánh lửa màu cam đỏ trong lò sưởi bập bùng, hắt lên ngũ quan sắc sảo xinh đẹp của người đó lúc sáng lúc tối.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tiệc liên hoan của đội Vệ Hàm cũng chọn ở đây.

Hai đội chạm mặt nhau, không khí có chút vi diệu.

"Lão đại... lúc em đặt bàn có biết là có khách, nhưng không ngờ là..."

Vệ Hàm thản nhiên kéo ghế ra, "Không sao, hay là ghép bàn luôn?"

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi kéo ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh Vệ Hàm.

Qua khóe mắt, tôi có thể thấy cơ thể anh ta đột ngột căng cứng.

Tất nhiên, người bị sốc nhất chính là đồng đội hai bên.

Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chưa đầy nửa tiếng, tất cả đều "chuồn" đi vệ sinh.

Chỉ còn lại một cậu em khóa dưới ngồi ở góc đối diện, nốc cạn mấy ngụm rượu trái cây.

Cậu ta phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói yếu ớt.

"Đàn chị..."

Cậu ta đỏ mặt, lắp bắp gọi tôi một tiếng.

Ngay lập tức, ánh mắt sắc như dao của Vệ Hàm phóng tới.

Vì đó là người trong đội của anh ta.

Vệ Hàm cười lạnh: "Ồ, đàn chị? Cẩn thận lần tranh biện sau, cô ấy đập cậu như đập cháu."

Mặt cậu học em càng đỏ hơn, không biết lôi ra từ đâu một lá thư tình gấp hình trái tim.

"Đàn chị, em biết chúng ta lập trường khác nhau, sau này... sau này rất có thể sẽ là đối thủ, nhưng, nhưng mà, em đã xem rất nhiều trận tranh biện của chị, chính chị đã cho em sức mạnh và niềm tin, em có thể ngồi ở đây, cũng là do ảnh hưởng từ chị, em thích chị, đàn chị, bất kể chị có đồng ý hay không, em đều muốn dũng cảm bày tỏ lòng mình."

Vệ Hàm vội bịt miệng cậu học em, lắc lắc, cười nói: "Lận Đông Dương, tôi khuyên cậu đừng uống nữa. Nghe đi, trong não toàn là nước."

Lận Đông Dương cố gắng gỡ tay Vệ Hàm ra, "Lão đại, anh không yêu đương, cũng không cho người khác yêu à, đàn chị, tấm lòng của em với chị, trời đất có—— ưm ưm ưm——"

Vệ Hàm dùng ba chiêu năm thức, ném cậu ta vào nhà vệ sinh nam, tiện tay khóa trái cửa.

Tôi lon ton đi theo sau hóng hớt: "Em thấy Lận Đông Dương cũng đáng yêu mà."

Bóng lưng Vệ Hàm cứng đờ, anh ta quay người, dùng ngón trỏ đẩy trán tôi ra, trầm giọng cảnh cáo:

"Đừng có đụng vào thành viên đội tôi."

Những người khác đã chạy đi đâu mất tăm.

Bên trong truyền ra tiếng đập cửa ầm ầm của Lận Đông Dương.

Cùng với lời tỏ tình tha thiết của cậu ta.

Tôi cười tủm tỉm: "Tránh ra, em sắp có bạn trai rồi."

"Lâm Lộ Triêu, cô đừng có mơ."

Tôi biết tại sao Vệ Hàm lại làm vậy.

Nhưng Vệ Hàm chắc là không biết tại sao mình lại làm vậy.

Thế nên tôi không ngại nói cho anh ta biết.

Tôi nhón chân, tiến sát lại gần Vệ Hàm.

"Quản chặt thế cơ à?"

Vệ Hàm sững sờ, yết hầu trượt một cái, vành tai đỏ bừng lên nhanh chóng.

Tôi cười nói: "Thế thì anh đền cho em một người đi."

Chụt.

Tôi nhanh như chớp hôn anh ta một cái.

Chỉ chạm nhẹ rồi rời đi ngay.

Vẻ mặt Vệ Hàm trống rỗng, một giây sau, liền hóa thẹn thành giận.

"Lâm Lộ Triêu, cô——"

Tôi kéo dài giọng, "Giờ thì anh nói đi, rốt cuộc ai là bạn trai của em?"

5

Tôi không cho Vệ Hàm thời gian phản ứng, chuồn thẳng.

Trên đường về, tôi nhận được một loạt tin nhắn khủng bố của Vệ Hàm.

"Anh không đồng ý."

"Lâm Lộ Triêu, anh nói anh không đồng ý, em nghe thấy không?"

"Anh không đồng ý làm bạn trai em, không có nghĩa là anh đồng ý cho em hẹn hò với Lận Đông Dương."

"Em tránh xa nó ra!"

Tôi bơ anh ta, đăng nhập vào diễn đàn.

Quả nhiên, vài phút sau, Vệ Hàm xuất hiện trong khu bình luận.

Cảm xúc kích động.

"Cô ta bắt đầu ra tay với người bên cạnh tôi rồi!"

Lầu 254: "Ý gì?"

Vệ Hàm: "Cô ta để ý đến học đệ của tôi!"

Lầu 256: "Ồ, hóa ra người ta căn bản không thèm để ý đến anh à."

Lầu 257: "Cô ấy để ý học đệ là chuyện bình thường mà, tôi mừng 1 hào, chúc đầu bạc răng long."

Vệ Hàm nín nửa ngày, nói: "Học đệ của tôi rất đơn thuần, dễ bị thiệt thòi, tôi từ chối thay cậu ấy rồi."

Lầu 259 cười bò: "Hiểu rồi, anh có não, anh không sợ thiệt."

Vệ Hàm nói: "IQ 150, đúng là mạnh hơn người bình thường một chút. Hơn nữa, cô ấy đề nghị tôi làm bạn trai cô ấy."

Lầu 261: "Cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Xem trạng thái này, chắc cũng mơ màng một lúc rồi nhỉ."

Vệ Hàm nói: "Là đội trưởng, tôi có nghĩa vụ bảo vệ thành viên."

Lầu 263: "Chủ thớt đã chìm đắm trong ba chữ 'bạn trai' mà quên trời quên đất rồi. Nói nhiều vô ích, cũng chỉ là một con cún của phụ nữ mà thôi."

Vệ Hàm: "Tôi chỉ là bất đắc dĩ."

Bên dưới đột nhiên xuất hiện một tài khoản mới, nickname là "Đông Đông Dương".

Vừa vào đã tuyên chiến với Vệ Hàm:

"Bớt lấy cớ 'vì tốt cho tôi' để 'cướp người trong mộng' đi, anh là tiền bối thì sao chứ, dám tranh đàn chị với tôi, chúng ta là kẻ thù!"

Dân chúng hóng drama lập tức bùng nổ.

"Vãi, hình như học đệ xuất hiện rồi."

"Hóa ra là 'cướp người trong mộng' à?"

"Loại đàn ông ra vẻ đạo mạo này mà lụy tình thì đáng sợ lắm."

"Tôi đoán ra chủ thớt là ai rồi. Cậu em à, bảo trọng nhé, chọc giận anh ta là không có kết cục tốt đâu."

Một giây sau, tài khoản Đông Đông Dương bị chủ thớt cấm bình luận.

Vệ Hàm nghiêm túc nói: "Không quen người này, chắc là nhầm lẫn gì đó."

Ngay sau đó, Đông Đông Dương-02 xuất hiện.

"Có giỏi thì cho tôi phương thức liên lạc của đàn chị!"

Đông Đông Dương-02 đã bị cấm bình luận trong bài này.

Tôi lóe lên một ý, đăng ký một cái nick Đông Đông Dương-03.

Định thêm dầu vào lửa.

Vài phút sau.

Khu bình luận xuất hiện Đông Đông Dương-03: "Ngày mai tôi sẽ đi tìm đàn chị tỏ tình, cô ấy vẫn chưa có bạn trai, chúng ta cạnh tranh công bằng!"

Một giây sau, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ Vệ Hàm.

"Anh đồng ý làm bạn trai em. Có anh rồi thì đừng tìm Lận Đông Dương nữa, được không?"

Thấy tôi không trả lời, Vệ Hàm giấu đầu hở đuôi bổ sung một câu: "Ý anh là, nếu em nhất định phải 'hủy hoại' một người, thì cứ nhắm vào anh đây này. Những người khác đều vô tội."

Tôi trả lời ngắn gọn: "Biết anh yêu em rồi, cục cưng."

Tôi cứ nghĩ Vệ Hàm sẽ lại mỏ hỗn, tìm cách châm chọc tôi.

Kết quả, ba phút sau, đối phương mới rặn ra được một câu: "Chúng ta vừa mới xác nhận quan hệ, không được gọi anh là cục cưng."

Tôi bật cười, lật người, trả lời: "Ok chồng iu."

Rồi tắt máy đi ngủ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần