Oan Gia Ngoài Miệng Chê Bai, Nhưng Thân Thể Lại Rất Thành Thật
Tác giả: Zhihu |
Lượt xem: 6,576 |
Số chương: 5
Đêm khuya, tôi lướt trúng một bài đăng bóc phốt mình trên một diễn đàn ít người biết.
Bài đăng là của tên oan gia nhà tôi.
"Làm thế nào khi kẻ thù truyền kiếp toàn giở trò mờ ám lúc 'giao chiến'?"
Tôi nheo mắt nghĩ ngợi một lát, đăng ký tài khoản rồi vào hỏi: "Cô ta giở trò gì?"
"Cô ta xịt nước hoa lên tóc, mùi hoa dành dành."
"Còn thoa son bóng nữa, cười một cái là mắt tôi không dời đi đâu được."
"Quả là vô cùng bỉ ổi!"
Bình luận: "???"
Ngày hôm sau gặp mặt, tôi thay đổi chiến thuật, đứng giữa đám đông liếc mắt đưa tình với Vệ Hàm.
Vệ Hàm lập tức hoảng hốt, thất bại thảm hại mà bỏ chạy.
Tối hôm đó, diễn đàn lại có bài cập nhật: "Nữ nhân này thủ đoạn quá cao, tôi cần quân sư gấp !!!"