logo
Oán Thi / Chương 5

Chương 5

Ông ta ngẩng đầu nhìn mẹ tôi: "Bà còn hại chết ai nữa phải không?"

"Làm gì có?!"

Mẹ tôi trả lời không cần suy nghĩ: "Nhà chúng tôi chỉ có bốn người, giờ ông già đã chết, con trai Diệu Tổ của tôi cũng chết rồi..."

Bà ta vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi: "Con khốn, sao mày không chết luôn cho rồi đi?!"

Lão Trần mù lẩm bẩm: "Hay là con trai bà đã hóa thành lệ quỷ?”

"Cũng có khả năng, nó bị quỷ dọa đến chết, trong lòng oán hận, không muốn đầu thai, nên hóa thành lệ quỷ."

Mẹ tôi vội nói: "Lão Trần mù, ý ông là con trai tôi biến thành quỷ, vừa rồi đến thăm tôi?"

Lão Trần mù gật đầu: "Con trai bà hóa thành lệ quỷ, xem ra tôi cũng phải làm phép, giải quyết nó luôn một thể!"

Mẹ tôi trợn mắt: "Không được, tuyệt đối không được, tôi không thể để con trai tôi không được siêu thoát!"

Lão Trần mù quát lớn: "Vương Thúy, bà thì biết cái gì, con trai bà thành lệ quỷ, lệ quỷ không nhận người thân, nó sẽ hại chết bà đấy!"

Mẹ tôi quát lớn tiếng hơn: "Dù nó thành lệ quỷ thì cũng là con trai yêu quý của tôi, tôi tuyệt đối không cho ông làm hại con trai tôi đâu!"

……

13

Lão Trần mù quay đầu đi vào phòng.

Mẹ tôi biết, ông ta định dùng chiêu cũ để đối phó với thi thể anh tôi.

Bà ta lập tức nắm lấy tay lão Trần Mù, hai người giằng co.

Nhân lúc hai người không để ý, tôi lén rút chiếc đinh dài bảy tấc tẩm máu gà ra, và cắt đứt sợi dây mực.

Sau khi hoàn thành những việc này trong sợ hãi, tôi quỳ xuống đất, thầm nghĩ: "Ông nội, điều duy nhất cháu có thể làm bây giờ là mong ông không bị hồn xiêu phách tán.”

"Ông nội ơi, lão Trần mù quá lợi hại, ông hãy mau đi đầu thai đi."

Sau đó, tôi cúi đầu đập mạnh xuống đất.

Khi mặt úp xuống đất, tôi lại thấy anh tôi và người phụ nữ áo đỏ.

Anh tôi vẫn quỳ trong nhà.

Người phụ nữ áo đỏ vẫn đứng bên ngoài cửa.

Tại sao cô ấy không vào?

Tại sao anh tôi lại có thể vào?

Tôi chợt nhớ, lão Trần mù từng nói, ngưỡng cửa không phải để ngăn người, mà để ngăn quỷ.

Thi thể người phụ nữ áo đỏ ở trong chuồng lợn bên ngoài, nên cô ấy không thể vào.

Thi thể anh tôi ở trong nhà, nên anh có thể vào.

"Aaaaaaa!"

Trong phòng, đột nhiên vang lên tiếng thét của mẹ tôi.

Tôi vội chạy vào, Trần mù đã đánh mẹ tôi ngất đi.

Ông ta đang dùng sợi dây mực quấn quanh anh tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm câu chú.

Tôi lại chạy ra ngoài nhìn.

Anh tôi mặt mày đau khổ, người tỏa ra từng làn khói đen.

Làn khói đen đó dường như có tác dụng ăn mòn, từng chút một nuốt chửng anh tôi.

Người phụ nữ áo đỏ vẫn đứng bất động, mặt không biểu cảm nhìn về phía tôi.

Khoảng một tiếng sau, anh tôi bị làn khói đen ăn sạch rồi biến mất.

Lão Trần mù làm phép đến mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển: "Đã trấn yểm được một ác quỷ."

Mẹ tôi tỉnh dậy.

Phản ứng đầu tiên của bà là hét lên: "Trấn yểm ác quỷ? Ông đã trấn yểm con trai Diệu Tổ của tôi?"

Lão Trần mù không nói gì.

"Aaa! Ông đã giết con trai tôi!"

Mẹ tôi thét lên, lao vào lão Trần mù.

Hai người vật lộn với nhau.

Tôi đi về phía cửa.

Bên ngoài, người phụ nữ áo đỏ vẫn đứng bất động.

Ở khoảng cách gần như vậy, tôi mới nhận ra, cô ấy đang đứng bằng đầu ngón chân.

Tôi đứng trước mặt cô ta: "Cô đã dọa chết anh tôi, phải không?"

Người phụ nữ áo đỏ không nhìn tôi.

Đôi mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm về phía mẹ tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ý cô ấy.

Anh tôi đã làm nhục cô.

Mẹ tôi là đồng phạm.

Cô ấy hận mẹ tôi!

Ác niệm trong lòng tôi càng sâu, tôi nói từng chữ với người phụ nữ áo đỏ: "Tôi sẽ giúp cô!"

Sau đó, tôi lấy một cái rìu, phá bỏ ngưỡng cửa nhà.

Khi ngưỡng cửa bị phá, người phụ nữ áo đỏ như cơn gió bay vào phòng nơi mẹ tôi đang ở.

Tôi nghe thấy tiếng quát của lão Trần mù: "Hóa ra cô mới là lệ quỷ!"

Mẹ tôi thét lên: "Mày... sao mày lại vào được?!"

Bà ta lại kêu lên đau đớn: "Aaaaaa!"

Tôi chạy vào phòng xem, chỉ thấy nữ quỷ thọc tay thẳng vào tim mẹ tôi.

Một trái tim đẫm máu, vẫn đang đập thình thịch bị moi ra.

"Dừng lại!"

Lão Trần mù cầm lá bùa vàng, lao vào cô ấy.

Nhưng đêm nay ông ta liên tục làm phép, lại cãi nhau với mẹ tôi, đã tiêu hao nhiều sức lực.

Ông ta... dường như không phải đối thủ của nữ quỷ.

Nữ quỷ dễ dàng tránh được đòn tấn công của lão Trần mù.

Đôi tay quỷ trắng bệch của cô ấy như lưỡi kiếm, đâm thẳng vào tim ông.

Kèm theo tiếng thét đau đớn.

Trong phòng lại có thêm một trái tim đẫm máu.

Tim tôi cũng bắt đầu đập mạnh!

Lão Trần mù và nữ quỷ không có thù oán gì, nhưng cô ấy vẫn giết ông ta không chút do dự.

Vậy cô ấy... cũng sẽ không màng tất cả để giết tôi.

Quả nhiên như lão Trần mù nói, lệ quỷ vô tình, không nhận người thân!

Tôi bắt đầu hối hận, điên cuồng chạy ra cửa.

Nhưng nữ quỷ nhanh hơn tôi.

Cô ấy bay đến trước mặt, móng vuốt dài sắp đâm vào tim tôi!

Chỉ còn trong gang tất, cỗ quan tài rung lắc, một tiếng nổ lớn vang lên, nắp quan tài bật tung!

Ông nội tôi từ trong quan tài nhảy ra, đứng chắn trước mặt nữ quỷ!

"Ông nội!"

Nước mắt tôi trào ra.

Nữ quỷ cười lạnh: "Con bé này đứng nhìn ông chết khát, ông vẫn muốn cứu nó sao?"

Ông nội tôi không nói gì, chỉ đứng bất động trước mặt tôi.

Nữ quỷ giơ tay về phía ông nội.

Khi tay cô ta chạm vào người ông, làn khói đen bốc lên.

"Ông lợi hại thật!"

Nữ quỷ nhanh chóng lùi lại, thân hình như làn sương trắng, vụt một cái liền biến mất.

Sau khi nữ quỷ đi, ông nội tôi ngã xuống đất.

Tôi đã khóc nức nở, không ngừng lắc đầu: "Ông nội, đừng mà ông nội..."

Khi còn sống, ông là người yêu thương tôi nhất!

Vậy mà đến khi chec ông cũng bảo vệ cho tôi!

Tôi thực sự rất hối hận!

Nếu có thể quay ngược thời gian, dù bị đánh chết tôi cũng sẽ cho ông ăn bữa cuối cùng!

14

Khi trời sáng, dân làng mới biết nhà tôi có quỷ.

Lệ quỷ đã giết lão Trần mù, anh tôi, mẹ tôi.

Tôi nói với họ, chính ông nội đã cứu tôi.

Với sự giúp đỡ của dân làng, tôi giết hết gia súc trong nhà, làm lễ tế ông nội long trọng.

Ông nội được chôn cất ở mảnh đất phong thủy tốt nhất, sẽ không còn ai quấy rối ông nữa.

Lời cuối cùng tôi nói với ông: “Ông ơi, chờ con nhé…”

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần