Lại là tỳ nữ thân cận của Tề Hạm tiến lên ngăn cản, "Mấy vị phủ y đều đã ở trong đó rồi, Thái y đi vào, e là nương nương sẽ phân tâm."
Hèn gì tỳ nữ căng thẳng, Chương Thái y này không phải là người của Tề phủ bọn họ, ngộ nhỡ lộ tẩy thì làm sao?
"Sao nha đầu ngươi lại ngăn cản? Nương nương sinh non vốn đã kỳ lạ, chẳng lẽ các ngươi hầu hạ lười biếng, liên lụy nương nương và tiểu hoàng tôn, ngươi có gánh nổi tội này không?"
Ta tỏ ra khí thế, Thái tử cũng lạnh lùng nhìn sang, nha hoàn không ngăn được, đành phải để Thái y đi vào.
Không bao lâu sau, nghe thấy bên trong nảy sinh tranh chấp, hóa ra là Chương Thái y và phủ y cãi nhau.
"Bên trong có chuyện gì?"
Thái tử cao giọng hỏi, Chương Thái y run rẩy đi ra bẩm báo.
"Hồi điện hạ, thần quan sát nương nương có dấu hiệu dùng thuốc giục sinh. Phủ y nói là dùng thuốc để trợ sản, nhưng thần đã xem qua mạch án của nương nương, thai này dưỡng cực tốt, sinh nở tự nhiên là được, thuốc giục sinh hung mãnh, nương nương lại không biết vì sao sinh non, hiện tại tình hình ngược lại là không ổn..."
Ta đi theo một bên nói: "Chi bằng điện hạ mời thêm vài vị Thái y đến hội chẩn, cũng để thêm một phần bảo đảm."
Thái tử phất tay cho phép, nhân lúc này lại hỏi đến nguyên do Thái tử phi sinh non.
Đám cung nhân trong phòng nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai nói ra được nguyên do.
Sở Cẩn Ngạn dựng mày lạnh lùng: "Hầu hạ Thái tử phi không chu đáo, đều lôi xuống cho cô, đá-nh nặng hai mươi trượng!"
Đợi đến khi mấy vị Thái y mới mời đến nơi, nhìn thấy chính là cảnh giế-t gà dọa khỉ này, không khỏi đều toát mồ hôi lạnh, không dám qua loa chút nào.
"Khởi, khởi bẩm điện hạ, tình trạng nương nương không đúng, nếu nói là dùng thuốc trợ sản, nhưng liều lượng này cũng quá lớn rồi. Có vẻ, có vẻ... là do ai đó dùng thuốc giục sinh để khiến nương nương sinh non..."
7
"Đúng là nói hươu nói vượn, sao Thái tử phi có thể vô cớ uống mấy thứ giục sinh?"
Thái tử phất tay áo giận dữ.
Kiếp trước Tề Hạm có lý do chính đáng để sinh non, đại phu và nô tỳ đầy nhà lại đều là tâm phúc của nàng ta. Mà kiếp này bị ta vạch trần, nàng ta là thực sự sinh non hay là dùng thuốc giục sinh, Thái y tự nhiên kiểm tra ra được.
Đúng lúc đó, trong phòng có một tiểu nha hoàn khác bước ra, hớn hở báo tin vui:
"Chúc mừng điện hạ, nương nương hạ sinh một vị tiểu Quận chúa, mẹ tròn con vuông. Điện hạ vừa rồi gặp thích khách bình an, có thể thấy tiểu Quận chúa chính là dính phúc trạch của điện hạ mà giáng sinh, là một đứa trẻ cát tường~"
Mấy câu nói nghe xong Thái tử điện hạ chẳng những không bình ổn tâm trạng, ngược lại lông mày nhíu càng chặt hơn.
"Sao ngươi biết cô gặp thích khách?"
Thái tử một đường trở về vội vàng, lại kiêng kị người đứng sau thích khách, cho nên chưa hề rêu rao chuyện này.
Nha hoàn kia ngẩn người, vội vàng rạp xuống đất quỳ lạy, "Chuyện này... nô, nô tỳ không biết, là Thái tử phi bảo nô tỳ nói như vậy..."
Trong chốc lát, sắc mặt Thái tử đen như mực, đen đến dọa người.
Nếu chỉ là phụ nhân hậu trạch vì để tranh công, cố ý chọn ngày để con sinh ra sớm thì cũng thôi đi. Khéo là hôm nay Sở Cẩn Ngạn gặp phải thích khách, chuyện này là do phe cánh Lỗ Vương làm.
Lỗ Vương là trưởng tử của Tề Quý phi - muội muội của đương kim Kế hậu, vẫn luôn thèm khát ngai vàng, không hợp với Thái tử. Vốn dĩ hắn ta còn có thể đợi Thái tử tự mình không chống đỡ nổi mà chế-t, nhưng trớ trêu thay Hoàng trưởng tôn lại ra đời. Bệ hạ rất coi trọng Hoàng trưởng tôn, có ý lập làm Thái tôn, điều này khiến vây cánh của Lỗ Vương đứng ngồi không yên, dứt khoát nhân lúc Sở Đình Hi chưa trưởng thành, xử lý Thái tử trước đã.
Sở Cẩn Ngạn vốn đã không tin vị kế mẫu này sẽ một lòng ủng hộ hắn ta —— dù sao Lỗ Vương mới mang huyết mạch Tề gia của bà ta. Mà nay hắn ta chân trước vừa gặp thích khách, chưa hề tuyên dương, Tề Hạm bên này cũng mang huyết mạch Tề gia đã nhận được tin tức. Rất khó không khiến hắn ta kiêng kị ngờ vực, Tề gia là đang đặt cược hai bên.
Nếu hắn ta bình an trở về, Thái tử phi đã mượn đó xu nịnh, đến lúc đó nàng ta nắm trong tay Hoàng trưởng tôn và một Quận chúa có danh tiếng được sủng ái, vị trí của Tề gia trong phe Thái tử coi như vững chắc rồi!
"Tốt, tốt, quả nhiên là Quận chúa sinh gặp giờ lành, nữ nhi tốt của cô."
Thái tử liên tục nói hai chữ tốt, biểu cảm lại vô cùng đáng sợ.
Ta liếc sắc mặt hắn ta, ra hiệu cho nha hoàn báo tin kia lui xuống.
Vốn dĩ Tề Hạm là định bảo nha hoàn tùy cơ hành động, lúc báo tin thì xin chút điềm lành. Nhưng ta canh thời gian rất chuẩn, nàng ta vừa uống thuốc giục sinh xong Thái tử đã trở về, còn đúng lúc mang theo Thái y bắt quả tang nàng ta.
Vừa rồi sắc mặt nàng ta xám ngoét, một nửa là do dược lực phát tác, một nửa khác là bị dọa sợ. Như vậy nàng ta chắc chắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ —— tiền đề là nha hoàn kia không phải là người của ta.
Nha hoàn đó chính là muội muội nương tựa lẫn nhau của Tiểu Song. Tề Hạm dụ dỗ Tiểu Song làm việc cho nàng ta, nhưng lại trói buộc muội muội nàng ta bên người để làm kiềm chế. May mà kiếp trước ta đã điều tra hai tỷ muội này rõ ràng, nắm được điểm yếu đủ để uy hiếp tính mạng, lại hứa hẹn sau khi xong việc sẽ giúp các nàng thoát thân thành công, cho các nàng nếm trước chút ngọt ngào, ân uy tịnh thi, lúc này mới có thể để ta sử dụng.
Bàn tính như ý này của Tề Hạm đá-nh không tồi, đáng tiếc nàng ta không tính đến có ta là hoàng tước ở phía sau.
8
Thái tử nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, vào phòng nhìn Tề Hạm ánh mắt cũng mang theo sự đề phòng.
Hắn ta qua loa nhìn đứa bé một cái, bị quấy nhiễu như vậy, đối với nó thực sự là không yêu thương nổi.
"Quận chúa cứ gọi là Ngọc Dao, hy vọng nó có thể như ngọc đẹp tâm tư trong trẻo, chuyên chính tu thân, đừng làm kẻ luồn cúi. Thái tử phi sinh nở hại thân, e là không có dư thừa tinh lực, tiểu công tử vẫn là bế trả lại cho Tống Trắc phi đi."
Sở Cẩn Ngạn để lại câu này, lại căn dặn người cho mấy vị Thái y lui về, mỗi người đều cảnh cáo một phen bắt giữ kín miệng. Trước khi đi còn xử lý cả đám thị tỳ trong phòng này, đổi một đám người mới.
Ta nhân cơ hội này âm thầm bảo lãnh muội muội của Tiểu Song ra ngoài, để tỷ muội các nàng cao chạy xa bay, đi thật xa.
Đợi Tề Hạm phản ứng lại, mọi mưu toan đều thành hư ảo, bản thân nàng ta ngược lại còn khiến Thái tử chán ghét.
Châm chọc là, lễ Tắm ba của Sở Ngọc Dao lại đụng đúng tiệc đầy tháng của nhi tử ta.
Người người đều nói mẹ con Tống Trắc phi là bánh bao thơm nóng bỏng tay, người đến chúc tụng vô số.