logo

Chương 8

Ngay sau đó lại phái người lặng lẽ đi tìm Quận chúa, tuyệt đối không được để lộ chuyện này.

Mà không tra không sao, vừa tra lại tra ra được Sở Ngọc Dao đã đi đến địa bàn của Lỗ Vương!

Hai người trẻ tuổi chưa trải sự đời chạy trốn cũng chẳng cao tay, đi đâu cũng để lại dấu vết, tai mắt Đông cung đông đúc, không tốn quá nhiều sức lực đã tìm được tung tích của hai người.

Khoảnh khắc tra được hai người đã ở trong phủ Lỗ Vương, Sở Cẩn Ngạn suýt chút nữa tức đến ngất xỉu.

Những năm qua Tề Hạm ngày càng vô dụng, trong tay chỉ có một nữ nhi không ra gì, lập trường của Tề gia đối với nàng ta và Thái tử phủ dần dần mơ hồ.

Đi kèm với đó là Hoàng hậu dần dần lộ ra thái độ ngoài mặt giúp đỡ Thái tử, trong tối lại âm thầm ủng hộ ngoại sanh ruột Lỗ Vương. Mà tất cả những chuyện trước mắt, Sở Ngọc Dao thế mà lại đi đầu quân cho Lỗ Vương, càng làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ trước đó của hắn ta về việc Tề Hạm câu kết với phe đảng Lỗ Vương.

Trí mạng nhất là, chứng cứ tiếp theo trực tiếp đóng đinh Tề Hạm.

13

"Đúng là tiện nhân, một mạch Đông cung của cô suýt chút nữa bị chôn vùi trong tay độc phụ nhà ngươi!"

Trong phòng tối bốn bề vắng lặng, Sở Cẩn Ngạn tung một cước đá về phía Tề Hạm, ánh lửa phản chiếu từ chậu than bên cạnh Tề Hạm soi rõ khuôn mặt hoảng hốt thất thố của nàng ta. Mà trong chậu than đang cháy hừng hực kia, là một chiếc long bào màu vàng sáng.

Bên ngoài phòng một mảnh hỗn độn, đó là dấu vết nội thị quan bên cạnh bệ hạ vừa tới lục soát.

"Tề gia các ngươi là thấy thất tín với cô, bèn chuyển sang đầu quân cho Lỗ Vương, đến vu khống Đông cung ta mưu phản chứ gì?!"

Tề Hạm quỳ gối tiến lên, một tay túm lấy vạt áo Sở Cẩn Ngạn gào khóc.

"Điện hạ, điện hạ, thiếp thân không có, người phải tin tưởng thiếp thân, phu thê bao năm, sao thiếp thân có thể phản bội điện hạ?"

Sở Cẩn Ngạn hung hăng hất tay nàng ta ra, "Ngươi còn dám nói? Ngươi dám nói cái long bào kia không phải nữ tế tốt của ngươi tự tay dâng cho Lỗ Vương? Bùa gỗ đào kia không phải ngươi tự tay khắc để nguyền rủa Hi Nhi?"

Tề Hạm ngẩn ngơ ngồi dưới đất, không còn mở miệng giảo biện nữa.

Long bào quả thực là Phương Kính Chi đích thân dâng cho Lỗ Vương, bùa gỗ đào cũng xác thực xuất phát từ tay nàng ta —— chính là năm đó nàng ta giao cho Tiểu Song, muốn nàng ta dùng để hãm hại trong tiệc đầy tháng của Hi Nhi. Nàng ta không thể cãi.

"Niệm tình phu thê một trận, cô cho phép ngươi tự mình kết thúc."

Sở Cẩn Ngạn chán ghét nhìn nàng ta một cái, không muốn ở lại thêm, chỉ để lại da-o găm, lụa trắng và rượu độc rồi đi.

"Tống Cẩm Ý, là ngươi, là tiện nhân nhà ngươi hại ta đúng không, đều là do ngươi hại ta!"

Nàng ta gào thét về phía ta, ta nhếch môi cười, thong thả kể lại cho nàng ta nghe.

"Đúng là ta..."

Kiếp trước Tề Hạm chưa bao giờ quan tâm đến nữ nhi ruột Sở Ngọc Dao này, cho nên nàng ta không biết chuyện kiếp trước Sở Ngọc Dao đã dây dưa với Phương Kính Chi.

Ngay lần đầu gặp Phương Kính Chi ta đã sinh lòng không thích, trong mắt hắn ta công danh lợi lộc quá nặng, tiếp cận Sở Ngọc Dao cũng chỉ là vì danh lợi.

Sau khi Sở Ngọc Dao vào Thừa Minh tự ta còn theo dõi sát sao hắn ta một trận, lại phát hiện hắn ta thế mà sau khi tự thấy không nhờ vả được Đông cung, chạy đi đầu quân cho Lỗ Vương. Hơn nữa chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, vẻ quang cưới nữ nhi một vị mưu sĩ của Lỗ Vương.

Cuối cùng của kiếp trước, lúc ta bị Tề Hạm giế-t chế-t đã biết được chân tướng tráo con, vì bi thương quá mức chấp niệm mãi không chịu tan biến. Linh hồn ta vẫn còn vất vưởng giữa trời đất này, nhìn thấy Sở Cẩn Ngạn vì bị Thái tôn liên lụy, địa vị bấp bênh. Lỗ Vương bức cung tạo phản, nói ra chân tướng năm xưa vu khống Sở Đình Hi.

Sở Đình Hi bị vu oan tàng trữ long bào, Đông cung có nội gián của hắn ta, long bào bị lục soát ra từ chỗ Sở Đình Hi, mà chiếc long bào dệt gấm Giang Nam, thêu chỉ vàng hoa quý này chính là lễ vật Phương Kính Chi dâng cho Lỗ Vương để tỏ lòng trung thành.

Cha của Phương Kính Chi quan vị không lớn, nhưng hắn ta lại có một nhà mẹ đẻ phú khả địch quốc.

Sau khi sống lại, ta trực tiếp mở cửa tiện lợi cho Phương Kính Chi đầu quân Lỗ Vương. Đồng thời dựa theo ký ức kiếp trước giúp Sở Cẩn Ngạn cài cắm nhân thủ về phía Đông Châu, lại cố ý tạo lỗ hổng cho người của Lỗ Vương, chính là để sau khi Sở Cẩn Ngạn nhận được tin báo, tận mắt chứng kiến màn kịch trước mắt này.

"Ngươi tuyệt đối không ngờ tới, tà vật năm đó ngươi vốn định dùng để hãm hại con ta nay lại trở thành bằng chứng thép lật đổ chính bản thân ngươi!"

Tận mắt nhìn thấy long bào bị giấu ở chỗ Sở Đình Hi, quả nhiên thắn ta in Tề Hạm có cấu kết với Lỗ Vương. Đúng lúc này, bùa gỗ đào năm xưa ta tự tay trả lại cho Tề Hạm cùng bị lục soát ra, trở thành bằng chứng mạnh mẽ cho việc nàng ta phản bội Thái tử, nguyền rủa Thái tôn.

"Không thể nào, không phải kết cục này, không thể nào, bổn cung là Thái tử phi, ta sẽ không thua!"

Nàng ta điên điên khùng khùng còn muốn lao đến lôi kéo ta, bị ta cầm lấy con da-o găm bên cạnh trực tiếp đâ-m vào.

Nhìn đôi mắt chế-t không nhắm của nàng ta vì chấp niệm trước khi chế-t, ta như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng báo được mối thù một da-o kiếp trước.

14

Lỗ Vương vài phen hành động, Sở Cẩn Ngạn cũng đáp trả, tranh phong qua lại đấu thêm vài năm, Lỗ Vương vẫn đi lên con đường bức cung. Có điều kiếp này Thái tử sớm có chuẩn bị, cuối cùng Lỗ Vương bị loạn tiễn bắn chế-t, chế-t không nhắm mắt.

Trải qua một lần này, Lão Hoàng đế nói thẳng tinh lực không đủ, thoái vị cho Thái tử.

Sau khi Sở Cẩn Ngạn kế vị, thanh trừng dư nghiệt của Lỗ Vương, bỗng có một nữ tử tiến lại gần, xưng mình là đích nữ của Hoàng hậu, Công chúa của vương triều.

"Nữ tử phương nào nói năng bậy bạ? Dưới gối bổn cung chỉ có một nhi tử, chưa từng sinh nữ nhi, ở đâu ra người nhận bừa hoàng thân?"

Sự việc náo loạn đến trước ngự tiền, ta khẽ nhíu mày liễu, rất không vui nhìn người truyền tin nói.

Người nọ trán toát mồ hôi lạnh, "Nàng ta nói nàng ta là nữ nhi của Tiên Thái tử phi, đại Quận chúa thất lạc đã lâu của phủ..."

Sở Cẩn Ngạn thản nhiên nói: "Sau khi Tiên Thái tử phi qua đời vì bệnh, đại Quận chúa u uất không vui, cũng đi theo vong mẫu rồi, kẻ nào dám cắn càn, định tội khi quân mà xử."

Dứt lời phất tay một cái, ta và những người khác trong điện đều lui ra ngoài.

Nữ tử kia —— ta biết là Sở Ngọc Dao.

Giờ khắc này nó còn bị đè quỳ ở ngoài điện, thấy ta đi ngang qua người nó, kích động gọi về phía ta: "Mẹ, con là Dao Nhi mà~"

Chỉ một ánh mắt này, ta đã biết là Sở Ngọc Dao của kiếp trước đã trở về.

"Cô nương thận trọng lời nói, bổn cung chưa từng có nữ nhi", ngoài miệng ta nói như vậy, nhưng lại lặng lẽ đến bên cạnh nó, hạ thấp giọng, "Ngươi như nguyện rồi, chọn lựa tình yêu mà ngươi mong muốn, hài lòng không?"

Nó có hài lòng hay không ta không biết, nhưng nhìn vẻ mặt như tro tàn của nó, ta rất hài lòng.

Phương Kính Chi là phản đảng Lỗ Vương bị xử tử, vị Quận chúa là nó đây cũng đã là một "người chế-t". Từ nay về sau, nó thực sự tự do rồi.

15

Buổi tối Sở Cẩn Ngạn đến trong phòng ta, lúc nói chuyện nhắc đến Sở Ngọc Dao, ngược lại không hề đau lòng chút nào.

"Đừng nhắc đến đứa không ra gì đó nữa, nếu Cẩm Ý muốn, chúng ta cho Thái tử của chúng ta thêm một muội muội được không?"

Ta ngọt ngào rúc vào trong lòng hắn ta, e lệ không nói.

Kể từ sau khi được Lâm đại phu điều dưỡng, bệnh tình hắn ta đã khỏi hẳn, thân thể rất tốt. Có lẽ nhớ lại những ngày tháng làm ấm sắc thuốc trước kia đã cảm thấy tăm tối, từ đó về sau hắn ta rất ít khi mời Thái y nữa, thậm chí kháng cự nhìn thấy đại phu, chuyển sang bắt đầu cầu tiên xem bói, cầu xin sự trường sinh từng không thể có được kia.

Như vậy rất tốt. Ta biết, một khi uống đan dược, hắn ta đã không thể sinh con được nữa. Như thế, địa vị của con ta đã vững như bàn thạch. Còn ta, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần