logo

Chương 6

Thứ ta đưa cho quan chủ thẩm xem là hôn thiếp của ta và Chu Thuyết.

Lúc trước, ta ở trên tiệc cưới đã viết lại một tờ hôn thiếp mới, nhưng tờ cũ kia, Chu gia không đòi, ta cũng không chủ động đưa. Hiện giờ lại trở thành bằng chứng thép cho việc Chu Thuyết thông gian sinh con.

Hôn kỳ của bọn ta tính kỹ ra cũng chưa quá bảy tháng, nhưng con của ngoại thất hắn ta đã biết đi, nhìn vóc dáng cũng đã hơn một tuổi rồi.

Cộng thêm việc Chu Thuyết quả thực là một "người chế-t", hiện giờ, không có Chu An ngồi trên cao quét dọn chướng ngại cho hắn ta, tội danh của hắn ta chắc chắn như đinh đóng cột. Dương thị là tòng phạm cũng phải ăn cơm tù.

13

Dương thị còn mong đợi Chu An có thể đến cứu bọn họ. Nhưng Chu An e rằng đã ốc không mang nổi mình ốc rồi.

Bên phía Chu Kính, sau khi giành được vị trí đầu bảng trong kỳ Điện thí, Thánh tâm vui vẻ hỏi hắn muốn ban thưởng gì. Chu Kính không nói hai lời quỳ trên triều đường, công khai vạch trần những việc Chu An đã làm và đề xuất muốn tự lập môn hộ.

Chu Kính đã đi lấy bằng chứng Chu An giấu sau bức tranh chữ từ trước. Bởi vì Chu An có quan chức trong người nên trực tiếp bị áp giải vào Hình bộ thẩm vấn.

Một mạng người trực tiếp và một mạng người gián tiếp, cộng thêm những bức "thư xin việc" ông ta tự tay viết cho cha ta, đủ để phán ông ta tội chém đầu sau mùa thu rồi.

Chu Kính về nhà, cùng ta kiểm kê đồ cưới của ta. Rồi bọn ta cùng nhau đến Lâm Giang lâu ăn mừng đại thù đã báo.

Hắn ta uống chút rượu, say mèm, đứng bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn ta: “Cảm ơn ngươi, Tụng Nghi. “Nếu không có ngươi, ta sẽ không dễ dàng lấy được bằng chứng Chu An hãm hại cha mẹ ta.”

“Nếu không có ngươi, có lẽ lúc này ta vẫn còn chìm đắm trong cảnh khốn cùng khi mẹ mất mà khó có thể tự thoát ra.”

“Ta luôn nghĩ, nếu mẹ không phải vì ta thì đã sớm giải thoát rồi, cũng sẽ không bị Chu An uy hiếp nhiều năm như vậy.”

“Nhưng ta lại may mắn vì có ta, mẹ mới kiên trì được lâu như vậy.”

Mười tám năm trước, sau khi Chu An say rượu có ý định làm chuyện bất chính với Thẩm Khang Mẫn, bị Chu Hội bắt gặp. Chu Hội xót thê tử, lại thù hận ca ca nên nửa đêm một mình đi tìm Chu An đối chất. Không ngờ Chu An lại vì ghen tị thê tử của Chu Hội xinh đẹp hơn Dương thị rất nhiều, nảy sinh ý định giế-t người, trong lúc tranh chấp đã ấn Chu Hội vào vại nước làm chế-t đuối.

Cho đến khi Chu Hội chế-t, Chu An mới tỉnh táo lại. Hắn ta nhìn xác đệ đệ, gần như sợ tè ra quần mà tìm đến mẹ hắn ta.

Chu lão phu nhân nghe tin Chu Hội chế-t, trước tiên là đau buồn không thôi, vừa đá-nh vừa mắng Chu An. Nhưng khi Chu An nói muốn tự thú, Chu lão phu nhân lại ngăn hắn ta lại.

Chu lão phu nhân đời này chỉ có hai nhi tử ruột, tiểu nhi tử chế-t rồi, nếu trưởng tử lại mang tội giế-t người, vậy thì xong đời rồi.

Bà ta sai Chu An vứt xác Chu Hội xuống ao, tạo ra giả tượng chế-t đuối bất ngờ.

Vì sự dung túng của bà ta khiến Chu An càng ngày càng ngang ngược vô pháp luật. Ông ta lại một lần nữa muốn xâm phạm Thẩm Khang Mẫn, hoàn toàn không để ý đến bà ấy đang mang thai bảy tám tháng. Khiến bà ấy kinh sợ mà sinh non.

Chuyện sau đó, chính là những gì Thẩm Khang Mẫn đã nói với Chu Kính.

Ta nhìn vào mắt Chu Kính, cười với hắn: “Ta cũng phải cảm ơn ngươi, Chu Kính.”

“Ngươi không biết đâu, so với những gì ta làm cho ngươi, những gì ngươi giúp ta, còn nhiều hơn thế.”

Chu An mang trên mình hai mạng người, lại cố ý hối lộ quan viên, tội ác tày trời, bệ hạ tự mình hạ chiếu chỉ phán ông ta chém đầu sau thu.

Mọi người Chu gia đều bị liên lụy, bị giáng làm thường dân sung quân biên cương.

Chu Thuyết cùng Dương thị và ả ngoại thất của Chu Thuyết bị phạt nhiều tội cùng lúc, chịu cực hình, ngay cả thuốc cũng không được bôi đã bị kéo vào đội ngũ lưu đày.

Ta và Chu Kính theo ước định mà hòa ly. Sau khi hòa ly, hắn chính thức vào triều làm quan, còn ta thì mang theo gia tài bạc vạn của mình bắt đầu nửa đời sau du sơn ngoạn thủy.

Ta không hề cảm thấy tiếc nuối, ta và Chu Kính vốn dĩ là ràng buộc lợi ích, có nhu cầu có mong cầu. Hôn sự này không có tình cảm thuần túy, vậy thì chia tay mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho nhau.

Chỉ là thỉnh thoảng, ta luôn nhớ tới đôi mắt sáng ngời của Chu Kính cũng như tưởng tượng ra dáng vẻ ý khí phong phát của hắn trên triều đường.

Đôi khi bên tai có một cơn gió thoảng qua, cứ ngỡ như nương theo gió cũng có một tiếng gọi hắn gọi ta.

Ta lắc đầu, dừng thuyền cập bến, vừa định đi xa, lại nghe thấy phía sau gió cuốn theo âm thanh.

"Tụng Nghi!"

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần