Tang Du chưa muộn, Ninh Nguyệt như gió
Tác giả: Niên Niên |
Lượt xem: 11,857 |
Số chương: 4
Tôi và bạn trai bị bắt cóc. Tên bắt cóc hỏi tôi chọn bị chặt một chân hay bỏ bạn trai.
Nhìn người đàn ông lười biếng ngồi trước mặt, dù đôi mắt anh ta sạch sẽ đến mức như chẳng vương chút bụi trần, cũng không làm hắn bớt đáng sợ hơn hai gã đô con đang đứng cạnh tôi.
“Chọn đi! Chặt một chân hay bỏ bạn trai? Nhanh!”
Gương mặt tên đô con dữ tợn quát vào mặt tôi.
Đúng lúc tôi đang lăn tăn không biết cụt chân thì còn chạy bộ giảm cân được không, gã đô con còn lại nghiêng qua thì thầm gì đó vào tai tên đàn ông ngồi đối diện.
Một giây sau, người đàn ông cong môi, như đang đùa nói:
“Xin lỗi nhé, cô gái. Bạn trai cô chọn phương án thứ hai rồi.”
…Phương án thứ hai?
Não tôi đơ ra vài giây. Rồi khi hiểu ra, tôi lập tức giật khẩu gun từ tay gã đô con bên cạnh, nhằm thẳng cửa phòng hét lên:
“Tránh ra! Bà phải xử nó!”