logo
Thay Huynh Trưởng Tòng Quân, Ta Bị Đoạt Mất Hôn Sự

Thay Huynh Trưởng Tòng Quân, Ta Bị Đoạt Mất Hôn Sự

Tháng thứ hai sau khi ta thay huynh trưởng ra trận, cha mẹ đã tự mình quyết định, gả biểu muội đi thay ta.
Khi ta đại thắng trở về, bụng nàng ta đã mang thai được năm tháng.
Lúc ta về đến nhà, nàng ta đứng ngay trước cổng, tay ôm bụng, cười e thẹn:
"Lúc trước hôn sự cận kề, cô mẫu cũng là do tình thế cấp bách mới gả ta cho phu quân. Nay ta và Bùi lang tình sâu như biển, mong tỷ tỷ rộng lượng."
"Chỉ cần tỷ tỷ cam tâm làm thiếp, nhất định Bùi lang sẽ cho tỷ tỷ được cùng bọn ta bầu bạn đến đầu bạc."
Ta cũng cười rạng rỡ:
"Biểu muội nói đùa, nam nhân mà thôi, nhường cho ngươi đấy. Nếu không đủ, tỷ tỷ ta còn rất nhiều người khác."
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương