Đêm đã khuya.
Lâm Chí nằm im lắng nghe tiếng ngáy đều đều của bạn cùng phòng vọng ra từ sau tấm rèm giường, rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo ghế đến bàn học sát đầu giường.
Để tránh làm phiền người khác, chiếc đèn bàn vẫn luôn được bật suốt đêm, ánh sáng vàng nhạt phủ lên căn phòng ký túc xá yên tĩnh.
Hắn cẩn thận gạt những chồng sách che chắn phía trước, lấy ra một cuốn sổ nhỏ tinh xảo.
Chàng trai gầy gò với làn da tái nhợt, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại hắt lên ánh đèn mờ. Ánh mắt hắn dán chặt vào cuốn nhật ký trong tay, say mê đến mức như đang nhìn người mình yêu.
“Á Vận, em thấy không,” hắn thì thầm,
“Dù không có được thân thể của em, anh cũng đã có được trái tim em rồi.”
Hắn liên tục áp môi hôn lên cuốn sổ, rồi bất chợt bật cười không tiếng, nụ cười méo mó đến rợn người.
Lâm Chí hoàn toàn không nhận ra —
tiếng ngáy của bạn cùng phòng đã đột ngột ngừng lại trong chốc lát.
—
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức chói tai vang lên bên tai.
Lâm Chí tỉnh dậy, lặng lẽ rửa mặt, chỉnh trang, rồi như thường lệ, là người đầu tiên ôm một chồng sách rời khỏi phòng.
Ngoài Thành Uẩn ra, hắn chẳng thân thiết với ai. Vì vậy cũng không chú ý đến những ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý giữa những người còn lại trong ký túc xá.
Tin đồn trong trường lan nhanh đến đáng sợ.
“Cậu xem bài đăng chưa?”
“Xem rồi… giết người mà còn bình thản như vậy, đúng là kinh khủng.”
“Yên tâm đi, nghe nói đã bị bắt rồi.”
“Trước đó còn đăng cả nhật ký của hắn nữa.”
“Tôi cũng thấy… rõ ràng là bệnh tâm thần.”
—
Nhật ký của Lâm Chí:
Ngày 18 tháng 9 – Trời nắng.
Hôm nay Thành Uẩn cười với mình.
Cậu ấy cũng thích mình, đúng không?
Ngày 22 tháng 9 – Nhiều mây.
Thành Uẩn tặng mình quà!
Nếu sợ người khác phát hiện thì cứ lén đưa cho mình là được rồi,
tại sao còn phải chia cho người khác?
Ngày 26 tháng 9 – Mưa nhỏ.
Thành Uẩn nói không thích mình.
Không thể nào.
Nếu không thích, tại sao lại giúp mình?
Tại sao lại chỉ đưa quà cho riêng mình?
Mình biết mà…
Cậu ấy chỉ sợ mối quan hệ của chúng mình bị phát hiện thôi.
Đúng vậy, chắc chắn là thế!!!
Ngày 9 tháng 10
Thành Uẩn,
mình nhất định sẽ có được trái tim của cậu!
…
Ngày 29 tháng 10
Mình nhất định…
nhất định sẽ có được trái tim của cậu!!!