logo
Chồng Và Tiểu Tam Bị Xe Tải Tông Liệt Người

Chồng Và Tiểu Tam Bị Xe Tải Tông Liệt Người

Chồng tôi, Uông Đồ, đang đi vệ sinh ở nhà thì gặp tai nạn xe.

Hắn vừa đánh tôi xong thì vào nhà vệ sinh, cô bồ nhí của hắn dựa ngoài cửa, vừa nói vừa cười chế nhạo tôi.

Đột nhiên một tiếng "ẦM" long trời lở đất, một chiếc xe tải mất lái đâm sầm vào sân nhà tôi, cán qua người chồng tôi và cô bồ nhí của hắn.

Bác sĩ tìm kiếm thân thể nát bươm của hắn trong đống đổ nát, tôi từ góc tường đá "cục pin AAA" của hắn văng ra qua đó.

Trong thời gian tôi thu thập bằng chứng, gã chồng cùng tôi tay trắng gây dựng sự nghiệp, vì để ép tôi ly hôn, đã dẫn bồ nhí đến tận nhà đánh đập tôi.

Tôi vì muốn báo thù cho đứa con đã mất, sống chết không ký tên.

Hắn đánh mệt rồi, ở nhà đi vệ sinh một bãi, kết quả gặp tai nạn xe.

Quả báo đến thật nhanh, như một cơn lốc.

20 phút sau, khi cảnh sát giao thông, nhân viên bảo hiểm, bác sĩ y tá cùng một đám nhà báo "tách tách" chụp ảnh, hắn đang trần truồng rên rỉ trên đất.

Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi mắt trợn trừng đầy chữ, tiếc là không hét ra được.

Tới bệnh viện, bác sĩ nói: "Chân trái bị gãy nát, hy vọng giữ lại không lớn, nếu dùng..."

"Không có tiền, cưa đi."
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương