logo

Chương 4

13. Sau đó chúng tôi tốt nghiệp, đến cùng một thành phố nhưng học ở hai trường đại học khác nhau. Một ngày nọ, Tiêu Diệc Bắc nói với tôi có người tìm anh đi đóng phim. "Đóng vai quần chúng thôi, được hẳn hai trăm tệ đấy!" Tôi cũng phấn khích tột độ: "Thế thì đi đi! Kiếm được tiền thì mời tôi đi ăn đồ nướng nha!"

Tiêu Diệc Bắc mang theo kỳ vọng to lớn của tôi, hí hửng lên đường. Sau này, số tiền anh kiếm được đủ để mời tôi ăn một bữa lẩu. Lại sau đó nữa, anh kiếm đủ tiền để đưa tôi đến nhà hàng xịn nhất thành phố. Và rồi sau đó nữa, anh đã tỏ tình.

Lúc đó tâm trạng của tôi cực kỳ phức tạp. Vừa mang một nỗi phẫn nộ kiểu "Tôi coi ông là anh em mà ông lại muốn cua tôi?". Vừa xen lẫn một chút thẹn thùng chẳng biết từ đâu chui ra. Cách tỏ tình của Tiêu Diệc Bắc cũng vô cùng khác người. Chẳng có chút tình cảm sướt mướt nào, toàn là dụ dỗ: "Yêu đương với anh, em chắc chắn sẽ rất có nở mày nở mặt." Tôi rơi vào trầm tư. "Anh còn có thể dẫn em đi đu idol trong giới giải trí nữa." Tôi bắt đầu lung lay. "Anh còn có thể mua túi xách cho em."

Tôi lập tức nắm chặt lấy tay Tiêu Diệc Bắc. Y hệt như trưởng thôn nắm tay ông chủ về làng cứu trợ nghèo khó, sợ anh hối hận không bằng. "Yêu! Đừng nói nữa, em yêu!"

14. Phim mới của Tiêu Diệc Bắc lên sóng. Tôi muốn kéo anh cùng xem với mình. Nhưng anh cảm thấy việc tự xem phim mình đóng thực sự rất xấu hổ. Thế là tôi càng muốn ép anh xem cho bằng được. Đây là một bộ phim trinh thám, Tiêu Diệc Bắc đóng vai một bác sĩ "ngoài trắng trong đen" (giả nai). Ban ngày mặc áo blouse trắng cứu người, ban đêm lại cầm dao phẫu thuật ẩn nấp trong bóng tối... Vừa đáng sợ vừa cuốn hút.

Hết một tập, Tiêu Diệc Bắc vẫn còn hơi ngượng: "Nhân cách của nhân vật chính đúng là có vấn đề thật." "Anh sợ em xem xong sẽ thấy sợ anh luôn." Tôi lập tức đặt ngón trỏ lên môi anh: "Suỵt, em không sợ." "Em chỉ muốn cầu xin anh một việc, anh có thể dùng ánh mắt nhìn 'rác rưởi' như trong phim để nhìn em một cái được không?"

Tiêu Diệc Bắc câm nín. Trên đầu anh hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. "Em có thể bình thường một chút được không?" Chậc, cái người đàn ông này đúng là chẳng hiểu gì về sức hút của "dark play" với "forced play" cả. Tôi chắp hai tay cầu khẩn: "Xin anh đấy." "Bình thường chút đi." "Đi mà, xin anh luôn đó."

Tiêu Diệc Bắc cuối cùng ngồi không yên nữa, anh đứng bật dậy chạy trối chết về phía nhà bếp: "Anh đi rửa bát đây." Một lúc lâu sau, từ trong bếp vọng ra một câu cảm thán đầy tâm đắc: "Không ngờ gu của em lại biến thái đến vậy..."

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Đẩy cửa ra xem. Một con Border Collie đang ngồi trong lồng, nghiêng đầu nhìn tôi. Tiêu Diệc Bắc vỗ vỗ cái lồng: "Con chó này khôn lắm, khôn hơn em nhiều, nó sẽ dùng ánh mắt nhìn 'rác rưởi' để nhìn em." "..." 15. Ngày đầu tiên hết phong tỏa. Lịch trình của Tiêu Diệc Bắc bùng nổ ngay lập tức. Để quảng bá cho phim điện ảnh mới, năm giờ sáng ngày hôm sau anh đã phải bò dậy để kịp chuyến bay. Tôi ôm lấy cái thùng máy tính của mình mà cảm thấy thân thương lạ kỳ, có cảm giác như "nông nô vùng lên ca khúc khải hoàn" vậy. "Chắc không phải chỉ có mình em được làm việc tại nhà đâu nhỉ?" Tiêu Diệc Bắc kéo vali với gương mặt đầy vạch đen, cúi đầu dặn dò con Border Collie: "Chăm sóc chị con cho tốt nhé Kiêu Kiêu, đừng để chị ấy nửa đêm ra ngoài nhặt rác ăn." Tôi nghiêm túc chỉnh lại lời anh: "Đồ nướng sau khi chế biến ở nhiệt độ cao, lượng dầu trong thịt đã thoát ra hết rồi, cho nên nó không hề có dầu, thuộc loại sản phẩm lành mạnh."

Tiêu Diệc Bắc đặt tên cho con chó của chúng tôi là Kiêu Kiêu (Bập Bênh). Tôi rất muốn nói là anh có thể đừng lậm tình tiết tiểu thuyết ngôn tình thế được không. Đúng là chúng tôi quen nhau nhờ cái bập bênh thật. Nhưng khi đó anh thì béo còn tôi thì xấu. Thực sự chẳng phải ký ức tốt đẹp gì cho cam. Chẳng qua vì bản thân tôi chỉ nghĩ ra được mấy cái tên kiểu như "Vượng Tài", nên cuối cùng đành từ bỏ ý định đổi tên. Dù sao tôi cũng không muốn nó bị mất mặt trước đám chó trong khu.

16. Ngày thứ nhất Tiêu Diệc Bắc đi, nhớ anh ấy. Ngày thứ hai Tiêu Diệc Bắc đi, nhớ anh ấy. Ngày thứ ba... Tôi chuẩn bị vào bar "quẩy" tưng bừng. Kết quả vừa mới ra khỏi cửa, tôi đã đụng ngay bà thím đứng xếp hàng phía trước mình hôm đi làm xét nghiệm. Thím ấy vừa đi vừa tập thể dục mở rộng ngực. Vừa thấy tôi, thím lập tức chào hỏi: "Ái chà, dì của cậu ấy đấy à!" Nghe thấy cái xưng呼 này, tôi cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thím đi đến trước mặt tôi, cười híp mí: "Vừa ăn cơm xong hả? Định đi đâu thế này?" Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ ra hàng tá lý do sứt sẹo, nhưng dường như chẳng cái nào hợp lý. Thế là chỉ đành ngậm ngùi nói: "Đi khiêu vũ ạ."

Ai ngờ mắt thím sáng rực lên, nắm chặt tay tôi kích động nói: "Cô nhảy ở quảng trường nào thế?" Tôi còn chưa kịp phản ứng, thím đã tiếp lời: "Tôi nhảy ở Quảng trường Nhân dân phía Tây ấy, dạo này nhóm chúng tôi đang nhảy Latin nha, còn bật nhạc Tây nữa cơ." "Đi! Chị dẫn cô đi trải nghiệm một chuyến." Vẻ mặt tôi giấu dưới lớp khẩu trang đã gượng gạo đến mức muốn vặn vẹo luôn rồi, vội vàng từ chối: "Thôi không cần đâu, không cần đâu ạ... Cháu cháu không biết nhảy Latin." Thím vỗ vỗ mu bàn tay tôi, càng nhiệt tình hơn: "Ngại gì chứ? Đừng ngại~ Chúng ta đều là chị em già cả mà." Nói đoạn, thím liếc nhìn bụng tôi một cái: "Hơn nữa cô bây giờ chẳng phải đang mang bầu sao, càng phải vận động chứ, sản phụ cao tuổi không dễ dàng gì đâu." "..."

Thế là, tôi trong bộ dạng đeo lens dùng một lần và dán mi giả. Đã nhảy bài "Vũ điệu dân tộc rực rỡ nhất" suốt cả một buổi tối. Nhạc Tây của thím đâu rồi hả trời?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần