Lấy trà diệt trà
Tác giả: Băng Đường Shirley |
Lượt xem: 9,288 |
Số chương: 5
Sau khi chec tôi mới biết, cả công ty đều có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi.
Cô ả "trà xanh" cố tình châm ngòi ly gián, khiến tôi bất mãn với đồng nghiệp, bao nhiêu lời cằn nhằn trong bụng đều bị họ nghe thấy hết.
Toàn thể đồng nghiệp đều nhắm vào tôi, khiến công việc của tôi không thuận lợi, cuối cùng tôi mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát.
Mở mắt ra lần nữa, tôi không còn bị "trà xanh" che mờ đôi mắt.
Nhìn tổ trưởng, tôi thầm nghĩ: "Tổ trưởng là người khá tốt mà, tại sao Hinh Ninh lại nói anh ấy là 'con ông cháu cha' chứ?"
Nhìn quản lý, tôi thầm nghĩ: "Quản lý làm người rất chính trực mà, tại sao Hinh Ninh lại nói anh ấy chiếm đoạt thành tích của chúng tôi?"
Nhìn tổng giám, tôi thầm nghĩ: "Năng lực của tổng giám rất mạnh mà, tại sao Hinh Ninh lại nói cô ấy leo lên vị trí này nhờ quan hệ mờ ám chứ?"
Châm ngòi ly gián thì tôi cũng biết, những chuyện tôi đã trải qua ở kiếp trước, tôi cũng muốn cô ta phải nếm trải một lần.
Chec đi một lần rồi, tôi quyết định sẽ trở thành một cao thủ "trà xanh".