logo

Chương 2

Lời ta chưa dứt, Hoàng đế đã đến.

Hắn như thể biết hết mọi chuyện, vừa bước vào tẩm cung đã giận dữ đập bàn.

"Quý phi mưu hại long tự, đóng cửa cung sám hối, rút thẻ bài, không có chiếu chỉ không được ra ngoài!"

Quý phi phát điên. Nàng ta quỳ dưới đất, lớp trang điểm trôi hết cả mặt, không ngừng khóc lóc van xin.

"Bệ hạ! Bệ hạ! Thần thiếp thật sự không cố ý! Bệ hạ!"

Hoàng đế quay mặt đi, im lặng không nói. Giống như thật sự đang chịu nỗi đau mất con. Nhưng bên tai ta, tiếng lòng của hắn vang lên đinh tai nhức óc.

[Mau đi cấm túc đi! Đừng có đến gặp trẫm nữa!]

[Cẩm y vệ đã bí mật báo cho trẫm, nói ngươi lén lút mua roi da còng tay, đặt trong tẩm cung.]

[Trẫm lại không biết những tính toán nhỏ nhen của ngươi sao?]

[Buồn cười!]

Ta:...

Cẩm y vệ được dùng như thế này sao!!!

5

Gã lang băm đó chính là Hồ Thái y đã kê thuốc cho Hoàng đế trước đây. Sức khỏe của hắn luôn do hắn ta phụ trách. Việc sủng hạnh các tú nữ mới nhập cung khiến Hoàng đế suy yếu thân thể, Hồ Thái y khuyên hắn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Hoàng đế trọng sĩ diện, không chịu công khai sự thật rằng hắn không ổn. Nhưng hậu cung có nhiều nữ nhân như vậy, người nào cũng bày đủ trò, hắn tránh không được.

Hai người bất đắc dĩ, đành phải dùng hạ sách này:

Trước tiên loại bỏ Quý phi, người gây rối nhất!

Sau khi ta "sảy thai", Hoàng đế lấy cớ ta sinh non mất con, đau lòng quá độ, lại thăng ta một bậc. Ghế Huệ Quý nhân còn chưa ngồi ấm chỗ, ta lại hóa thân thành Huệ Tần.

Tần vị là chủ một cung, có cung điện riêng. Hoàng đế ban Vĩnh Thọ cung bên cạnh Dưỡng Tâm điện cho một mình ta ở.

Nói là ban cho ta, nhưng đồ trang trí bài biện bên trong, cơ bản là phiên bản sao chép của Dưỡng Tâm điện. Thoại bản, điểm tâm gì cũng đầy đủ, xem ra là chuẩn bị đến đây tạm trú bất cứ lúc nào.

Mà đối ngoại, Hoàng đế lại nói Huệ Tần sinh non làm tổn thương tinh thần, cần hắn thường xuyên đến thăm. Thế là, bảy lần vào hậu cung mỗi tháng, có đến năm lần đều dời sang chỗ ta. Hai lần còn lại, vẫn là vì quy tắc tổ tông, mùng một và rằm mỗi tháng hắn phải đến cung Hoàng hậu. Đây quả là chuyên sủng, phá vỡ tiền lệ!

Toàn bộ hậu cung đều chấn động. Không ít người đêm đêm nghiến răng rủa ta là hồng nhan họa thủy.

Phì! Hồng nhan gì chứ!

Rõ ràng chỉ là một con nhóc!

Nhưng ta một trận chiến đã loại Quý phi, nổi danh lẫy lừng, nên bề ngoài không ai dám làm khó ta.

Khi danh tiếng sủng phi của ta ngày càng lan rộng, ta nhận được thiệp từ nhà. Kế mẫu và kế muội muốn vào cung thăm ta.

6

Năm đó, mẹ ta khi sinh ta đã làm tổn thương thân thể, chưa đầy vài tháng đã qua đời. Cha ta đau buồn chưa được hai ngày, quay đi quay lại đã cưới kế mẫu về nhà.

Lại qua hơn một năm, kế mẫu sinh hạ kế muội. Thế là không xong rồi.

Kế mẫu gia thế bình thường, nhưng bản tính hiếu thắng, luôn cảm thấy ta là đích trưởng nữ ở phía trước, sẽ cướp đi vinh quang của con gái bà ta. Vì vậy những năm ta ở phủ, kế mẫu trăm phương nghìn kế nuông chiều ta. Quần áo trang sức, son phấn, v. v. , đều phải cho ta thứ tốt nhất. Ngay cả khi ta và kế muội có mâu thuẫn, nàng ta cũng vô điều kiện đứng về phía ta. Lấy mỹ danh là "nuông chiều hại chế-t." Thật khiến người ta không hiểu nổi.

Ta cứ thế lớn lên một cách thuận lợi. Cho đến khi ta cập kê, cữu mẫu nhớ đến tình nghĩa lúc sinh thời của mẫu thân ta, muốn để biểu ca cưới ta về.

Biểu ca phẩm hạnh cao quý, là một khiêm khiêm quân tử, ta cũng không có ý kiến gì về hôn sự này. Nhưng kế mẫu lại muốn kế muội thay ta gả đi. Thế là bề ngoài nói năng nước đôi từ chối, nhưng quay lưng lại viết tên ta vào danh sách tham gia tuyển tú nhập cung.

Sau đó, ý chỉ nhập cung đã được đưa đến nhà. Hoàng đế đã có tuổi, lại không gần nữ sắc, những năm qua chưa từng có phi tần trẻ tuổi nào được sủng ái. Người ở hậu cung mà không được sủng ái, còn không bằng một con chó ngoài cung sống tự tại.

Cữu mẫui lúc đó tức giận, đến tận cửa mắng kế mẫu một trận, vạch trần từng chút tâm tư nhỏ bí mật của bà ta. Hôn sự của hai phủ cũng tan vỡ.

Cữu mẫu ta tuyên bố ngay tại chỗ: Thà cưới một con chó cũng không cưới nữ nhi ngươi!

Phải nói rằng, cảnh tượng lúc đó có hơi khó coi. Ta vốn tưởng cả đời này sẽ không còn thấy kế mẫu nữa. Ai ngờ ta lên Tần chưa đầy nửa tháng, đã nhận được thiệp viếng thăm từ nhà.

Bậc trưởng bối trong nhà thì không thể không gặp. Vì vậy, chiều ngày hôm sau, kế mẫu liền dẫn theo kế muội đến.

Vừa gặp mặt, kế mẫu đã kéo tay ta hỏi han một hồi. Trà thay hết chén này đến chén khác, điểm tâm dọn hết lượt này đến lượt khác, nhưng bà ta vẫn không có ý định cáo từ. Ta thầm không hiểu, nhưng cũng không tiện ra lệnh đuổi khách với trưởng bối, đành ngồi cười gượng.

Đợi mãi đợi mãi, đến khi mặt trời sắp lặn, Hoàng đế đến.

Vừa nhìn thấy bóng dáng màu vàng tươi đó, kế muội vốn đang ngáp ngắn ngáp dài ở bên cạnh liền lập tức ngồi thẳng người. Trong đầu ta chợt lóe lên ý nghĩ, ta bỗng hiểu ra. Kế mẫu đây là muốn kế muội quyến rũ Hoàng đế đây mà!

Kế mẫu tự cho rằng dung mạo tài hoa của kế muội không thua kém gì ta. Cớ gì ta được sủng ái, mà kế muội lại không thể!

Thiên hạ tuyệt đối không có đạo lý đó!

"Bệ hạ giá lâm ——"

Nghe tiếng cung nhân tuyên triệu, tất cả mọi người trong Vĩnh Thọ cung đều hành lễ. Mà trong đó, eo của kế muội uốn cong mềm mại nhất, quyến rũ nhất.

Hoàng đế chầm chậm bước đến. Ánh mắt hắn dừng lại trên người kế muội, hơi ngập ngừng, rồi mới rời đi.

[... Cái cây mầm đậu nhỏ này sao lại mặc đồ đỏ đeo đồ xanh thế kia?]

Ta nghe thấy hắn nói trong lòng.

7

Cây mầm đậu nhỏ?

Kế muội là tài nữ nổi tiếng khắp kinh thành cơ mà!

Nhưng ta nghĩ lại, lại cảm thấy có lý.

Đương kim Hoàng đế không giống với các đời Hoàng đế trước, hắn thích những thiếu phụ tuổi xuân mơn mởn trên hai mươi. Ta năm nay mười lăm tuổi, trong lòng hắn chỉ là một nha đầu nhỏ. Kế muội vừa tròn mười ba tuổi, chẳng phải là cây mầm đậu nhỏ thì là gì.

Thẩm mỹ không hợp, dù kế muội có dùng hết mọi chiêu trò cũng vô dụng. Mặc cho hai nàng ta làm thế nào để lấy lòng nịnh hót, phản ứng của Hoàng đế đều hờ hững. Nhưng bên tai ta, tiếng lòng của hắn đã nổ tung.

[Cứu mạng! Người hướng ngoại đáng sợ quá!]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần