Thấy ta không chịu thỏa hiệp, hắn ta lại vặn vẹo khuôn mặt, dùng cha ta để uy hiếp ta:
"Cha nàng cả đời thanh minh, nếu chuyện này thực sự bị lan truyền, nàng đặt mặt mũi ông ấy ở đâu? Nàng thật sự nhẫn tâm sao?"
Ta bị hắn ta làm cho không nói nên lời, hắn ta đoán chắc ta sẽ vì cha mà nhẫn nhịn, dù trong đó có bao nhiêu điều ô uế, ta cũng chỉ có thể coi đứa bé này là của Thẩm gia.
Đáng tiếc, Giang Bội Vân nhu nhược và ngu ngốc của kiếp trước đã chế-t rồi. Giang Bội Vân bây giờ hận không thể lột da rút gân Thẩm Độ, muốn hắn ta chế-t không toàn thây.
Nếu Thẩm Độ đã sớm có người trong lòng, lại còn tình sâu nghĩa nặng với tiểu thư Khương gia, vậy thì ta sẽ tự tay se duyên cho hai người.
Ta lén lút trở về phòng, thay đồ ngủ và nằm trên giường cưới.
Thẩm Độ mãi đến sáng mới giả vờ quay lại. Còn ta thì thức trắng đêm, trong đầu chỉ nghĩ đến cách trả thù cặp uyên ương ân ái này.
5
Tân hôn chưa được mấy ngày, Thẩm Độ đã thường xuyên biến mất từ sáng sớm.
Nhân lúc hắn ta không có nhà, ta lén vào thư phòng của hắn ta. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng ta cũng tìm thấy thư từ qua lại giữa hắn ta và Khương Nam Thù trong một ngăn bí mật trên tường.
Trong thư toàn là thư tình Thẩm Độ viết cho Khương Nam Thù, ngay cả ta đọc cũng không khỏi cảm thán một câu là hai người bọn họ quả nhiên là "tình sâu nghĩa nặng" .
Dưới đống thư dày cộp đó, còn có một bức tiểu họa tinh xảo. Dưới bức tiểu họa còn có một hàng chữ nhỏ, nét bút mạnh mẽ:
[Nam Thù yêu quý của ta.]
Sau cơn ghê tởm, ta lén lấy vài phong thư dưới cùng giấu vào lòng.
Nhưng chỉ dựa vào những bức thư này thì chưa đủ để định tội Thẩm Độ và Khương Nam Thù.
Hơn nữa, bây giờ Khương Nam Thù vẫn chưa trở thành Quý phi của bệ hạ. Nếu chuyện gian tình của bọn họ bị phơi bày ra ánh sáng, dù Khương Nam Thù không còn cơ hội vào cung, nhưng với quyền thế của Thừa tướng phủ, bọn họ cũng có cách bảo vệ nàng ta. Ta cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng xem nên sử dụng những bức thư này như thế nào
Ngoài ra, ta còn phát hiện trong một góc khuất của thư phòng Thẩm Độ có mấy thang thuốc tránh thai.
Kiếp trước, sau khi Thẩm Độ thú nhận với ta rằng hắn ta không có khả năng sinh con, năm năm liền ta chưa từng ăn nằm với hắn ta, nên thang thuốc tránh thai này đương nhiên không phải để ta uống.
Bây giờ nghĩ lại, hắn ta vội vã đi lấy lòng người trong mộng. Dựa trên sự quan sát của ta và ký ức kiếp trước, ta nhanh chóng phát hiện ra rằng Thẩm Độ có vài ngày mỗi tháng hẹn hò riêng với Khương Nam Thù tại một ngôi chùa ngoại thành. Mà mỗi lần hẹn hò, Thẩm Độ đều "chu đáo" mang theo một thang thuốc tránh thai.
Bọn họ dám công khai hẹn hò riêng là vì bọn họ tin chắc rằng, ngay cả khi Khương Nam Thù vào cung làm phi, Thừa tướng vì vinh hoa phú quý cũng sẽ có cách che đậy.
Kiếp trước, sau khi Khương Nam Thù vào cung, nhờ sắc đẹp và tài năng mà được sủng ái không ngừng.
Nàng ta còn dựa vào mối tình thanh mai trúc mã với Hoàng thượng mà lên đến vị trí Quý phi. Ngay cả Hoàng thượng cũng không biết phi tử được sủng ái nhất của mình và một vị đại thần lại có tư tình.
Ta lén lút lấy thang thuốc tránh thai đi.
Sau khi cải trang, ta nhanh chóng đến hiệu thuốc ở phía Bắc kinh thành.
Thuốc tránh thai của Lưu đại phu ở phía Bắc kinh thành tuy đáng tin cậy, nhưng thứ ông ta bán chạy nhất lại là thuốc an thai
Sau khi về phủ, ta đã thay thế tất cả thuốc tránh thai trong ngăn bí mật của Thẩm Độ bằng thuốc an thai.
Con nối dõi của Thẩm gia này, tuyệt đối không thể đứt đoạn ở chỗ ta được. Nếu Thẩm Độ coi trọng con cái đến vậy, vậy thì ta sẽ giúp hắn ta một tay.
6
Làm xong tất cả những chuyện này, ta lấy danh nghĩa Thẩm Độ hẹn gặp thứ trưởng huynh của Khương Nam Thù.
Khương Thế Diên đến như đã hẹn. Khi thấy người đón hắn ta là ta, hắn ta không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Kiếp này và kiếp trước, đây là lần đầu tiên ta gặp vị thứ trưởng tử này của Thừa tướng phủ.
Mẹ ruột của hắn ta xuất thân danh giá, là một tiểu thư khuê các thực sự, đã gả cho với Khương Thừa tướng khi ông ta vẫn còn là một tiểu quan. Nhưng sau này gia đình sa sút, Khương Thừa tướng quay sang cưới đích nữ của Quốc công.
Từ chính thê bị giáng xuống làm thiếp, ngay cả Khương Thế Diên trưởng tử đích xuất cũng trở thành thứ xuất.
Nhưng đích tử của Thừa tướng lại không nên trò trống gì, ngược lại vị thứ trưởng huynh này lại thăng quan tiến chức thuận lợi, càng ngày càng được Thừa tướng coi trọng. Thừa tướng vì sự áy náy trong lòng, thậm chí còn có ý định nâng đỡ vị thứ tử này.
Điều này khiến Khương Nam Thù mất mặt với bên ngoài, càng khiến đích mẫu của nàng ta hoảng loạn. Vì vậy, mẹ Khương Nam Thù đã nảy ra ý định muốn nàng ta vào cung làm phi để giúp đỡ huynh trưởng ruột của mình, không để thứ tử vượt mặt.
Tuy là thứ tử nhưng Khương Thế Diên này lại rất có phong thái cao quý của các công tử thế gia. Nhưng kiếp trước, vị thứ tử này lại chế-t một cách vô cùng nhục nhã.
Mẹ ruột của Khương Thế Diên bị phát hiện thông dâm với ngoại nam. Thừa tướng nổi trận lôi đình, mặc cho đích mẫu đầu độc chế-t bà ấy ở hậu viện.
Hắn ta thương nhớ mẹ sâu sắc, tin rằng mẹ ruột của mình bị người ta hãm hại, nhưng kêu oan không thành.
Thừa tướng chê chuyện này không vẻ vang, ra tử lelenhj cho Khương Thế Diên, nếu cứ cố truy cứu, sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn ta.
Sau đó, Khương Nam Thù giả vờ xin cho vị huynh trưởng này một chức vụ. Nhưng sau đó Khương Thế Diên lại bị thân tín tố cáo tham ô nhận hối lộ, bằng chứng xác thực. Khương Thế Diên bị nhốt vào ngục không lâu, liền có tin đồn hắn ta sợ tội tự sát, cả Thừa tướng phủ ngay lập tức tuyên bố với bên ngoài là đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta từ lâu. Mà người thụ lý vụ án này chính là Thẩm Độ.
Nếu nói trong đó không có sự trùng hợp thì quỷ cũng không tin.
Ta đi thẳng vào vấn đề, thong thả nói:
"Chắc hẳn công tử đã biết chuyện tư tình giữa đích muội của ngươi và phu quân ta đúng không?"
Ta vừa nói xong, hai mắt hắn ta đầy cảnh giác, trầm giọng hỏi ta:
"Phu nhân có ý gì?"
Ta cười nhạt:
"Công tử tài hoa đầy bụng, chắc chắn sẽ hiểu ta đang nói gì."
Khương Thế Diên có chút khó hiểu, nhưng không dám tùy tiện trả lời.