logo

Chương 4

Ta chắc chắn vị thứ tử này không phải là kẻ tầm thường, tâm cơ sâu sắc, nếu không phải vì mẹ ruột, tuyệt đối sẽ không bị người ta tính kế.

"Ta có thể giúp công tử một tay, khiến đích mẫu và đích muội của công tử vạn kiếp bất phục."

Khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, đầy hứng thú:

"Đó là phu quân của phu nhân mà, phu nhân cũng nỡ sao?"

Ta nhấp một ngụm trà:

"Ta một lòng yêu phu quân, nhưng mãi mãi không nhận được chân tình của hắn ta. Hắn ta ngay cả chạm vào ta cũng không muốn, lại còn để đích muội của công tử sỉ nhục ta, ta hận tất cả những điều này đến tận xương tủy."

Ta nói một cách tha thiết, tự thể hiện mình là một nữ nhân trong thâm trạch vì yêu mà sinh hận, một lòng muốn trả thù kẻ bạc tình và quý nữ coi thường ta.

"Ta muốn bọn họ đều phải chế-t không có đất chôn.”

"Ta chỉ cầu sau khi mọi chuyện thành công, công tử có thể giúp ta thoát thân, ta chỉ muốn trở về bên cạnh cha ta."

Ánh mắt hắn ta thu ám, hồi lâu mới trả lời:

"Ngươi muốn ta làm gì?"

7

Ta lấy ra một phong thư từ trong lòng và đưa cho hắn ta.

Khương Thế Diên nửa tin nửa ngờ mở ra. Trong thư chỉ viết mấy chữ, [Lưu đại phu ở phía Bắc kinh thành].

"Vị Lưu đại phu mà phu nhân nói là thân tín của nhà mẹ đẻ đích mẫu ta, bà ta coi trọng ông ta nhất. Phu nhân muốn ta ra tay từ ông ta sao?"

Ta cười duyên dáng:

"Nếu không phải là người được coi trọng thì cũng không cần thiết phải mua chuộc."

Ta không vội vàng dò xét:

"Với tâm cơ của công tử, chắc hẳn cũng đã biết chuyện đích muội của công tử đang uống thuốc dương thai rồi."

"Ta muốn công tử tìm cách mua chuộc Lưu đại phu. Nếu Khương tiểu thư thuận lợi mang thai, đến lúc đó chỉ cần nói với Khương phu nhân một tiếng, rằng Khương tiểu thư thân thể yếu ớt, nếu cố tình phá thai, sẽ bị vô sinh suốt đời."

Khương gia đưa đích nữ vào cung là vì vinh hoa phú quý, nếu không thể sinh Hoàng tử, dù có được sự sủng ái của Đế vương cũng là công cốc.

Khương phu nhân yêu nữ nhi, lại không nỡ từ bỏ phú quý trong hoàng thành này, nhất định sẽ liều lĩnh, để nàng ta sinh hạ cái gọi là "nghiệt chủng" này.

Còn chuyện sau đó, đứa bé này sống hay chế-t, ai mà quan tâm.

Ánh mắt Khương Thế Diên ngày càng trở nên thú vị:

"Ta quả thật rất mong chờ."

Khi đi, hắn ta quay đầu lại nói một câu:

"Phu nhân cứ yên tâm chờ đợi."

Ta không quay đầu lại, tự mình đun trà trong tay. Trà đã sôi, màn kịch hay cũng sắp bắt đầu rồi.

8

Ta cứ thế yên lặng chờ đợi một tháng.

Một đêm nọ, Thẩm Độ trở về với vẻ mặt u ám, trên người còn thoang thoảng mùi rượu nồng.

a đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu từ sớm, mời hắn ta ngồi xuống.

Tathuận thế xoa bóp vai cho hắn ta, ân cần mở lời:

"Phu quân có mệt không, trông sắc mặt không được tốt."

Thẩm Độ im lặng, nhưng lại hất tay ta ra.

Hồi lâu sau hắn ta mới hoàn hồn, rồi cảnh giác nhìn ta:

"Nàng có vào thư phòng của ta không?"

Ta cúi đầu giả vờ tủi thân:

"Phu quân đã dặn, ta luôn không vào thư phòng của chàng."

Dường như nhận ra sự thất thố của mình, Thẩm Độ tự mình rơi vào trầm tư.

Ta mắt đỏ hoe, bất lực nhìn hắn ta. Trong mắt hắn ta, ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân yếu đuối, làm sao có được đầu óc để tính kế hắn ta.

Ta cố ý hỏi:

"Phu quân. . . hôm nay bà mẫu lại phạt ta đứng quy củ vì chuyện con cái."

"Phu quân có thể nói giúp ta vài câu với bà mẫu không. . ."

Chưa nói hết lời, đã bị Thẩm Độ lạnh lùng cắt ngang. Chắc hẳn Khương Nam Thù thật sự đã mang thai, vừa nhắc đến con cái liền chạm vào nỗi lo lắng của Thẩm Độ, lúc này hắn ta nhạy cảm đến tột độ.

"Đủ rồi, nàng nói với ta những chuyện này làm gì? Đâu phải nàng không biết, ta không thể sinh con với nàng."

Ta ngây người nhìn hắn ta, giả vờ bụm miệng khóc thút thít, nhưng thực chất nước mắt lại chẳng rơi được giọt nào.

Thấy vậy, Thẩm Độ càng thêm mất kiên nhẫn, nhíu mày nói:

"Ta đối xử với nàng còn chưa đủ tốt sao?”

"Ta đã từ chối bao nhiêu quý nữ trong kinh thành, ai cũng nói ta yêu thê tử như mạng, nàng còn có gì không thỏa mãn?”

"Biết bao thiếu nữ trong kinh thành ngưỡng mộ nàng có thể từ nữ nhi một Tri huyện mà trở thành phu nhân Trạng nguyên, chẳng qua chỉ là hai câu trách móc của mẹ, nàng ngay cả chịu một chút ấm ức vì ta cũng không làm được sao?"

Ta thầm đảo mắt trong lòng.

Thẩm Độ lại còn trơ trẽn hơn ta nghĩ, dám nói ra những lời này một cách đường hoàng như vậy. Nhưng ta vẫn nuốt cơn giận xuống. Hắn ta đã không muốn để ý đến ta, ta cũng lười giả vờ nữa.

Ta trợn tròn mắt, run rẩy chỉ vào hắn ta:

"Phu quân. . . trong mắt chàng ta lại kém cỏi đến vậy sao."

Sau đó ta không thèm quan tâm đến hắn ta nữa, khóc lóc chạy ra khỏi đại sảnh.

Trở về phòng, ta gọi tỳ nữ đến chải đầu rửa mặt cho ta.

Đêm đã khuya, Thẩm Độ lo lắng đến mức không ngủ được, nhưng ta lại cần phải dưỡng sức để chuẩn bị diễn màn kịch tiếp theo.

Ngay từ trước khi Thẩm Độ trở về, ta đã nhận được tin tức từ Khương Thế Diên.

Gần đây Khương Nam Thù không khỏe, lén lút đến chỗ Lưu đại phu vào đêm khuya, quả nhiên được chẩn đoán là có thai. Chắc hẳn lúc này bọn họ đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Mà nàng ta sắp sửa vào cung, nếu chuyện này bị lan truyền, không chỉ Thừa tướng phủ không thoát khỏi sự truy cứu của bệ hạ, mà Thẩm Độ có giữ được cái mạng thối tha của mình hay không cũng là một vấn đề.

9

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Độ thậm chí còn chưa dùng bữa sáng đã vội vàng rời khỏi Thẩm phủ.

Ta cũng không rảnh rỗi. Ta dậy từ sớm, tự tay nấu một bàn cháo nóng.

Ta bày bữa sáng trong đại sảnh, mời bà mẫu đến dùng.

Bà mẫu đến với vẻ mặt đầy khó chịu, vừa ngồi xuống đã không ngừng trách móc ta:

"Nếu ngươi có tâm ý này thì nên dành nhiều hơn cho phu quân của mình, chứ không phải làm những việc vô ích này."

Giọng bà mẫu cay nghiệt không chút nể nang:

"Ngay cả phu quân của mình còn không giữ được, làm sao có thể sinh con cho Thẩm gia ta?"

Bà mẫu ta vốn xuất thân ca nữ, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng lòng kiêu ngạo lại cao hơn trời. Trước đây được cha ta giúp đỡ, bà ta đối xử với ta cũng coi như hòa nhã. Nhưng từ khi Thẩm Độ đỗ cao, bà ta lại thay đổi sắc mặt, ngay cả giả vờ cũng không muốn.

Lúc đầu Thẩm Độ kiên quyết cưới ta, trong lòng bà ta không vui. Trong mắt bà ta, nhi tử Trạng nguyên của mình có thể cưới được cả tiên nữ trên trời, việc gì phải cưới một nữ nhi của tiểu quan vô dụng như ta.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần