Ngày Tháng Ngọt Ngào Của Thái Tử Long Tộc Và Ta
Tác giả: Thê Chủ Vạn An |
Lượt xem: 6,184 |
Số chương: 6
Ta là một con giao, lại gả cho Long Thái tử, mọi người đều nói ta là "chuột sa chĩnh gạo".
Ngày đại hôn, ta đã làm nổ tung Long cung, hù dọa cả Long Hậu, thậm chí còn lùa tôm tít ra sân viện huấn luyện cho vui.
Thế mà Long Thái tử không những không tức giận, ngược lại còn ôm eo ta, mặt đầy cưng chiều hỏi:
"Đã chơi đủ vui chưa? Nếu chưa thì ta sẽ sai người bắt cả những con rồng con vừa mới nở đến cho nàng chơi tiếp."
Giọng hắn trầm thấp, nghe mà chân ta mềm nhũn cả ra.
Trong lòng ta gào thét:
"Cha ơi, nữ nhi sợ là đã làm nhục sứ mệnh rồi."